Phái đẹp và những "nỗi khổ muôn đời"

Thu Hương,
Chia sẻ

Phái đẹp nhìn nhận nỗi khổ của mình theo chiều hướng biết để nhận ra, họ cần sống cho chính mình, tự tin dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời.

Cùng theo dõi chia sẻ của các bạn trẻ để xem góc độ tiếp cận "nỗi khổ muôn đời" của chị em thế nào nhé!

"Sau khi lấy chồng, chẳng có phút nào nghỉ ngơi"

Sinh ra với thân phận nữ nhi “chân yếu tay mềm”, Minh Hiếu (24 tuổi) luôn ý thức được nỗi vất vả song hành cùng những người phụ nữ trong suốt cuộc đời. “Cùng là đi làm ngày 8h như đàn ông nhưng họ còn phải kiêm thêm việc nhà, cơm nước. Chưa kể đến việc mang bầu, sinh con, chăm con. Mình thấy đa số chị em ngay cả khi đang bầu bí hay nuôi con nhỏ vẫn phải kiêm luôn tất cả công việc nhà, làm từ a đến z luôn. Nếu ở cùng nhà chồng thì luôn phải khéo trong tất cả mọi việc, làm bất cứ chuyện gì cũng phải để ý trước sau để trở thành dâu đảm, dâu khéo”, Hiếu phân trần về những nỗi khổ muôn đời khi ở vai trò của người phụ nữ.

Phái đẹp và những
Minh Hiếu, 24 tuổi

Phụ nữ, nhất là sau khi lấy chồng thì không có một chút nào thảnh thơi, lúc nào cũng phải gồng mình để đạt được danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhưng có ai biết rằng phụ nữ thực chất cũng chỉ là người bình thường chứ có phải siêu nhân đâu”, Minh Hiếu chia sẻ.

Tuy nhiên, theo nhận xét của Minh Hiếu thì nếu người phụ nào cũng nhận thức được nỗi khổ của mình thì sẽ biết bản thân cần sống cho chính mình và tự tin với bản thân. Cũng theo Minh Hiếu bên cạnh cái khổ thì phụ nữ cũng có nhiều ưu tiên, ví dụ như luôn được nhớ đến trong những dịp đặc biệt của năm, được gửi lời chúc, được tôn vinh hay được ưu tiên làm việc nhẹ nhàng… Cô nàng 24 tuổi cũng nhấn mạnh nếu được chọn lựa, bản thân vẫn chọn được làm phụ nữ. “Phái yếu hay phái mạnh đều có những cái hay riêng. Làm phụ nữ mà nhưng lúc đau đớn hay mệt mỏi như khi đến tháng mà bị đau bụng, mang bầu mệt mỏi, sinh con đau quá thì đều kêu ca là khổ rồi mong kiếp sau được làm đàn ông. Nhưng khi sinh con ra, nuôi con thì mới thấy thiên chức làm mẹ thật cao cả và thiêng liêng. Tuy chưa được làm mẹ nhưng qua mẹ và chị em bạn bè, mình cảm nhận rất rõ điều này. Người phụ nữ có thể vì con mà làm tất cả”, Minh Hiếu tâm sự.

Phụ nữ có những nỗi khổ trọn đời

Cùng quan điểm với Minh Hiếu, Lê Minh Châu (27 tuổi) cũng đồng tình với ý kiến cho rằng làm phụ nữ có những nỗi khổ trọn đời. “Là phụ nữ độc thân thì buổi sáng ăn sáng trong sự giục giã của mẹ, tiếng cằn nhằn của bố là bao giờ mới lấy chồng? Đến khi lấy chồng, buổi sáng dậy sớm có khi còn không kịp ăn sáng vì mải giục chồng, lo cho con ăn sáng để kịp giờ đi làm. Tối về nhà, mệt mỏi nhưng vẫn phải lao đầu vào làm việc nhà, cơm nước, chỉ sợ con đói, chồng cáu bẳn. Lúc ấy có khi lại ước biết thế chẳng thèm lấy chồng nữa”, Châu vui vẻ nói về những nỗi khổ muôn đời của phái yếu trên cái nhìn hài hước.

Phái đẹp và những
Minh Châu, 27 tuổi.

