Phẫn nộ: Mẹ lột truồng, đánh con nhẫn tâm giữa đường

Theo báo Đất Việt ,
Chia sẻ

Sự việc làm nhiều người đi đường hiếu kì đứng nhìn rất đông, cậu bé với thân hình mập mạp chỉ còn cách cúi người để đỡ xấu hổ.

Mới đây, clip được cho là ở Lạng Sơn, dài chưa đầy 1 phút ghi lại cảnh một bà mẹ tay cầm roi bắt cậu con trai của mình đứng ngoài đường trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Cậu bé được cho là đã bỏ đi chơi nên bị mẹ lột truồng và đưa ra bên đường để cảm thấy xấu hổ và đánh cho chừa.

Phẫn nộ: Mẹ lột truồng, đánh con nhẫn tâm giữa đường 1
Bà mẹ lột truồng con trai giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi chia sẻ, clip đã nhận được nhiều ý kiến bức xúc. Đa số đều cho rằng: “Cách dạy con của bà mẹ này không hợp lí” hay “Thằng bé bị như vậy liệu có còn dám ra đường nữa hay không?”, “Dù sao cũng là tình mẫu tử, có nhất thiết phải cho con không mặc gì ra đường dạy con hay không?”…

Phẫn nộ: Mẹ lột truồng, đánh con nhẫn tâm giữa đường 2
Cư dân mạng phẫn nộ cách dạy con của bà mẹ

Bạn Lam Phan chia sẻ: "Đừng hành xử với con cái thiếu tôn trọng và thiếu kiềm chế như thế này! Con bạn lỡ không may nó bị sốc tâm lí và trở nên bị bịnh tâm thần thì bạn sẽ rất là buồn và đau xót đấy! Hãy kiên nhẫn, thương yêu và khuyến khích phát huy sự trưởng thành cho cháu! Quá thương cho cháu bé".

Đồng tình quan điểm này, bạn Thuan Nguyen lên tiếng: "Cho dù con bạn có phạm lỗi gì đáng trách đến mấy thì bạn cũng nên nhớ cái quan trọng nhất của một con người là được người khác tôn trọng. Bạn đang xúc phạm đến lòng tự trọng của chính con bạn chúng sẽ khắc ghi trong kí ức về một người mẹ tồi tệ như vậy. Và bạn có dám chắc khi bạn về già con bạn sẽ không làm điều tương tự như vậy đối với bạn không? Hãy hành động như một người trưởng thành chứ đừng như một người không có lý trí".

Trước đó, trên cộng đồng mạng cũng đang xôn xao nhiều vụ bạo hành trẻ em khác gây phẫn nộ. Tháng 12/2013, Đội Thanh tra giao thông số 3 (Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng) tuần tra qua thôn Xuân Úc (xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng) phát hiện cháu bé trên 10 tuổi kêu khóc vì bị trói vào cột điện giữa trời rét.

Phẫn nộ: Mẹ lột truồng, đánh con nhẫn tâm giữa đường 3
Cháu bé ngồi khóc sau khi được cha (áo ghi) cởi trói.

Đội trưởng Phạm Minh Châu cho xe quay lại, cháu bé đã được cởi trói nhưng vẫn ngồi dưới chân cột điện khóc. Ông bố đang đứng ở cửa đi ra giải thích, cháu đi chơi điện tử về nên bị phạt. Còn người phụ nữ ngồi trước cửa nhà nói: "Đây là dọa thôi, chứ ngày nào nó cũng đi chơi". Sau đó ông Châu đã yêu cầu ông bố không được đánh cháu và phải cho vào nhà mặc quần áo.

Chiều 22/2, ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng công an xã Thuận Thiên (Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết, người đánh, trói con vào cây cột điện là ông Vũ Văn Hiệu (54 tuổi), còn nạn nhân 13 tuổi, học lớp 7 THCS xã Thuận Thiên). Do cậu bé hay trốn học đi chơi điện tử nên bị bố bắt về đánh rồi cởi quần áo, trói vào cột điện nhằm để cháu bé xấu hổ, không dám trốn học đi chơi điện tử.

Nhiều ý kiến cho rằng, mỗi gia đình đều có cách dạy con cái riêng, tuy nhiên dạy con theo cách bạo hành, làm nhục thì dù ở mức độ người trong cuộc hay ngoài cuộc thì đều không ổn một chút nào. Có thể là con dao hai lưỡi đối với trẻ đang trong độ tuổi dậy thì, tâm sinh lý chưa ổn định.


Chia sẻ