Nhiều CĐV châu Á đã rất tiếc khi Olympic Việt Nam không thể giành tấm huy chương đồng, nhưng họ cũng rất mong rằng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ mạnh mẽ đứng lên và hướng tới Olympic 2020 rồi World Cup 2022.
Không ai trách móc, không ai quay lưng, tất cả đều đang háo hức chờ đón người thầy vĩ đại của đội tuyển Olympic Việt Nam trở về cùng các học trò. Song, giữa niềm vui ngập tràn, ông Park là người duy nhất lặng lẽ nén nỗi buồn vào lòng.
Vốn nổi tiếng vì độ lầy, bựa không kém "vựa muối" Đức Chinh, chàng cầu thủ đến từ Hải Dương Phạm Đức Huy khiến cho người hâm mộ cười sái quai hàm vì tự nhận mình "đẹp trai như diễn viên điện tử"!
Nước mắt vẫn rơi vào phút cuối, thành công dù có nhưng chưa trọn vẹn. Nhưng chẳng phải vì giấc mơ chưa trọn vẹn nên chúng ta lại tiếp tục có thêm nhiều động lực để mơ ước và kỳ vọng. Cảm ơn Olympic Việt vì một mùa giải đáng nhớ!
Sau quãng thời gian di chuyển khá mệt mỏi, các thành viên trong ĐT U23 Việt Nam đã được thưởng thức một “bữa tiệc” nhẹ với một món ăn vô cùng đặc biệt.