Phẫn nộ gã đàn ông sát hại người tình khi đang xem phim

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Khi đang xem phim với nhau chỉ vì lời qua tiếng lại, Sánh đang tâm rút dao đâm người tình của mình tử vong ngay tại chỗ.

Vụ án mạng đau lòng nói trên xảy ra vào khoảng 22h ngày 20/12, tại địa bàn thôn Trâm Kiều ( xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). 

Một số người hàng xóm của nạn nhân cho biết, vào khoảng thời gian trên, chị Đoàn Thị Q. ( SN 1981, ở thôn Trâm Kiều, xã Đồng Lạc) ngồi xem phim ở ngoài phòng khách cùng với một người đàn ông tên là Sánh (SN 1979, từng có tiền án, ở cùng tỉnh và là người tình của chị Q).

Khi hai người ngồi xem phim được một lúc thì giữa chị Q. và Sánh lời qua tiếng lại với nhau. 

Trong lúc bực tức, Sánh rút con dao nhọn chuẩn bị sẵn từ trước đâm nhiều nhát vào người chị Q. Do bị đâm bất ngờ, chị Q. đã hứng trọn nhát dao chí mạng và chỉ kịp kêu ú ớ được câu rồi nằm gục xuống. 

Thấy có tiếng kêu thất thanh vọng ra từ phòng khách, mẹ của chị Q đang nằm liền chạy ra thì thấy chị Q đã nằm gục trên vũng máu. 

Ngay sau đó, mẹ chị Q đã hô hoán hàng xóm đến cứu giúp, nhưng nạn nhân đã tắt thở nên mọi người không đưa đi cấp cứu. Cùng lúc này đối tượng Sánh chạy ra ngoài sân, nhảy lên xe máy phóng đi rời khỏi hiện trường. 
án mạng
Gia đình đang tổ chức đám tang cho nạn nhân

Trao đổi với PV, ông Phan Tuấn Cương - Trưởng công an xã Đồng Lạc cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin của người dân về việc trên, công an xã đã nhanh chóng xuống hiện trường. 

“Xuống đến nơi, thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an xã Đồng Lạc đã cấp báo đến lãnh đạo Công an huyện Nam Sách. Sau đó, Công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường”, ông Cương nói.

Tại hiện trường, công an thu giữ được một con dao nhọn dài khoảng 25cm – nghi là hung khí gây án, một số đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn. 

Theo thông tin ban đầu, chị Q từng có một đời chồng và một con trai, chồng chị đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. 

Sau đó, chị Q phải mang con trai về nhà mẹ đẻ ở thôn Trâm Kiều nhờ bố mẹ trông nom giúp rồi vào  miền Nam làm ăn để gửi tiền về cho bố mẹ nuôi cháu. Trở về quê, chị cùng với người bạn mở một quán cà phê ở thị trấn Nam Sách. Trong lúc mở quán cà phê, chị Q tình cờ quen biết với Sánh trong một lần hắn đến quán của chị uống nước. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người nảy sinh tình cảm và về chung sống như vợ chồng tại quán.

Còn đối tượng Sánh cũng đã có vợ và có hai người con, nhưng cũng đã li dị.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Chia sẻ