Nuôi bạn gái 8 năm ăn học, anh chết sững được bạn báo tin "hôm nay cô ấy lấy chồng"

Lynk,
Chia sẻ

Và đương nhiên, chú rể không phải anh, mà là người cô ấy quen mới vỏn vẹn 26 ngày! Đúng là công anh xúc tép nuôi cò mà!

Có lẽ chưa bao giờ từ bản làng đến thôn quê đều có chung một nỗi sợ hãi khi nghe đến chỉ một từ "sừng" như bây giờ. Đến con trâu con nghé cũng khiến người ta thấy ám ảnh, vì cái thứ mà nó mọc trên đầu (!) Quá nhiều chuyện ngoại tình, lừa dối khiến lòng tin trở nên xa xỉ, tỉ lệ các cặp đôi tan vỡ cũng ngày càng tăng thêm. Mỗi vụ tố ngoại tình bồ bịch lại mang một màu sắc khác nhau, và chuyện nào cũng gây kinh ngạc với diễn biến "cắm sừng" kịch tính ngang với drama Hàn Quốc.

Nuôi bạn gái 8 năm, chàng trai bị cắm sừng không hay biết gì cho đến khi bạn bè báo tin hôm nay cô ấy cưới - Ảnh 1.

Câu chuyện buồn đang được cư dân mạng bàn tán ầm ĩ.

Nam chính tên Hoàng Đ. viết trong cơn cay đắng:

"Cuộc tình 8 năm của tôi!

Lo cho em học cắt tóc, tự buôn bán mở tiệm cho em! Yêu thương chung thủy với em. Dự định cuối năm tôi kết hôn với em, cuối cùng không bằng 1 đứa quen em 26 ngày! 26 ngày. Tôi cũng không hiểu bố mẹ cô ấy im lặng với tôi khi trước giờ coi tôi như con trong nhà! Tôi đang trên xe xuống quê cô ấy, hôm nay họ đi chụp hình cưới.

Bạn của em thấy tôi quá đáng thương nên gọi hỏi, tôi sững sờ! Tôi suy sụp hoàn toàn! Cuộc sống tràn ngập giả dối".

Ai cũng hiểu cảm giác nghẹn ngào của Đ. khi phát hiện mình mọc sừng quá muộn. Hoàn cảnh mà anh chàng đang chịu là minh họa dễ hiểu nhất cho câu "công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn rồi cò bay đi". Bay đi tìm tự do còn đỡ, chán đời thay cò lại tìm đến chỗ lang quân. Chỉ khổ thân anh chàng xúc tép, công dã tràng đổ hết ra sông!

Nuôi bạn gái 8 năm, chàng trai bị cắm sừng không hay biết gì cho đến khi bạn bè báo tin hôm nay cô ấy cưới - Ảnh 2.

Cô gái thừa nhận Đ. có ơn giúp đỡ cô rất nhiều, song, anh rất tốt nhưng em rất tiếc!

Nuôi bạn gái 8 năm, chàng trai bị cắm sừng không hay biết gì cho đến khi bạn bè báo tin hôm nay cô ấy cưới - Ảnh 3.

Cô lạnh lùng chốt hạ một nhát dao vào tim Đ: "Đừng tìm em, em không còn yêu anh, em yêu Tr.".

Rất nhiều người biết chuyện của Đ. đã nhiệt tình xông vào an ủi, kèm thêm chút mỉa mai dành cho cô bạn gái cũ: "Chuyện đã rồi thì thôi coi như mình biết được sự thật kịp lúc, đến dự hẳn đám cưới cho oách bạn ơi"; "Khổ thân anh đi nuôi vợ người khác, 8 năm trời thà nuôi lợn còn hơn"; "Nó đã bảo nó chán thấy nhạt không còn yêu nữa rồi thì tìm nó làm gì"; "Cú phản bội gây sốc xứng đáng được dựng thành phim"...

Suốt 8 năm đằng đẵng mong chờ, lo toan cả công việc ổn định cho bạn gái, chưa tính đến tiền bạc vật chất, chỉ tính mỗi tình cảm yêu thương Đ. dành cho cô ấy cũng đủ để hàng nghìn người ngưỡng mộ. Quả đúng là 30 vẫn chưa phải Tết, thịt tận miệng vẫn có thể rơi! Vất vả bao năm tính chỉ còn vài tháng nữa thôi là về chung một nhà, ấy vậy mà Đ. đổi lại được những lời lạnh hơn băng: "Đừng tìm em, em không còn yêu anh, em yêu Tr.". Thế cơ mà, 26 ngày cũng không bằng 8 năm chung thủy, tội cho chàng trai ấy!

Chờ đợi vốn không có gì đáng sợ, cái sợ nhất là chờ sai người, lãng phí cả thanh xuân! Thà hết yêu cô gái ấy cứ nói rõ với Đ. rồi thông báo đám cưới, đằng này đùng cái cưới người mới quen chưa được 1 tháng, hỏi thế gian ai không sốc nặng đây? Lại còn không thèm nói nửa lời, chỉ khi người bạn thân của cô dâu gọi điện Đ. mới biết mình bị bỏ rơi phũ phàng đến thế nào.

Đang nam chính bỗng biến thành nam phụ thua thiệt nặng nề, mất trắng tay còn tổn thương trong lòng sâu hoắm, chắc Hoàng Đ. cũng tình nguyện xếp vào hàng những nạn nhân bị cắm sừng đau đớn nhất 2018.

Chia sẻ