Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác

Min,
Chia sẻ

Đừng nhìn nhầm, đây không phải xe rác đời mới đâu...

Cái chuyện đỗ xe bậy trước nhà người khác để rồi ngậm ngùi ăn trái đắng thì đúng là không còn gì mới mẻ; nhưng hình như thói quen xấu này khó bỏ đến mức mà cứ vài ngày lại thấy một vụ xuất hiện và được tung hê trên mạng xã hội.

Như mới vài hôm trước thì hành vi đỗ xe bậy trước nhà người khác của chị gái váy hoa dù hồng đã bị dân mạng ném đá dữ dội thì sang đến hôm nay lại thấy hình ảnh "thương tâm" khác. Chỉ vì đỗ xe chắn lối đi mà chiếc ô tô trắng mới cáu này đã phải ôm trên mình một... đống rác.

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 1.

Đừng nhìn lầm, đây không phải là chiếc xe rác đời mới đâu.(Ảnh: Facebook)

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 2.

Này thì chừa cái tội đỗ xe chắn lối đi của người ta. (Ảnh: Facebook)

Những hình ảnh này được một cô nàng chụp lại và đăng tải trong một hội nhóm trên mạng xã hội với nội dung ngắn gọn súc tích: "Cái kết cho thanh niên đỗ xe ngay lối ra nào". Và rồi cũng như những người khác, cứ đỗ bậy thì đừng trách người ta ác với xế hộp yêu quý của chính mình. Ôm một đống rác rồi mà còn bị dân mạng "ném đá" không chút tiếc thương.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết thu hút rất nhiều like, share và bình luận chỉ trích của cư dân mạng. Ai cũng sẵn tay ném vào một hòn đá đủ để chủ nhân của chiếc ô tô trắng chắn ngang lối đi kia về xây một bãi đỗ xe riêng, mà bỏ thói bạ đâu đỗ đấy.

Trích một bình luận của người dùng mạng có tên X.A: "Cho chừa nhé! Cứ nghĩ đi ô tô là oai à. Như này là có nhẹ đấy nhé. Phải là mình thì mình ném mắm tôm vào cho chừa thói xấu xí".

Một bình luận khác thì xem việc đổ rác lên những chiếc xe đỗ bậy là một kinh nghiệm để... noi theo: "Mình sẽ học hỏi. Sân nhà mình mà cứ như cái bãi đỗ ôtô. Nhà không có chỗ đỗ thì đừng mua ôtô, chứ cứ nhè trước sân người khác mà đậu. Đã vậy, đậu xe mà phải đậu tránh một bên, đằng này cứ giữa sân mà nằm, chắn hết lối ra vào. Chiều đi làm về nhà mình mà phải đem xe đi dựng ké hàng xóm, chờ người ta lấy xe họ đi mình mới đẩy xe mình về. Giận không tả được".

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 3.

Những bình luận ủng hộ cho biện pháp trừng trị mạnh bạo này. (Ảnh: Facebook)

Một số người khác thì hơi "làm quá" khi nói rằng cái tình trạng đỗ xe bậy này cũng "ghê gớm" như một tệ nạn xã hội nên cần phải bài trừ. "Mà bài trừ hoài cũng không ai chừa, ném đá thì đâu lại vào đấy. Trước kia có nhiều vụ "xử lý" còn ghê hơn nữa là mà có thấy ai sợ đâu. Đúng là nước đổ đầu vịt".

Nghĩ cũng đúng, trước đây cũng có nhiều vụ xử trí những chiếc xe đỗ vô tổ chức như này đắng cay hơn nữa là mà rồi cũng chẳng ai chừa.

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 4.

Đúng rồi! Không có văn hóa giao thông mới đỗ bậy đây mà.

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 5.

Đã dán băng keo rồi thì cục đá kia có tác dụng gì? Dằn mặt à?

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 6.

Một chiếc ô tô "xăm mình" trơ trọi ngoài lộ, thật đáng thương.

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 7.

Không dám bàn về nội dung dòng chữ trên chiếc xe.

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 8.

"500 anh em" xe rác bao vây cho biết mặt.

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 9.

Ô tô đen mà "xăm mình" trắng thì xinh còn gì bằng?

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 10.

Đừng để bà phải ra tay nhé, nhé, nhé!

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 11.

Một màn "song kiếm hợp bích" bài trừ xe đỗ bậy.

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 12.

Một tờ giấy nhắc nhở nhẹ nhàng.

Ô tô sang chảnh bỗng hóa xe rác chỉ vì lỡ đỗ chắn lối đi nhà người khác. - Ảnh 13.

"Ông làm phiền đến công việc của tôi đấy", nghe chưa?

Đấy, mọi hình phạt thật đắng đã phơi bày ra thế rồi, nên thôi các ông, các anh hay các bà, các mẹ có ô tô thì nên đỗ cho đúng chỗ. Kẻo lại bị mang tiếng là có tiền mua ô tô mà không có tiền bồi bổ ý thức và hứng một rổ gạch đá của dân mạng thì ôm nhục, ôm khổ nhé!

Chia sẻ