Phải thử, “ngon” mới cưới!

Nhã Đan,
Chia sẻ

Đó là tâm lý của khá nhiều bạn trẻ trước khi quyết định lập gia đình.

Lấy nhau rồi mới biết

“Sắp cưới mà mày không thử ư? Rồi mày sẽ hối hận đấy? Như tao đây này, nó cứ nũng nịu, 'làm hàng', hóa ra 'mất' từ lâu rồi. Tức không chịu được! Mình lại đi đổ vỏ cho thằng khác. Nhất là mày lại yêu con Mai, nó xinh thế cơ mà.”

Lời cảnh báo của Duy khiến Khoa chột dạ. 

Người yêu của Khoa là Mai, cô nàng hoa khôi của trường đại học P.D nọ. Cô ấy học giỏi lại xinh đẹp. Mai có nước da trắng ngần, đôi mắt ướt át, đôi môi căng mọng và khuôn người tròn trịa cân đối. Vất vả mãi, Khoa mới chiếm được trái tim người đẹp. 

Yêu nhau 3 năm, sau khi họ ra trường có việc làm ổn định. Họ rục rịch làm lễ cưới. Dù hơi lăn tăn nhưng Khoa kệ, anh tin mình chọn đúng người. Anh càng tin hơn khi cô ấy rất biết giữ ý tứ. 

Đêm động phòng hoa chúc, Khoa háo hức mong chờ. Anh tưởng tượng ra ánh mắt nhìn quyến rũ, hút hồn đầy mê đắm nhưng e thẹn của Mai. Nhưng đó chỉ là điều anh nghĩ. 

Mai bạo dạn hơn anh tưởng rất nhiều. Cô ấy thật xinh đẹp trong bộ váy ngủ gợi tình. 

Anh bất ngờ với khả năng gối chăn của vợ. Đọc sách báo, anh mới biết không phải phụ nữ nào cũng được như vợ anh. Mai có kiểu sexy, hoang dã và rất chịu chơi trong “chuyện ấy”. 

Anh nửa đùa nửa thật: “Anh là người thứ mấy của em? Em quá điêu nghệ đấy!”

Cô vợ buột miệng: “Không có rèn luyện sao làm anh sung sướng đây?”

Nhìn khuôn mặt tím tái của chồng, Mai thấy mình đã dại khi "chưa đánh đã khai". 

Đôi Cường và Hồng lại hoàn toàn khác. Ai cũng nói Hồng quá sướng khi “vớ” được Cường, anh chàng cao to, đẹp trai, phóng khoáng, lãng tử, nhà lại giàu.

Hồng ước, giá trước đây "thử", có phải bây giờ mình không ân hận như thế này? (Ảnh minh họa)

Cô cũng thấy mình may mắn khi chiếm được trái tim của chàng. Bởi cô rất bình thường, chẳng có gì nổi bật. 

Hồng càng thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế giới bởi chàng rất tôn trọng cô. Không bao giờ chàng đòi hỏi “chuyện đó” dù mấy lần cả hai có cơ hội ở riêng với nhau.  

Đêm tân hôn cũng là thời điểm Hồng đặt dấm chấm hỏi to đùng về anh. Trong khi cô vợ đang ưỡn ẹo chờ chồng "yêu" thì chàng lần lữa hẹn sang ngày khác. Ừ thì cũng mệt thật, cả ngày hai vợ chồng đã phải chạy ngang chạy ngửa để lo cho đám cưới. 

Đêm thứ 2 cũng vậy, anh cũng lấy lý do này nọ để hoãn. Hàng đêm, nhìn chồng ngủ ngon lành mà cô thấy… ghét. Hồng nằm quay ngang quay dọc, rồi cố tình đá và người chồng để đánh thức con gấu lười biếng dậy. Nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Là người hiện đại, dám sống và dám thể hiện khát khao, Hồng nói chuyện với chồng. Cô cũng tìm mọi cách để kéo chồng vào cuộc chơi, rủ chồng xem phim tình cảm, nhưng anh không hề thích thú. 

Đôi khi, thái dộ chán nản và nhận lỗi về mình của chồng khiến Hồng cảm thấy xấu hổ vì mình quá hư hỏng. 

Trong một đêm trải lòng với vợ, tất cả những chịu đựng, đè nén được Cường bộc lộ khiến Hồng đau khổ. 

Trước mắt cô bây giờ không còn một người đàn ông hừng hực khí thế nữa mà thay vào đó là một người kém cỏi. Anh thú nhận, “anh yếu khoản này.”

Hồng ước, giá trước đây mình "thử", có phải bây giờ mình không ân hận như thế này?

Thử cũng phải biết cách

Những chuyện lấy nhau rồi mới biết chồng yếu sinh lý hay vợ quá khỏe, vợ lành nghề… không phải là hiếm gặp.

Nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm vợ chồng mà còn kéo theo các yếu tố khác như kinh tế, sức khỏe, tâm lý. Trong trường hợp này, chuyên gia tư vấn Nguyễn Giang (trung tâm tư vấn Tình yêu Tình dục thành phố Hà Nội) cho hay, các bạn trẻ cần phải tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình, tính cách của người yêu trước khi tiến tới hôn nhân. 

Như các cụ nói “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn bề ngoài, ít ai có thể phán đoán ra được những vấn đề bên trong. Do đó, trước khi cưới, cả hai nên đi khám sức khỏe.

Thêm vào đó, tình yêu muốn lâu bền, cần lắm sự thành thật, chân thành với nhau. Nhất là khi đã thành vợ chồng, muốn giấu những khuyết điểm cũng khó. 
Chia sẻ