Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Nhiều cô gái chưa từng buôn bán, rao mời còn ngượng nghịu nhưng vẫn không ngại xuống đường “cứu chuối” cho bà con nông dân Đồng Nai.

Sáng 23-2, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố xuất hiện bóng dáng những nam thanh, nữ tú ngồi trước những sạp chuối lớn, bên cạnh là tấm băng rôn "Chuối nghĩa tình", kêu gọi mọi người mua ủng hộ cho bà con nông dân Đồng Nai. Những sạp chuối này ngay lập tức thu hút sự chú ý và ủng hộ của những người đi đường.

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 1.

Nhiều người dân đến mua "Chuối nghĩa tình".

Tại một sạp "Chuối nghĩa tình" trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), chưa đầy hai tiếng đồng hồ, nửa tấn chuối đã được tiêu thụ. Đặc biệt, nhiều bạn tình nguyện viên là các nữ sinh của những trường đại học trên địa bàn thành phố chưa bao giờ làm công việc buôn bán cũng sẵn sàng xắn tay áo xuống đường rao bán chuối.

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 2.

Có 5 điểm "cứu chuối" được triển khai trên khắp Sài Gòn ngày 23-2.

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 3.

Chuối được bán với giá 9.000 đồng/kg, không cao so với thị trường.

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 4.

Nhiều bạn nữ xinh đẹp xuống đường tham gia "cứu chuối"

Bạn Phạm Thị Ngọc My (quê Quảng Ngãi), sinh viên trường Đại học Công nghệ Thực Phẩm TP.HCM cho biết: "Cách đây khoảng 1 tháng, chương trình đã được phát động nhưng tụi mình chỉ làm âm thầm, kêu gọi những người thân thu mua chuối giúp bà con nông dân đang điêu đứng vì bán chuối không được. Còn hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình trực tiếp xuống đường bán công khai".

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 5.

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 6.

Có người mua theo nải lẫn cả buồng chuối.

Còn bạn Huỳnh Thị Thảo Ngoan, sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại Thương chia sẻ: "Đọc báo thấy bà con nông dân chịu khổ vì giá chuối rẻ như cho . Em xem trên mạng, thấy chương trình này hay quá, đúng ý mình nên đăng ký tham gia luôn. Sáng nay đã thức dậy từ sớm vận chuyển chuối đến đây rồi 6 giờ tiến hành bán".

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 7.

Sau khi bán, các thành viên ghi lại cẩn thận để đảm bảo tài chính được minh bạch.

Được biết, chương trình "Chuối nghĩa tình" do các thành viên trong nhóm Quản trị và Khởi nghiệp khởi xướng. Chuối được thu mua tận vườn của các nông dân với giá 5.000 đồng/kg từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các doanh nhân thành đạt, sau đó đem về trung tâm thành phố và bán cho người dân với giá 9.000 đồng (sau khi trừ chi phí xăng cộ, vận chuyển). "Ngoài đem bán, tụi em cũng sẽ dành một phần chuối mua được để mang đến những mái ấm, tặng cho những người nghèo khổ thiếu thốn thực phẩm" – bạn Ngoan cho biết thêm.

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 8.

Bạn Phạm Thị Ngọc My, sinh viên năm 4 trường ĐH Công nghệ thực phẩm đang bán chuối cho người đi đường.

Tại địa điểm "cứu chuối" trên đường Trần Huy Liệu, số chuối bán ra thậm chí còn "khủng" hơn, lên đến gần 1 tấn. Người dân thuộc đủ mọi tầng lớp từ nhân viên văn phòng, người buôn bán nhỏ đến công nhân dọn vệ sinh cũng tranh thủ tạt ngang mua chuối. Anh Dương (30 tuổi, quận Thủ Đức) nói: "Mình nghe có chương trình này từ những ngày trước nhưng hôm nay thì vô tình tạt qua thấy. Mua chuối vừa để ăn, vừa giúp bà con nông dân nên mình hoàn toàn ủng hộ hai tay hai chân".

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 9.

Chị Hương vừa hỗ trợ địa điểm bán vừa phụ cắt chuối.

Đến 11 giờ trưa, hầu hết các điểm đã bán hết chuối. Ngoài hai điểm trên đường Trần Huy Liệu và Phan Xích Long, có ba địa điểm "cứu chuối" khác ở trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức) và đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định (quận 2).

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 10.

Bạn Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh viên năm 3 trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết, là người ở huyện Trảng Bom nên bạn càng hiểu rõ nỗi khổ của người nông dân, do đó khi biết đến chương trình, bạn đăng ký làm tình nguyện viên ngay dù chưa hề buôn bán lần nào.

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 11.

Bạn Võ Thị Hoàng Anh (phải) cho biết đây là lần đầu tiên đi tình nguyện nhưng rất vui vì đã góp sức mình giúp đỡ bà con.

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 12.

Chỉ trong ít giờ đồng hồ, chuối đã được bán sạch.

Trong đợt đầu tiên này, các thành viên của chương trình tập trung "cứu chuối" tại địa bàn huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai). Dự kiến trong ngày mai, 40 tình nguyện viên sẽ theo xe tải xuống tận vườn để tiếp tục mua chuối. Nếu chương trình thuận lợi, chiến dịch "cứu chuối" sẽ được mở rộng sang địa bàn Bàu Hàm, Sông Thao, nơi vẫn còn lượng lớn chuối tồn động.

Nữ sinh Sài Gòn xuống đường “cứu chuối” giúp bà con Đồng Nai - Ảnh 13.

Các tình nguyện viên ăn vội bữa trưa để chuẩn bị cho đợt chuối tiếp theo.

Chia sẻ