Bố ơi mình đi đâu thế

Ông bố đại gia bất ngờ mắng Mạnh Trường "vô dụng"

Leslie Salmon,
Chia sẻ

Tập 45 của "Bố ơi mình đi đâu thế?" đã lên sóng với nhiều tình huống gay cấn và kịch tính.

Tập 45 Bố ơi mình đi đâu thế? vừa kết thúc phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn và kịch tính. Trong đó, các cặp bố con tiếp tục hành trình leo núi Lang Biang và tìm các mảnh mật thư, và đây cũng là thử thách cuối cùng của họ trước khi hành trình "Bố ơi" kết thúc.

Con trai Xuân Bắc tỏ vẻ quyết tâm kết thúc chuyến leo Lang Biang khi tuyên bố: "Không có gì là không sợ cả!" khiến ai cũng bật cười. Lặp đi lặp lại được vài lần, cậu bé mới nhận ra mình... nói hớ và chỉnh lại: "Không có gì là sợ cả!". Đi được một đoạn, cả đoàn phát hiện một mẩu mật thư được dán trên cây cao. Bố Bắc xung phong làm xạ thủ, ném cành cây cho mật thư rơi xuống trong khi "đám đông" trẻ con hô hào, cổ vũ anh leo cây. Vật vã hồi lâu, Xuân Bắc cũng đã lấy được mật thư. Họ tiếp tục tiến vào trong rừng sâu và nhìn thấy ánh lửa le lói từ một người bạn dân tộc đang cắm trại tại đây. Minh Khang gợi ý cả nhóm dừng chân qua đêm tại đây và nhóm lửa trại trò chuyện. 

bố ơi mình đi đâu thế tập 45

bố ơi mình đi đâu thế tập 45

Một đêm trong rừng sâu quả thật không dễ dàng khi các cặp bố con phải đối diện với những tiếng hú vang vọng khiến ai cũng toát mồ hôi sống lưng. Để không khí bớt căng thẳng, họ nướng thịt, gà và các đồ ăn mang theo và chia sẻ với anh bạn dân tộc. Thế nhưng nếu như trước đó, Minh Khang là người đưa ra nhiều cao kiến, chủ động nhờ anh bạn dân tộc dựng lều, Đỗ Minh xung phong nướng đồ ăn, Xuân Bắc nhóm lửa thì Mạnh Trường chỉ phụ giúp chứ không đảm đương trọng trách nào. 

bố ơi mình đi đâu thế tập 45

Nhìn thấy Đỗ Minh hăm hở bên bếp đồ ăn, Xuân Bắc nói: "Sau này có sinh thêm con, tôi sẽ đặt tên cho nó là Minh. Minh có liên quan đến ăn uống tốt". Anh còn dí dỏm nói thêm: "Đừng đặt tên đệm cho con là Xuân nhé, suốt ngày đi nhóm bếp". Trong khi đó, Mạnh Trường vẫn tiếp tục chưa phát huy "tài nghệ" nào mà còn liên tục loay hoay suýt làm đổ thức ăn khiến Đỗ Minh buột "mắng" vui anh là "vô dụng". Doanh nhân tài ba đã buông lời phũ phàng: "Mạnh Trường ạ, em chỉ được cái chân dài, mặt xinh. Em chả có tác dụng gì. Xin lỗi nhé". Mạnh Trường tức tốc đáp lại: "Anh đẩn (đẩy) mới đổ đấy chứ". 

bố ơi mình đi đâu thế tập 45

bố ơi mình đi đâu thế tập 45

Bỏ qua "mâu thuẫn" giữa các bố, buổi cắm trại sinh hoạt trôi qua đầy ý nghĩa. Các bé chăm chú lắng nghe "ông bác" người dân tộc kể cho nghe những câu chuyện về "bà" Lang Biang, biết thêm kiến thức sống còn trong rừng nhờ vào cua đá và được dạy dỗ phải bảo vệ môi trường. Ngoài ra, ở thời điểm này, Đỗ Minh đã tìm ra đầy đủ những mảnh ghép của mật thư, yêu cầu các bố con thực hiện thử thách cuối cùng trong hành trình Bố ơi mình đi đâu thế? là bày tỏ tình cảm với những người bạn cùng đoàn.

