Mới mở bán vào những ngày gần đây, chị Thu Hằng cũng không nghĩ lại đắt hàng đến như vậy, hai ngày gần đây đều thức xuyên đêm.
Cá chép từ xưa đến nay được xem là “phương tiện” để ông Táo cưỡi về trời.
Dù vẫn rét đậm, rét hại nhưng trời tạnh ráo, không mưa, thuận lợi cho người dân miền Bắc làm lễ tiễn ông Táo về trời.
Sau lễ cúng ông Táo, sông Hồng lềnh bệnh những túi nilông đựng rác.
Như mọi năm, vào những ngày cận kề 23 tháng Chạp, làng Thuỷ Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) lại hôi hả thu hoach cá chép đỏ để cung cấp cho các tỉnh thành miền Bắc.