Tột cùng nỗi đau nữ sinh trường chuyên tử vong thương tâm vì va chạm với xe đưa đón học sinh

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Hội phụ huynh cùng gia đình vừa hoàn tất công việc đưa thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Khánh H. về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng nỗi đau sau vụ việc này sẽ không thể nguôi ngoai.

Vào ngày 3/12 vừa qua xảy ra vụ giao thông nghiêm trọng tại khu vực cầu vượt Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến em Nguyễn Thị Khánh H. (học sinh lớp 11 trường chuyên Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia HN) tử vong.

Nữ sinh tử vong sau khi va chạm với xe đưa đón học sinh

Theo thông tin ban đầu từ nhiều người dân, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, cháu H. điều khiển chiếc xe máy (Cúp 50) để đi học. Khi vừa đến gần hết dốc cầu hướng về phía Mỹ Đình thì có va chạm với một phương tiện xe máy khác cùng chiều nên ngã xuống đường. Cùng thời điểm này một chiếc xe ô tô 29 chỗ ngồi (là xe đưa đón học sinh) không kịp phản ứng đã tông trúng cháu H..

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe khách đã gọi xe cấp cứu để đưa nạn nhân đi bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên cháu H. tử vong sau đó.

Trao đổi với PV, anh Tr. là người trực tiếp có mặt ở hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu cho hay, khu vực này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn bởi vì cây cầu vượt có đường vòng cung. Tuy nhiên, đây là vụ tai nạn đầu tiên có người tử vong.

"Khi thấy vụ tai nạn, tôi sang giúp đỡ thì thấy cháu bé vẫn còn nhận thức được. Tuy nhiên, đến khi thấy lực lượng khám nghiệm của quận thông tin rằng cháu đã tử vong, tôi rất bất ngờ", anh Tr. kể.

Vị trí nạn nhân ngã xuống đường

Vị trí nạn nhân ngã xuống đường

Cầu vượt Phú Đô nơi xảy ra vụ tai nạn

Cầu vượt Phú Đô nơi xảy ra vụ tai nạn

Tai nạn xảy ra khi gần hết dốc cầu

Tai nạn xảy ra khi gần hết dốc cầu

Về thông tin một số người cho rằng, chiếc xe ô tô gây tai nạn đang chở các cháu học sinh thuộc một trường có yếu tố nước ngoài từng gây xôn xao đi học, anh Tr. cho hay, trên thành xe không có nhãn hiệu nhưng khẳng định đây là xe đưa đón học sinh.

"Sau khi xảy ra tai nạn, các cháu học sinh phải xuống xe và đứng ngay bên vỉa hè, các cháu học sinh này có phải trường đó hay không thì tôi chỉ được nghe thôi. Tuy nhiên, tôi được biết, chiếc xe ô tô đó là của một công ty dịch vụ vận tải có hợp đồng đưa đón học sinh đi học", anh Tr. kể thêm.

Nỗi đau tột cùng

Chia sẻ với PV, cậu ruột của nạn nhân cho hay, khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, anh chạy ra hiện trường thì cháu bé đã được đưa đến bệnh viện.

"Khi khám nghiệm hiện trường, tôi có mặt để chứng kiến. Tuy vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ, nhưng sau này tôi cũng sẽ hỏi lại tình huống này. Bởi vì, tại hiện trường tôi không hề thấy có vết phanh, nếu phanh thì rất có thể mức độ nguy hiểm đến tính mạng cháu tôi sẽ khác", người này thông tin.

Nỗi đau của người thân mất con

Nỗi đau của người thân mất con

Về hoàn cảnh gia đình nữ sinh, chị Hằng. (cô ruột của nạn nhân) cho biết, bố sức khoẻ yếu, công việc không ổn định, mẹ đi làm dọn dẹp thuê cho một công ty tư nhân. Trên H. còn có 1 chị gái đang học Đại học FPT, cả hai chị em đều học rất giỏi. Việc học tập của 2 chị em H. phụ thuộc vào mẹ. Tuy nhiên, công việc của mẹ không đủ lo cho 2 con ăn học nên ông bà nội, chị Hằng cũng cưu mang hỗ trợ H. và chị gái đi học bởi 2 cháu đều học rất giỏi.

"Đối diện nhà cháu cũng có trường cấp 3, đi bộ vài bước chân là có thể tới lớp. Tuy nhiên, do cháu học giỏi lại đỗ trường chuyên, con người ta mong còn chẳng được nên anh chị em đùm bọc nhau, lo cho các cháu ăn học để sau này các cháu bớt khổ", chị Hằng tâm sự thêm.

"Cháu học giỏi lắm, dù thi tiếng Anh nhưng cháu cũng giỏi Văn, Toán và vẽ cũng đẹp. Theo như các phụ huynh chia sẻ thì ở lớp cháu học giỏi đứng thứ 4 của lớp. H. là đứa ngoan ngoãn, thương mẹ và giản dị, cháu không bao giờ đua đòi. Trước khi gặp nạn, con bé còn xin mẹ mua cho một chiếc bàn là để là quần áo. Vì đến lớp cháu thấy quần áo các bạn phẳng phiu còn của mình nhăn nhúm nên mới xin mẹ mua chiếc bàn là. Do chưa lấy lương, nên mẹ cháu hứa sau lấy lương sẽ mua cho...vậy mà giờ cháu đã đi xa. Sau khi cháu mất, hội phụ huynh và nhà trường đã đứng ra lo mọi thủ tục ma chay. Dự kiến hôm nay xong việc, gia đình tôi sẽ đến để có lời cảm ơn mọi người", chị Hằng bật khóc.

Di ảnh bàn thờ nạn nhân

Di ảnh bàn thờ nạn nhân

Theo chị Hằng, hôm xảy ra tai nạn, nhận được tin báo thì phải gần 3 tiếng sau chị mới đến được hiện trường. Bởi vì chị cũng còn có gia đình riêng nên không quan tâm cháu thường xuyên được.

"Do nhà tôi ở xa, nhận được thông tin thì cũng phải đi vòng vèo và lúc đó tôi cũng đã đến công ty. Trong khi đó, những người xung quanh cho biết, lúc cháu gặp nạn thì tài xế xe khách còn luống cuống, bối rối chỗ học sinh trên xe nên xử trí khó khăn, vì vậy mà việc đưa cháu tôi đi cấp cứu bị chậm. Tôi ra đến viện cũng là lúc nhận tin cháu mất".

Một cán bộ công an phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm cho hay, sáng 3/12 nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông, tổ công tác của công an phường đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng để làm rõ vụ việc.

Chia sẻ