Ơ kìa, gạt nước mắt, mỉm cười với Minh Thuận đi chứ!

Song Ngư,
Chia sẻ

Vì anh, anh chẳng đi đâu cả, anh vẫn ở đây, trong trái tim mỗi người của nhiều thế hệ!

Ca sĩ Minh Thuận biết bệnh tình của mình từ tháng 8 năm ngoái. Thế nhưng anh giấu nhẹm gia đình, người thân và bạn bè. Khi cơ thể suy kiệt ảnh hưởng đến công việc, anh vẫn xoa dịu mọi người bằng lời hứa sức khỏe đã ổn và sẽ sớm quay trở lại. 

Ơ kìa, gạt nước mắt, mỉm cười với Minh Thuận đi chứ!
Hình ảnh quen thuộc của Minh Thuận với nụ cười luôn thường trực 

Với một người từng bị đột quỵ dẫn đến điếc tai; từng bị liệt dây thần kinh khiến mặt cứng đờ; và giờ lại mang trong mình hai chữ “ung thư”; không mấy ai giữ được tinh thần lạc quan đến thế! Nhất là những ngày nằm trong viện, khi nửa mê nửa tỉnh, anh vẫn giành tất cả nỗ lực của mình để chiến đấu đến cùng với những đau đớn đang giày vò anh, hay thậm chí bật khóc vì những tin đồn ác í anh đã qua đời. Khi không thể nói được, khi cánh tay không làm chủ được, anh vẫn cố cầm bút run rẩy với những dòng chữ: "Cuộc đời này vui vẻ nhé".

Ơ kìa, gạt nước mắt, mỉm cười với Minh Thuận đi chứ!

47 năm sống và cống hiến không ngừng nghỉ, dù luôn cô độc một mình, khi còn nhỏ thì thiếu vắng mẹ, khi trưởng thành không có bàn tay người phụ nữ, người vợ kề bên, khi thời gian nghiệt ngã phũ phàng bỏ lại anh vì ánh hào quang đã tắt; khi bệnh tật liên tiếp 3 lần trêu đùa anh, vậy mà ở con người nhỏ bé và hiền lành ấy, niềm hy vọng, sự lạc quan dường như chưa bao giờ bị vùi lấp hay dập tắt! Lúc chia xa thời đỉnh cao của nghiệp hát, anh lại chuyển sang nghiệp diễn, những vai diễn dù lớn dù nhỏ; dù công sức bỏ ra vất vả hơn gấp nhiều lần so với thời đi hát mà tiền công thu về lại chẳng là bao, thế nhưng Minh Thuận chưa bao giờ nản lòng hay bỏ cuộc. Cũng giống như khi ở rất gần ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh vẫn cố gắng hết mình, vẫn động viên từng người "vui vẻ nhé"!

Ơ kìa, gạt nước mắt, mỉm cười với Minh Thuận đi chứ!
Dù cuộc sống không bao giờ bằng phẳng song Minh Thuận vẫn luôn mỉm cười 

Nhưng rồi chính anh cũng biết sự sống của mình chỉ còn tính bằng những tiếng tích tắc chóng vánh, thế nên anh đã sắp đặt hết mọi thứ. Anh muốn một sự ra đi bình yên, thanh thản, nhẹ nhàng và theo như lời của cha anh, lúc "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" kể, anh đã ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Anh muốn trong lễ viếng của mình, bạn bè đồng nghiệp sẽ đến bên anh bằng tiếng hát, bằng đêm nhạc chứ không phải sự phiền não, ủ rũ. Thế nên, theo đúng di nguyện của người đã khuất, tối 20/9, một đêm nhạc đặc biệt sẽ diễn ra đặc biệt tại nhà anh, bên linh cữu của anh! 

Ơ kìa, gạt nước mắt, mỉm cười với Minh Thuận đi chứ!

Bởi có lẽ, trong anh lúc này là suy nghĩ, mình vừa kết thúc một chặng hành trình, bước sang một hành trình khác, lại tiếp tục với những đam mê, cống hiến! Giống như anh từng tâm sự: "Để trở thành ca sĩ có chỗ đứng vững vàng, bạn phải đánh đổi khá nhiều thứ. Bản thân tôi đã dành trọn thời gian, tuổi trẻ, sức khỏe và cả việc xa người thân để trọn tâm trọn ý cho nghiệp ca hát. Có những nỗi buồn, nỗi cô đơn và sự thất vọng mà cả người thân lẫn khán giả đều không thể biết và cảm thông cho người ca sĩ".

Ơ kìa, gạt nước mắt, mỉm cười với Minh Thuận đi chứ!

Bởi có lẽ ở cuối hành trình này, anh đã cảm thấy mệt mỏi rồi, bệnh tật giằng xé anh, giữa những nỗi đau đớn mà anh đang phải gồng mình ấy, ra đi biết đâu lại là một sự giải thoát. Nếu ở cõi trần anh đơn độc một mình, thì giờ về với Chúa, anh được Chúa che chở, bảo ban. Như ca sĩ Đoan Trang nén nỗi buồn tự nhủ lòng: "Thà như vậy anh sẽ chấm dứt những cơn đau, nỗi đau thể xác vẫn không thể đau bằng cái đau trong tâm trí rằng mình phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nỗi đau của bản thân còn không bằng nỗi đau khi thấy cha mẹ già, gia đình và những người thân thương mong mỏi mỗi ngày, hướng về mình với những hy vọng sống còn quá mong manh... Anh ơi, ra đi thật thanh thản anh nhé! Chưa đầy 50 năm quả là quá ngắn, nhưng cũng đã đủ đầy với tình yêu thương lớn lao của bao người dành cho anh rồi..." 

Bởi có lẽ, tình yêu sống trong anh luôn chảy mãi, như dòng chữ trên bức di ảnh anh nhắn nhủ tới mọi người: "Chính khi chết đi là khi vui sống muôn đời"! 

Ơ kìa, gạt nước mắt, mỉm cười với Minh Thuận đi chứ!

Minh Thuận sẽ mãi sống trong ký ức những người ở lại, đó sẽ là hình ảnh của một chàng trai thân hình "còm nhom" nhưng luôn "hòa nhã, hoà đồng, hết mình và luôn nở nụ cười trong mọi tình huống" như ông bầu Dũng Taylor nhận định về Minh Thuận. Ông xã Thu Phương cũng khẳng định: "Sống bao lâu không quan trọng, làm gì được trong lúc có mặt trên đời này mới là tất cả. Em đã có mặt và để lại dấu ấn trong lòng mọi người, tuy ra đi nhưng em luôn hiện hữu quanh chúng tôi. Cống hiến cho nghệ thuật, quên tuổi xuân, bản thân và sức khỏe, hòa nhã và không đòi hỏi là di sản em đã để lại cho mọi người. Không nên buồn mà nên vui sướng hạnh phúc vì người anh em bạc mệnh của chúng ta sẽ mãi là ngôi sao sáng trong bầu trời nghệ thuật". 

Thế nên, hãy cứ gạt nước mắt đi, mỉm cười mà đến với Minh Thuận và chúc phúc cho anh đã hết những nỗi đau, hết những dằn vặt để bắt đầu một cuộc sống mới!
Chia sẻ