Park Shin Hye "tát nước" vào mặt nam phụ khi khẳng định "chỉ yêu Kim Rae Won"

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Trong tập 10 "Doctors", các fan cảm thấy xót xa cho chàng nam phụ Yoon Kyun Sang khi nữ chính Park Shin Hye chẳng ngại làm tan nát trái tim anh chàng.

Tập 10 drama Doctors vừa kết thúc phát sóng trên đài SBS, Hàn Quốc. Trong tập này, mối quan hệ của cặp đôi nhân vật chính Hye Jung - Ji Hong (Park Shin Hye - Kim Rae Won) dần trở nên sâu đậm hơn, thế nhưng đó cũng là lúc những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh giữa họ. Về phía nam phụ Jung Yoon Do (Yoon Kyun Sang), anh chàng cũng khiến fan cảm thấy xót xa thay khi một lần nữa bị cô nàng bác sĩ cá tính Hye Jung "tạt gáo nước lạnh".

Sau nhiều cố gắng, cuối cùng Yoon Do cũng hẹn hò được Hye Jung đi ăn với mình, mặc dù chỉ là một bữa ăn bình thường tại căn tin nhưng nó cũng khiến cho anh chàng Yoon Do hào hứng đến đáng yêu. Khó lắm mới có cơ hội được gần gũi Hye Jung ngoài công việc, thế nên Yoon Do nôn nóng bộc bạch lòng mình. Anh chàng tiếp tục dùng chiêu "tấn công trực diện" hòng không cho đối phương chạy thoát.

Dưới đây là cuộc trò chuyện có thể khiến các fan của chàng nam phụ điển trai phải đau lòng:

doctors

doctors

- Tôi từng nói với cô rằng tôi xem cô như một người phụ nữ, không biết cô có hiểu đúng điều đó không?

- Tôi hiểu, tôi không ngốc nghếch đến mức đó

- Vậy tại sao cô lại xa cách như vậy? Có phải bởi vì giáo sư Hong Ji Hong hay không?

- Bác sĩ à, chúng ta đến đây để ăn đấy, chẳng phải câu chuyện này hơi nặng nề trong một bữa ăn hay sao?

- Chuyện gì nặng nề ở đây vậy? Chuyện ăn hay chuyện yêu? Ý tôi là, chúng ta có thể nói về bất cứ điều gì khi ăn mà...

(Hye Jung dừng việc ăn uống)

- Bác sĩ, cảm ơn anh!

- Tại sao lại tự dưng cảm ơn? Tôi có cảm giác không tốt chút nào...

- Tôi không tin vào tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ. Tôi sẽ dừng ở đây nhé?

- Không, cô nói tiếp đi...

- Tuy nhiên, nếu tôi yêu ai đó, thì người duy nhất sẽ là bác sĩ Hong Ji Hong... Tôi xin lỗi!

- Đó không phải là điều có thể nói xin lỗi. Nhưng tôi cảm ơn vì cô đã cảm thấy có lỗi với tôi. Vì thế có nghĩa là dù sao cô cũng có cảm tình với tôi...

Doctors tập 10: Hye Jung "dội gáo nước lạnh" vào Yoon Do

Như vậy có thể thấy tạm thời, nam phụ Yoon Do dường như không có lấy một cơ hội nhỏ nhoi nào để chinh phục trái tim sắt đá của Hye Jung. Bị Hye Jung từ chối phũ phàng là vậy nhưng Yoon Do vẫn không thể ngăn được lòng mình rung động trước cô. Đứng trước cô gái cá tính này, anh chàng tiếp tục thấy tim mình đập thình thịnh vì xao xuyến.

Doctors tập 10: Hye Jung khiến Yoon Do "tim đập chân run"

Tạm gác lại câu chuyện "đau thương" của nam phụ để trở lại câu chuyện của nam chính - bác sĩ Hong Ji Hong. Trong tập 10 Doctors, bác sĩ Hong tiếp tục phải đối mặt với tình huống khó khăn chính là bệnh tật của cha mình. Dù lo lắng và đau buồn là vậy, nhưng Ji Hong lại chịu đựng mọi chuyện một mình và chẳng chia sẻ với ai, ngay cả Hye Jung.

