Chỉ vì bật đèn để đi tiểu lúc nửa đêm, mẹ bầu này bị chồng đánh bật máu miệng

Min,
Chia sẻ

Nửa đêm, mẹ bầu này đã phải gạt nước mắt, ôm miệng máu sang nhà hàng xóm cầu cứu đưa đi viện khâu hai mũi...

Có thai và sinh con có lẽ là một hành trình vô cùng vất cả của bất kỳ một người phụ nữ nào, từ cái chuyện ốm nghén, lên cân vùn vụt, da thịt nứt nẻ, mụn nhọt, nám da… Nhưng tất cả sẽ không là gì nếu những bà bầu này có được một người chồng yêu thương, tâm lý và hiểu chuyện. Thế nhưng đâu phải ai cũng may mắn thế, chẳng hạn như mẹ bầu đáng thương trong câu chuyện dưới đây.

Chuyện là, nửa đêm buồn tiểu nhưng nhà vệ sinh lại nằm riêng biệt, cây cối um tùm nên mẹ bầu này đã gọi chồng dậy dắt đi cho đỡ sợ. Thế mà anh chồng kia không hiểu nỗi khổ của vợ, không thương con, còn quay sang cho rằng vợ không để cho mình ngủ, lập tức lao vào đánh đấm, tát mạnh khiến mẹ bầu choáng váng, miệng rách, máu chảy đầm đìa, người ngoài nhìn ảnh mà cũng xót thương vô cùng.

Nửa đêm buồn tiểu, nhà vệ sinh lại ở xa nhà, mẹ bầu này gọi chồng dậy đưa đi nhưng lại bị đánh tứa máu miệng - Ảnh 1.

Câu chuyện được cô em họ của mẹ bầu trên đăng đàn trên trong một hội nhóm chị em trên mạng xã hội kể như sau:

"Chả là nhà vệ sinh xa nhà, xung quanh cây cối tùm lum. Đêm chị em buồn tè gọi chồng dậy đưa đi, hắn không dậy còn hắt hủi chị em. Chị em tự ái, phi ra 1 mình bật sáng 2 bóng điện lên cho đỡ sợ. Tè xong đi vào, nhảy lên giường tắt điện hắn chửi luôn vào mặt chị em là "mày không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ". Chị em đáp em có làm gì đến anh đâu mà. Thế là ối giời ơi hắn bật dậy tát vào mặt chị em, chị em đỡ tay và đẩy hắn ra, hắn em kêu chị em láo. Chị em nằm xuống có cằn nhằn mấy câu thế là hắn lại tiếp tục đấm tới tốc liên tục vào mặt vào mồm thành ra như vậy.

Chuyện là vậy, xong nửa đêm chị vừa khóc, vừa chạy sang nhà em. Gia đình em đưa chị đi viện khâu 2 mũi ở miệng và nhiều vết bầm tím ở người".

Nửa đêm buồn tiểu, nhà vệ sinh lại ở xa nhà, mẹ bầu này gọi chồng dậy đưa đi nhưng lại bị đánh tứa máu miệng - Ảnh 2.

Đây quả là một câu chuyện tréo ngoe, khi mẹ bầu bụng mang dạ chửa, nhiều nổi khổ riêng mà không được chồng thương, chồng hiểu. Đằng này còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân khiến người vợ đang mang thai con mình phải gạt nước mắt, ôm miệng máu đi cầu cứu trong đêm. Và cũng chính vì tính chất tréo ngoe đó, mà câu chuyện vừa được đăng đàn không bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Nhất là chị em phụ nữ.

Ai ai cũng an ủi chia buồn cho mẹ bầu trong câu chuyện, song song đó, cũng có không ít chị em tức giận với người chồng bạc bẽo, vũ phu trên. Nick Đoàn Thanh Vy nóng nảy: "Có chồng như này không có thì hơn, chụp lại bằng chứng mang kiện đi. Ly dị cho xong, có bầu con hắn mà hắn còn làm thế, sau này chửa đẻ xong xuôi thì không biết hắn còn làm tới chuyện gì. Đọc mà tức anh ách, bỏ đi, mẹ con quây quần sống với nhau là được rồi".

Nửa đêm buồn tiểu, nhà vệ sinh lại ở xa nhà, mẹ bầu này gọi chồng dậy đưa đi nhưng lại bị đánh tứa máu miệng - Ảnh 3.

Cô bạn Phuong Mai cũng nhanh tay chia sẻ cảm xúc bực bội của mình: "Thứ chồng không có tình người như này thì nên có biện pháp, bỏ quách đi cho xong. Chồng như vậy mà sao vẫn sống cùng được lâu dài? Công nhận chị sức chịu đựng phi thường quá. Chồng mình chỉ cần to tiếng chút thôi mình đã thấy buồn lắm rồi".

"Khổ thân cô vợ, đã thân bầu bí mệt hết phần người lại còn phải chịu áp lực từ chồng thế này. Nhà người ta thì vợ bầu được cưng không hết, cơm bưng nước rót, nhà này thì chắc cô vợ lấy nhầm chồng mới chịu hậu quả đau đớn thế kia. Chán chả buồn nói, thôi không lấy chồng nữa" – nickname Ca Chiu Sa bất mãn nói.

Hiện tại, câu chuyện vẫn còn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng, từ đó trở thành một trong những đề tài "hot" nhất trong hội nhóm mà nó được đăng tải. Qua đó, nhiều chị em càng khẳng định thêm câu nói mà nhiều người hay bảo với nhau là đúng, đó là "lấy chồng như đánh một canh bạc", người may mắn thì được chồng yêu chồng chiều, người xui xẻo thì muôn đường khổ, như mẹ bầu trên chẳng hạn.

(Ảnh: Facebook)

Chia sẻ