Nếu có điều gì nên thay đổi từ hôm nay, thì đó là cách cha mẹ nhìn về vai trò của mình: Không phải là "người nắm toàn quyền" mà là "người đồng hành".
Nhạc thiếu nhi xưa không chỉ dành cho hoài niệm, mà còn dành cho những đứa trẻ đang lớn lên.
Người mẹ này từng nghĩ rằng chỉ cần yêu thương, con sẽ luôn gần gũi và lắng nghe, nhưng hóa ra chị đã sai.
Không phải đòn roi, mà chính lời nói đã đẩy đứa trẻ vào cơn khủng hoảng.
Dù cùng lớn lên trong một mái nhà, con đường đời của mỗi người lại khác biệt đến không ngờ.
Có những đứa trẻ sinh ra đã khiến cha mẹ an lòng.
Nhìn cảnh con vui đùa trở lại, mẹ Tiểu Uy bỗng lặng người.
Chắc người mẹ cảm thấy tự hào lắm!
Hy vọng con bạn không ở trong số đó.
Người mẹ có chia sẻ rất cứng rắn về việc con xảy ra xô xát ở lớp.