Không chỉ là những vất vả khi còn tuổi trẻ mà theo quan điểm của Minh Châu, người phụ nữ còn đủ gánh lo toan ngay cả khi tuổi đã xế chiều. “Nếu một người phụ nữ không kết hôn, về già sẽ sợ cô đơn. Khi đã có chồng con đầy đủ thì chỉ tập trung chăm sóc chồng con, lo chồng ốm, con không khỏe, nhất là khi con cái không ở gần. Già thêm chút nữa mà con cái chưa yên bề gia thất thì lo nếu mình chết sớm thì con cái biết trông cậy vào ai, nếu con cái đã có nơi có chốn thì lại lo gia đình chồng có tốt không, cháu mình thế nào…”, Châu liệt kê những nỗi lo muôn thuở của phụ nữ.

Minh Châu cũng cho rằng bản tính của người phụ nữ là hay lo nghĩ và tham công tiếc việc nên nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể một mình gánh vác tất cả mọi công việc, nên đôi khi bỏ bê quan tâm đến chính bản thân mình. Và đó cũng là nguyên nhân khiến phụ nữ ôm những nỗi khổ trọn đời.

Phụ nữ là "siêu nhân" 

Là đấng mày râu nhưng Đoàn Trọng Hiếu (29 tuổi) vẫn có những nhận xét khá sâu sắc và khách quan về những nỗi khổ muôn đời của phái đẹp. Theo phân tích của Trọng Hiếu, thường thì các chị em thường phải nỗ lực gấp đàn ông nhiều lần để có thể chu toàn công việc tại cơ quan và trong gia đình, chính vì vậy nên người ta hay nói rằng sức chịu đựng của người phụ nữ lớn gấp 7 lần so với đàn ông. "Như vậy phụ nữ chẳng khác nào siêu nhân. Và phụ nữ gồng gánh quá giỏi".

Phái đẹp và những
Trọng Hiếu, 29 tuổi

Cũng theo Trọng Hiếu, một trong những điều thiệt thòi của nhiều chị em đó là không nhận được sự thông cảm từ những người đàn ông. “Mình nghĩ người phụ nữ khi đã chấp nhận hi sinh mọi thứ cho người đàn ông của mình thì họ xứng đáng nhận được sự cảm thông, thương yêu, chia sẻ từ người đàn ông đó. Tuy nhiên trong thực tế, không phải người phụ nữ nào cũng được mĩ mãn với điều đó. Có nhiều người đàn ông luôn coi nhẹ mọi thứ mà người phụ nữ làm. Và theo mình đó là điều cơ khổ”, anh chàng 29 tuổi cho hay. 

Anh chàng này cũng cho rằng có thể đối với anh như thế là phụ nữ đã là khổ nhưng với bản thân phụ nữ thì có thể rất khác. Theo Trọng Hiếu ở mỗi người, cùng là một sự việc nhưng không phải với ai đó cũng là nỗi khổ, vấn đề là do cách định vị khác nhau mà thôi. “Ví dụ như chuyện con dâu sợ va chạm với mẹ chồng, nhiều cô gái từ nhỏ đã được gieo vào đầu tư tưởng rằng mẹ chồng không phải mẹ mình. Cứ dần dần như thế nên đã tạo thành một mặc định ác cảm, tạo ra khoảng cách giữa hai người phụ nữ. Hoặc với nhiều người thì việc chăm sóc gia đình là niềm vui, nhưng với người khác thì là nghĩa vụ nên cảm thấy rất mệt mỏi. Chuyện sinh con cũng vậy, có người cho là trách nhiệm nặng nhọc nhưng nhiều người phụ nữ hạnh phúc vì có được cảm giác mang thai, sinh con và chăm sóc chúng”, Trọng Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hiếu cũng chỉ ra có những nỗi khổ muôn đời mà thực ra lại chính là “đặc ân” của phái đẹp mà nhiều đàn ông phải ghen tị. “Ví dụ như thiên chức được làm mẹ, được mang thai những đứa con, điều này thì người đàn ông mãi mãi chẳng thể hiểu được cảm giác ấy. Nói vui nữa là trong một năm thì các chị em có nhiều ngày kỷ niệm, trong khi anh em thì gần như không có, cái này thì chắc hẳn là nghiêng về phía chị em rồi”, Trọng Hiếu vui vẻ tâm sự.

Chia sẻ