Nữ sinh bị cưa chân rơi nước mắt sau lời hứa của Bộ trưởng Bộ Y tế

Hương Thu ,
Chia sẻ

Chiều 19/3, đích thân bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm hỏi Hà Vi, cô gái 15 tuổi bị cưa chân. Không cầm được nước mắt, cô nữ sinh bật khóc khi bộ trưởng động viên, an ủi.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Lê Thị Hà Vi (15 tuổi) trú xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) bị cưa gần hết chân phải do sự yếu kém, tắc trách của bác sĩ Bệnh viện Cư Kuin, chiều 19/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên Vi.  

“Hôm qua bác có đến thăm nhà con rồi. Thôi thì cố gắng con à, phải nghị lực lên, cố gắng học giỏi, con sẽ thành công. Số con không được may mắn, để xảy ra vụ việc này là không ai mong muốn. Các bác sĩ sẽ tìm ra sai sót, rút kinh nghiệm để những người sau sẽ không phải sai sót”, bộ trưởng động viên Hà Vi.

botruongyte2
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến động viên Hà Vi.

Trước thắc mắc của gia đình về vấn đề sức khỏe, tương lai của Hà Vi, bà khẳng định ngành y tế sẽ miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cũng như hỗ trợ toàn bộ kinh phí lắp chân giả và phục hồi chức năng cho em. Ngoài ra, Bộ trưởng Tiến còn hứa sẽ bố trí việc làm phù hợp cho em Vi nếu sau này em theo học ngành y.

botruongyte3
Bộ trưởng Y tế tặng quà, cam kết sẽ hỗ trợ chi phí điều trị, đảm bảo tương lai cho Vi.

“Tôi đã chỉ đạo cho Sở Y tế Đắk Lắk giải quyết, viết một cam kết để gia đình yên tâm. Vì để xảy ra chuyện đáng tiếc này là sai cả về lý lẫn tình. Chuyện tương lai của bé thì bây giờ cũng khó nói nhưng nếu cháu có nguyện vọng vào ngành y thì sẽ tạo điều kiện”, bà nói.

Trước khi ra về, bộ trưởng cũng gửi phần quà nhỏ đến gia đình. Khẽ vuốt má, nắm tay Vi, bà an ủi: “Sau này, khi con lành thì sẽ lắp chân giả. Con yên tâm, bây giờ chân giả tốt lắm, vẫn đi đứng như bình thường. Nếu chưa được làm công an thì con cũng có thể học y để chăm sóc cho gia đình.  Bác hứa nếu thích ngành y thì sẽ giúp, con không phải lo lắng gì hết”.

Sau những lời động viên của vị bộ trưởng, do xúc động nên Hà Vi rơi nước mắt, nghẹn ngào khóc. Anh Lê Văn Long (bố của Vi) chia sẻ: “Gia đình chúng tôi rất cám ơn bộ trưởng không ngại đường xá xa xôi đến thăm. Trước những lời cam kết của bà, nhà cũng tạm an tâm, bớt đi những vướng mắc. Giờ chỉ hy vọng Vi sớm lành lặn để lắp chân giả, hòa nhập lại cuộc sống”.

botruongyte4
Hà Vi khóc sau những lời động viên của Bộ trưởng.

Trước đó, bà Kim Tiến cũng đã thăm đại diện gia đình anh Long tại H.Cukuin (Đắk Lắk). Bộ trưởng Tiến cho biết sự việc xảy ra, ngành y tế rất đau lòng, đây là điều không ai muốn. Bộ trưởng nói: “Sau khi có kết luận thanh tra của Sở Y tế và các bác sĩ tư vấn đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM, sẽ cho xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, không có chuyện bao che”.

botruongyte1
Hiện, nữ sinh 15 tuổi vẫn đang điều trị, chờ hồi phục để ghép chân.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cũng đã tiến hành họp hội đồng chuyên môn và ra quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn 15 ngày để phục vụ điều tra, xác minh đối với 4 cán bộ y tế gồm: ông Trịnh Đức Lam, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin kiêm trưởng khoa ngoại; bác sỹ Y Tâm, người trực tiếp bó bột chân cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vi; điều dưỡng Lê Thị Long và điều dưỡng Vũ Thị Kim Len, đều công tác ở Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

 

Chia sẻ