Hye Jung nhanh chóng nhận ra vấn đề của Ji Hong, cô chủ động tới bên anh để cho anh một chỗ dựa bình yên. Những hành động nhỏ của cô khiến anh ấm lòng như khi cô chạy theo anh để nắm tay, hay mang đồ ăn đến văn phòng cho anh. Hye Jung cũng cố gợi chuyện để Ji Hong bày tỏ nhưng điều bất ngờ là anh vẫn khép chặt lòng mình.

doctors

Doctors tập 10: Khoảnh khắc ấm áp của Hye Jung - Ji Hong

Doctors tập 10: Hye Jung mang đồ ăn tới văn phòng Ji Hong

Doctors tập 10: Các bác sĩ thắp sáng bầu không khí trong phòng bệnh của bố Ji Hong

Cuối cùng, mâu thuẫn dồn nén cũng đến ngày bùng nổ. Đó là khi Ji Hong một lần nữa giúp đỡ Hye Jung khi anh chủ động gây áp lực lên tay bác sĩ trợ lý năm xưa từng tham gia vào ca phẫu thuật dẫn đến cái chết của bà Hye Jung. Sau khi Hye Jung biết được điều này, cô đã đến gặp Ji Hong để nói chuyện. 

Hye Jung bày tỏ sự không vui khi Ji Hong can thiệp vào chuyện của mình, còn Ji Hong thì một mực nói rằng anh muốn giúp cô, và lý do của anh là "Thay vì làm một mình, chẳng phải tốt hơn khi giải quyết mọi chuyện cùng nhau hay sao?". Câu nói này của Ji Hong đã khiến Hye Jung "bật lại": "Thế thì tại sao thầy lại chẳng chia sẻ điều gì với em? Thầy để em về trước ở buổi câu cá với bố, em đã không hỏi. Thầy đau đầu vì chuyện bệnh viện bị điều tra. Thầy thậm chí cũng chẳng nói với em chuyện bệnh tình của giám đốc, em đã phải nghe từ người khác. Em là gì với thầy đây?".

doctors

doctors

Khi Ji Hong đáp rằng anh không muốn cô lo lắng, Hye Jung tiếp tục chất vấn rằng tại sao Ji Hong lại phải mệt mỏi vì cô. "Tôi đâu có mệt" - Ji Hong giải thích thì Hye Jung tiếp tục "dập" anh: "Với em cũng không hề mệt, tại sao thầy không chia sẻ nỗi lo lắng với em?".

Lúc này thì Ji Hong mới nói ra vấn đề của mình: "Vì tôi không có kinh nghiệm trong việc chia sẻ nỗi lo với ai đó. Tôi lo lắng và tự mình đưa ra quyết định. Nó đã thành một thói quen... Đó cũng không phải là việc em có thể cáng đáng!"

"Đó là việc của em, nếu thầy và em bắt đầu mối quan hệ như một người đàn ông và phụ nữ. Thầy thuyết phục em rằng mọi điều đều nên làm cùng nhau, vậy tại sao thầy lại cố làm mọi thứ như thói quen? Cái đó là tình yêu sao? Nó đang trở thành gánh nặng thì đúng hơn. Em không muốn một tình yêu giống như gánh nặng cho người khác" - Hye Jung gay gắt nói trước khi quay lưng bỏ đi, để lại Ji Hong buồn bã nhìn theo cô từ phía sau.

doctors

doctors

Tập phim kết thúc bằng lời tự sự của Hye Jung "Trước đây, thầy là người đã gieo cho tôi mơ ước được trở thành một ai đó tốt hơn. Thế nhưng làm người tốt rất khác với việc làm một người đàn ông, hay phụ nữ tốt".

Doctors tập 10: Ji Hong - Hye Jung nảy sinh mâu thuẫn

Khi tình yêu trở nên sâu sắc, những mối ràng buộc cũng lớn hơn, nhu cầu thấu hiểu nhau lớn hơn, thì cũng đồng nghĩa với mâu thuẫn có thể xảy ra. Liệu mâu thuẫn của Hye Jung - Ji Hong có thể được gỡ bỏ trong tập tiếp theo? Ji Hong có vì Hye Jung mà thay đổi con người mình, trở nên mở lòng hơn và chia sẻ nhiều hơn, cùng đón xem tập 11 - 12 Doctors sẽ lên sóng SBS vào tối thứ Hai, thứ Ba tuần tới.
Chia sẻ