bố ơi mình đi đâu thế tập 45

bố ơi mình đi đâu thế tập 45

Đến chập khuya, người bạn này rời đi, bỏ mặc 4 cặp bố con lang thang trong rừng. Xuân Bắc tiếp tục đưa ra cao kiến để các bố - con chia ra thành cặp và canh gác lửa trại. Ở nhóm 4 trẻ em, Chíp xung phong làm đoàn trưởng, Tốt Ti co ro vì lo sợ đụng độ chó sói. Thế nhưng điều bất ngờ là khi nhóm người lớn chui rúc vào lều nghỉ ngơi và "chống đối" không chịu ra, một phần là để xem các con xoay sở thế nào, Chíp lại "khóc ré" gọi bố mỗi khi nghe tiếng hú vang vọng, trong khi Tốt Ti ôm khúc cây to trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. 
.
Trải qua một đêm đầy căng thẳng, ban tổ chức đã có lời khen dành cho các cặp bố con và cử 4 người bạn dân tộc khác đế hỗ trợ họ lên đỉnh Lang Biang. Xuyên suốt hành trình, Chíp được phen hoảng hốt đến suýt khóc vì sợ rắn lục, trong khi Bi lại rất thích thú và liên tục ôm "loại động vật ghê sợ" ấy trên tay. Trong khi đó, người tỏ ra thích thú nhất và liên tục chụp ảnh kỉ niệm là Minh Khang và Đỗ Minh. 

bố ơi mình đi đâu thế tập 45

bố ơi mình đi đâu thế tập 45

bố ơi mình đi đâu thế tập 45

bố ơi mình đi đâu thế tập 45

Ở độ cao 300 mét cách đỉnh núi, những người bạn đồng hành rời đi. Các cặp bố con lại tiếp tục xoay sở "vượt chướng ngại vật" lên Lang Biang dù mệt bở hơi tai. Cũng nhờ hành trình này, tinh thần đoàn kết của các bé thể hiện rất rõ, Tốt Tí và Bị sức bền và leo rất nhanh nhưng không quên dừng lại chờ hai bạn nữ, Chíp vượt khúc cây to chắn ngang đường thì lập tức quay sang đỡ Suti lên. Gần đến nơi, họ dừng chân lại nghỉ và cùng nhau trò chuyện.

Song song với những diễn biến hấp dẫn, Bố ơi mình đi đâu thế? tập 45 còn xen kẽ những bức thư cảm động mà các bố dành cho con trước khi hành trình kết thúc. 

bố ơi mình đi đâu thế tập 45
Bố Xuân Bắc: "Gửi A Pì Con của Bố! Con hãy là 1 người sống có trách nhiệm, biết chia sẻ hi sinh biết vì mọi người và có lòng nhân ái. Con là cuộc đời của bố".

bố ơi mình đi đâu thế tập 45
Bố Đỗ Minh: "Ti yêu, vậy là hai bố con mình đã cùng nhau đi hết hành trình cuối cùng của Bố ơi mình đi đâu thế?. Khi nào lớn lên, Ti sẽ hiểu rằng cuộc sống không có gì là mãi mãi. Mong Ti sẽ luôn giữ tình bạn đẹp với Bi, Chip, Suti và các bố. Bố yêu Ti và Bố rất tự hào về Ti".

bố ơi mình đi đâu thế tập 45
Bố Mạnh Trường: "Chào con yêu, bố muốn con luôn nói thật với bố mẹ chia sẻ mọi chuyện với bố mẹ. vì khi con nói thật Bố Mẹ sẽ hiểu là lúc đấy con đang nghĩ gì, con đang có chuyện gì, cuộc sống của con đang như thế nào để bố mẹ luôn sát cánh bên con trong suốt cuộc đời này".

bố ơi mình đi đâu thế tập 45
Bố Minh Khang: "Con gái, nhìn con sống vô tư và hồn nhiên như hiện tại đôi khi Ba thấy lo vô cùng! Lo cho xã hội ngoài kia đầy chông gai, cạm bẫy. Ba lo cho con gái của ba sẽ bị vấp ngã trên con đường mà con sẽ đi. Ba sẽ cố gắng là 1 người cha thật tốt. Ba yêu con!".
Chia sẻ