Nữ tiếp viên hàng không "lãi lớn" khi lui về làm hậu phương sau kết hôn, ở nhà làm mẹ bỉm sữa

PV,
Chia sẻ

"Sau khi có con, cuộc sống của tôi đã có những thay đổi chấn động", mẹ 2 con cho biết.

Trương Ninh Ninh (33 tuổi) đến từ Tô Châu, Trung Quốc được mệnh danh là bà mẹ 2 con quyến rũ trên Douyin.

Cô từng là tiếp viên hàng không, đi qua hơn 30 đất nước, là người hướng ngoại với tính cách hoạt bát, vui vẻ. Xuất thân trong 1 gia đình bình thường nhưng cô nàng đã có tố chất đàn ca và năng khiếu học ngoại ngữ từ nhỏ. Cô nỗ lực chăm chỉ từng ngày để chinh phục bầu trời, được trải nghiệm thế giới ngoài kia.

Nữ tiếp viên hàng không "lãi lớn" khi quyết bỏ nghề sau kết hôn, ở nhà làm mẹ bỉm sữa - Ảnh 1.

Trương Ninh Ninh từng là tiếp viên hàng không

Tình yêu "sét đánh" và cú chốt quyết đoán

Có thể nói nghề tiếp viên hàng không là công việc mà Ninh Ninh ao ước từ nhỏ. Cô rất hạnh phúc khi mỗi ngày được khoác lên mình bộ đồng phục, được tiếp xúc với nhiều người, nhiều cảnh đẹp trên nhiều đất nước.

Một lần, Ninh Ninh đã gặp được cô bạn thân lâu năm ở Luân Đôn. Nếu không làm nghề này có lẽ cô không dám mơ ước 1 ngày sẽ chủ động sang tận Anh để gặp bạn. Đây cũng là chuyến đi quốc tế đầu tiên của Ninh Ninh.

Thời gian cứ thế trôi đi, vào 1 dịp Tết Nguyên đán, khi cả gia đình sum họp còn Ninh Ninh vẫn trên những chuyến bay. Cô nhìn ra bầu trời mới thấy mình cô đơn. Ninh Ninh tự hỏi: "Đây có phải cuộc sống mà tôi mong muốn?".

Nữ tiếp viên hàng không "lãi lớn" khi quyết bỏ nghề sau kết hôn, ở nhà làm mẹ bỉm sữa - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của Trương Ninh Ninh

Lúc này, người bạn thân thiết của Ninh Ninh ở Luân Đôn đã giới thiệu em họ của cô ấy cho cô. Anh cũng là người Trung Quốc. Mọi thứ đến rất chóng vánh khiến Ninh Ninh cũng không ngờ.

"Thật bất ngờ là cả hai chúng tôi đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Yêu nhau, bàn chuyện hôn nhân, mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng. Trước khi kết hôn, tôi cũng nhận ra rằng mình phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, tôi đã chọn quay trở lại Tô Châu mà không chút do dự", Ninh Ninh kể lại.

Năm 2019, cô nộp đơn xin nghỉ việc và trở về Tô Châu kết hôn. Lấy chồng không lâu, Trương Ninh Ninh thi đỗ Chứng chỉ Nghi thức Quốc tế, sau đó có nhiều trường cao đẳng muốn mời cô làm giáo viên.

Nhưng đúng lúc muốn thay đổi môi trường làm việc thì cô có thai vào tháng 10 năm 2019. Một năm sau thì Đại Bảo ra đời.

Nữ tiếp viên hàng không "lãi lớn" khi quyết bỏ nghề sau kết hôn, ở nhà làm mẹ bỉm sữa - Ảnh 3.

Đại Bảo, Tiểu Bảo vô cùng đáng yêu

Mẹ bỉm 2 con sốc vì sự thay đổi của chính mình

"Sau khi có con, cuộc sống của tôi đã có những thay đổi chấn động. Vóc dáng của tôi từ mảnh khảnh đến béo phì, trang phục tôi thường xuyên mặc là áo phông và đồ ngủ. Bạn bè cũng thay đổi từ chị em thành dì hàng xóm. Tôi cũng sốc trước sự thay đổi của bản thân", Ninh Ninh tâm sự.

Nhưng ngắm nhìn Đại Bảo cô không hề nuối tiếc, điều quan trọng là cô đang được tận hưởng cảm giác thiêng liêng khi được làm mẹ. Và hơn hết, cô có 1 người chồng luôn yêu thương, thấu hiểu và thấy vợ mình đẹp nhất dù ở trạng thái nào.

Ninh Ninh lên kế hoạch cho cuộc sống mới 1 cách trật tự. Cô ghi ra những việc mình cần làm hôm nay và cả hôm sau. Trong quá trình nuôi con, Ninh Ninh lại kiếm được thêm thu nhập từ việc lập nhóm chia sẻ tư vấn mua sắm. Việc bán hàng của cô ngày càng thuận lợi, không còn gánh nặng tài chính của bà mẹ bỉm sữa nữa.

Năm 2021, bé thứ 2 chào đời. Thời gian sinh 2 bé khá gần nhau khiến Ninh Ninh cảm thấy bất lực. Cũng may có sự hỗ trợ của mẹ mà cô mới vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.

Nhan sắc quyến rũ của bà mẹ 2 con U40

Dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế và xu hướng mua sắm, vì vậy các nhóm bán hàng của Ninh Ninh hoạt động kém hơn. Khi cô đang mất phương hướng thì 1 lần đi siêu thị có người hỏi: "Bạn có phải là blogger không? Tôi rất thích xem các video của bạn".

Câu hỏi ấy đã truyền cảm hứng cho Ninh Ninh. Thực ra họ đã nhầm Ninh Ninh với 1 ai khác nhưng nó lại là sáng kiến cho cô bắt đầu 1 hành trình mới. Cô ngắm mình trong gương, cô là 1 bà mẹ 2 con tràn đầy năng lượng, không thể ủ rũ, đầu tắt mặt tối với bỉm sữa. Và cô sẽ thử trở thành 1 blogger bỉm sữa.

Ninh Ninh chia sẻ: "Mặc dù bây giờ tôi không có nhiều người hâm mộ nhưng tôi không quá coi trọng điều đó. Tôi tin rằng chỉ cần tôi chia sẻ chân thành thì thời gian sẽ cho tôi tất cả câu trả lời mà tôi mong muốn.

Dù trước đây tôi là tiếp viên hàng không, bây giờ là mẹ hay blogger, tôi vẫn luôn là người yêu đời, có thể từ bỏ nghề tiếp viên vì tình yêu, gia đình nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc sống tích cực.

Dù trong cuộc sống có những sự đánh đổi nhưng ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, bạn đều là người đúng đắn".

Chia sẻ