Phần 5 "Underworld": Ngỡ ngàng trước nhan sắc sau 13 năm của Kate Beckinsale

Jen,
Chia sẻ

13 năm kể từ phần phim đầu tiên, nữ chính của series "Underworld" - Kate Beckinsale dường như vẫn không hề thay đổi khiến người xem ngỡ ngàng.

Là phần phim thứ 5 của series nổi tiếng Underworld - Thế Giới Ngầm, Underworld: Blood Wars ra mắt tháng 12 này tiếp nối câu chuyện của nàng Ma cà rồng Selene trong cuộc chiến với Người sói và chính các đồng loại của mình.

Underworld: Blood Wars

Sau khi che giấu tung tích con gái Eve của mình, nàng Ma cà rồng Selene (Kate Beckinsale) lại phải đối đầu với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Người sói do Marius (Tobias Menzies), gã thủ lĩnh với sức mạnh bí hiểm, cầm đầu. Không còn sự lựa chọn, Selene đành cùng David (Theo James) và cha anh, Thomas (Charles Dance), nhờ tới sự giúp đỡ của hội đồng Ma cà rồng. Thế nhưng, họ không ngờ rằng Semira (Lara Pulver), một nữ Ma cà rồng cấp cao, đang âm mưu chiếm lấy dòng máu của Selene. Cuối cùng, Selene cùng David trốn chạy tới Bắc Âu. Tại đây, cả 2 khám phá bí ẩn về thân thế của David cũng như nguồn sức mạnh mới đủ sức đối đầu với Marius và đồng bọn.
 
Góp mắt từ phần Underworld đầu tiên năm 2003, Selene của Kate Beckinsale luôn là linh hồn của dòng phim Underworld. Nét xinh đẹp, sự mạnh mẽ của cô luôn thu hút mọi ánh nhìn của người xem mỗi khi xuất hiện. Selene chính là một trong những biểu tượng nữ quyền lớn nhất trên màn ảnh hiện đại. Sau 13 năm, Kate Beckinsale vẫn giữ nguyên phong độ như những ngày đầu, với một nhan sắc không tuổi. Thậm chí, diễn xuất của cô ngày càng xuất sắc khi diễn tả hoàn toàn những đau thương, mất mát mà nhân vật phải chịu đựng. Ẩn sau vẻ lạnh lùng của Selene trên chiến trường là một tâm hồn tràn đầy tình yêu thương.

Underworld: Blood Wars
Kate Beckinsale trong phần phim đầu tiên năm 2003...

Underworld: Blood Wars
... và hiện tại

Trong khi đó, bạn diễn của Kate Beckinsale, Theo James, cũng để lại ít nhiều ấn tượng. Vốn là vai diễn phụ của phần 4, David trở thành nam chính của Underworld: Blood Wars bên cạnh Selene. Vẻ mạnh mẻ và can trường của chàng Four trong loạt phim Divergent giúp Theo thể hiện thành công chàng Ma cà rồng quả cảm David, người dẫn dắt chủng tộc mình tới thắng lợi. Ngoài ra, sự xuất hiện của ngôi sao trẻ tuổi, Clementine Nicholson cùng vẻ đẹp thanh khiết đã mang tới làn gió mới cho Underworld: Blood Wars cũng như chủng tộc Ma cà rồng Bắc Âu bí ẩn.
 
Underworld: Blood Wars

Cuộc chiến giữa Ma cà rồng và Người sói trong Underworld vốn ẩn chứa vô vàn những âm mưu và bí mật đen tối. Và Underworld: Blood Wars đã thành công khi giải thích những khúc mắt của các phần phim trước cũng như mở ra hàng loạt những nút thắt mới. Xuyên suốt bộ phim, hàng loạt những câu hỏi sẽ hiện ra trong đầu người xem như: Eve, con gái của Selene, đã đi đâu? Thân thế thực sự của David có gì ghê gớm? Hay sức mạnh của Marius đến từ đâu?

Phim đã tạo ra vô số những mối quan hệ đan xen phức tạp. Ma cà rồng không hẳn là người tốt và Người sói cũng chưa chắc là kẻ xấu. Khó có thể nhận ra ai là kẻ ác, ai là đồng minh trong phim hay những ai bí mật thông đồng với nhau. Underworld: Blood Wars như một phiên bản điện ảnh đen tối hơn của Game of Thrones. 
 
Underworld: Blood Wars

Ma cà rồng và Người sói trong Underworld: Blood Wars là 2 chủng loại ngang tài ngang sức, mỗi bên có một thế mạnh riêng. Trong khi Ma cà rồng thiên về tốc độ và kỹ năng thì Người sói lại có lợi thế về sức mạnh và sự cuồng bạo. Vì thế những màn cận chiến của cả 2 luôn vô cùng mãn nhãn và kịch tính. Những pha nhào lộn hay tấn công liên hoàn đẹp mắt đậm phong cách “trò chơi điện tử” khiến các fan phim hành động vô cùng hào hứng. Bên cạnh những vũ khí trung cổ như kiếm, nỏ…, cả 2 phe còn trang bị thêm những trang thiết bị hiện đại như súng, pháo,… làm cho cuộc chiến càng thêm phần căng thẳng và ác liệt.

Underworld: Blood Wars đã được ra rạp từ ngày 2/12/2016.
Chia sẻ