"Ôtô" Ferrari bơi trên mặt nước

Ngọc Dung,
Chia sẻ

Thực ra, đó không phải ôtô mà là một chiếc thuyền giống hệt ôtô Ferrari F50 mà thôi. Mới đây, những người dân ở San Diego, Mỹ đã rất thích thú khi được xem "chiếc thuyền ôtô" này đi trên mặt nước.


Chiếc thuyền giống hệt ôtô Ferrari được đóng bằng gỗ thông vào năm 2001 bởi Livio De Marchi - một nghệ sĩ sống tại thành phố Venice, nước Ý. Terry Brennan, người phụ trách Bảo tàng Không gian và Hàng không San Diego, chia sẻ với báo giới: "De Marchi luôn muốn một chiếc Ferrari và đây là cách duy nhất ông ấy có thể sở hữu một chiếc xe ôtô mà vẫn đi được xung quanh thành phố của những kênh đào (Venice)."  


Chiếc thuyền gỗ độc đáo này thuộc quyền sở hữu của chương trình “Ripley’s Believe It Or Not” từ năm 2009. Tuy nhiên, gần 2 năm nay, nó được lưu giữ tại Bảo tàng Không gian và Hàng không San Diego như một phần của cuộc triển lãm du lịch.


Chương trình “Ripley’s Believe It Or Not” đã quyết định để chiếc thuyền Ferrari đi dưới nước lần đầu tiên kể từ sau lễ hội Carnaval được tổ chức tại Venice vào năm 2002 như một phần trong Hội chợ Vịnh San Diego diễn ra cuối tuần trước.



Chuyến đi đầu tiên sau 12 năm của chiếc thuyền Ferrari diễn ra vào sáng sớm thứ bảy, ngày 13/9 vừa qua với hành khách may mắn là phóng viên, nhà văn David Moye. Người lái xe, Patrick Hartle, một nhân viên của “Ripley’s Believe It Or Not”, cho biết trước đó ông không dám chắc chiếc thuyền này có thể đi được dưới nước: "Tôi hy vọng nó di chuyển tốt hơn so với chiếc thuyền đi được 3 tiếng đồng hồ trong bộ phim hài “Đảo của Gilligan" ".

Tuy thừa nhận “chiếc thuyền không phù hợp với hiệu suất của một chiếc Ferrari thực sự” nhưng Harle cũng tỏ ra rất thích thú khi được lái chiếc thuyền độc đáo trông giống xe hơi thể thao này.

Nguồn: Huffingtonpost

Chia sẻ