Mẹ đừng thái độ với bố!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Bố dẫn Bon đi chơi về muộn, mẹ cau có: "Đi đâu mà giờ này mới về...". Bon vội vàng "nói lý" cho bố: "Mẹ đừng thái độ với bố, bố đá đít cho đấy, đau lắm!...".

1. Bon đang ngủ, mẹ gọi Bon dậy cho kịp giờ học. Lay mãi, lay mãi cu cậu không chịu nhúc nhích, mẹ đành mang điện thoại bật nhạc báo thức thật to thì Bon mới nhỏm dậy. Mẹ chưa kịp nói gì, Bon còn mắt nhắm, mắt mở đã khóc òa lên:

- Mẹ bắt đền đi, bắt đền cho Bon đi. Bác Hải cho Bon kem, Bon chưa cắn được miếng nào... hu hu... bắt đền kem cho Bon đi...

Thì ra Bon nằm mơ được bác Hải cho đi ăn kem, chưa kịp ăn thì đã bị mẹ lục dậy.

2. Dì Chi ở Sài Gòn mới ra, dì quý Bon lắm, hôm nào cũng muốn nấu món ngon cho cu Bon ăn. Hôm đó, vừa đi chợ về, dì hồ hởi nói với Bon:

- Hôm nay dì Chi sẽ làm món thịt heo quay cho con nha!

Dì vừa dứt lời, thì Bon phụng phịu:

- Con không ăn heo quay đâu, thịt lợn quay ngon hơn, mẹ vẫn làm món thịt lợn quay cho Bon ăn, ngon lắm!!!

Dì Chi cốc yêu vào đầu Bon, giảng giải một hồi thì Bon mới chịu tin thịt heo là thịt lợn và đồng ý ăn món heo quay của dì.
 

3. Mẹ cho Bon về quê chơi với ông bà nội, Bon rất thích vì ở quê nội có bao nhiêu là ruộng lúa, Bon còn được theo ông nội đi ra đồng thăm ruộng lúa của ông bà. Hôm đó vừa đến ruộng lúa, Bon nhìn thấy một bác mặt bịt khẩu trang, vai đeo một cái bình to tướng, một tay cứ đẩy đẩy cái cần một tay cầm cái vòi khua đi, khua lại. Bon thấy lạ bèn hỏi ông:

- Ông ơi, bác kia làm gì đấy?

Ông nhìn theo hướng tay Bon chỉ rồi giải thích:

- Bác ấy đang phun thuốc...

Chưa đợi ông nói hết câu, Bon lanh chanh:

- A, Bon biết rồi, bác ấy đang xịt thuốc gián giống mẹ Bon. Ở đây cũng nhiều gián ông nhỉ, phải xịt thì cây lúa mới không bị gián ăn thịt...

Ông tròn mắt nhìn Bon.

4. Bon nằm dài trên giường tập hát, mẹ đi ngang qua thấy Bon nằm ì thì bảo:

- Bon hát thì phải nhảy nữa mới chuyên nghiệp. Đứng dậy nhảy múa đi không được hát chay, lại béo phì như bạn Tami ấy.

Bon thở dài đến thượt, nghe lời mẹ, đứng dậy, hết nhún nhảy rồi chạy quanh nhà.

Lúc sau, Bon đi sang phòng ông, thấy bố đang lúi húi sửa gì đó cho ông, vừa sửa, bố vừa hát. Bon thấy vậy liền lên giọng chỉnh đốn bố:

- Bố! Không được hát chay, nhảy đi, ngoáy mông này này (vừa nói Bon vừa ngoáy mông làm mẫu cho bố), không ngoáy mông là béo phì đấy.

5. Bon theo bố đi uống sinh tố ở quán cà phê, lúc đứng lên chuẩn bị ra về thì Bon thấy mấy anh đi vào, một anh hất hàm nói:

- Chú mày đừng có thái độ lồi lõm với anh! Anh đá cho phát giờ!

Vừa về đến nhà, trời tối mịt, mẹ cau có trách bố:

- Anh dẫn con đi đâu mà giờ mới về thế? Cơm nước nguội lạnh, lại chưa tắm rửa được cho nó!

Mẹ vừa dứt lời, Bon nhanh miệng “nói lý” cho bố:

- Mẹ đừng thái độ lồi lõm với bố, bố đá đít cho đấy. Đau lắm!

6. Bon sang nhà bác Dung hàng xóm chơi, một lúc sau Bon lừ lừ đi về nhà, mặt mày tiu nghỉu. Thấy mọi hôm, Bon ở bên bác Dung về là mặt mày hớn hở, vậy mà hôm nay Bon lại ỉu xìu nên mẹ liền hỏi Bon:
 
- Bác Dung không có nhà à con?
 
Bon mặt vẫn buồn thiu:
 
- Hôm nay bác Dung không yêu con mẹ ạ, bác Dung hết thương Bon rồi!
 
Mẹ càng ngạc nhiên hơn:
 
- Sao Bon lại nói thế, Bon bị bác Dung mắng à?
 
Bon nặng nề ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục thở dài:
 
- Hôm nào bác Dung cũng cho Bon ăn bánh. Hôm nay, có một chú xách một túi bánh to đùng, để trên bàn, nhưng bác Dung không cho Bon ăn, bác cứ ngồi nói chuyện với chú ấy. Bác Dung không thường Bon nữa rồi...
 
Thì ra cu cậu háu ăn, bác Dung nửa vì mải tiếp khách, nửa vì khách đang ngồi đó sao dám lấy bánh kẹo từ túi quà đưa cho Bon, vì vậy mà Bon hiểu nhầm...
 
 
 
Chia sẻ