Nữ họa sĩ có khu vườn cổ tích, mở được cả triển lãm tranh nhờ vẽ hoa trong vườn nhà

Huyền Trang,
Chia sẻ

Chủ nhân khu vườn cho biết mỗi ngày mình đều vẽ tranh, trồng hoa và muốn sống như vậy đến khi già.

Sức mạnh của trồng cây, làm vườn là điều không thể phủ nhận. Ngoài những giá trị hiện hữu như một vườn rau xanh mướt hay một khóm hoa xinh xắn, quá trình gieo trồng, chăm sóc cây cối còn có thể khiến người ta thay đổi thói quen và tính cách theo hướng tích cực hơn, chữa lành những vết thương lòng. 

Hơn thế nữa, hoa cỏ còn là nguồn cảm hứng sáng tạo, để công việc suôn sẻ và phát triển hơn. Đó cũng chính là câu chuyện của Yuan Ding - nữ hoạ sĩ đang sống cùng gia đình ở ngoại ô Sydney (Úc). 

Nữ họa sĩ có khu vườn siêu xinh, mở được cả triển lãm tranh nhờ vẽ hoa trong vườn nhà - Ảnh 1.

Yuan Ding

Nữ họa sĩ có khu vườn siêu xinh, mở được cả triển lãm tranh nhờ vẽ hoa trong vườn nhà - Ảnh 2.

Một góc trong khu vườn của nữ hoạ sĩ

Chia sẻ về cuộc sống của mình, Yuan Ding cho biết gia đình mình có một khoảng sân rộng vừa phải, 4 người sống bình yên bên nhau. Khoảng sân này chính là nơi cô thỏa sức trồng các loại hoa mà mình yêu thích, như hoa hồng, thuỷ tiên, hoa mao lương, cúc Nhật nhí,... Ở giữa vườn, nữ hoạ sĩ dựng một căn nhà kính để nghỉ ngơi, uống trà và ngắm hoa trong vườn nhà khoe sắc.

Nữ hoạ thích trồng các loại hoa dây leo vì ánh nắng có thể lọt qua tán lá và hoa, chiếu xuống mặt đất như những viên kim cương lấp lánh. Khi gió thổi, những cành hoa rung rinh trong gió cũng rất bắt mắt. 

Trong vườn có rất nhiều hoa hồng

Căn nhà kính giữa vườn

“Khu vườn của tôi mỗi năm và mỗi mùa đều khác nhau bởi tôi thường xuyên sắp xếp, điều chỉnh các loại cây khác nhau, ở các luống hoa khác nhau. Mùa đông là thời điểm thích hợp để quy hoạch lại khu vườn như nhổ cỏ, dọn dẹp cây cối úa tàn, trộn đất mới, sơn lại hàng rào,... Đó là những ngày đau lưng vì bận rộn từ sáng đến tối nhưng tôi luôn thấy vui vẻ. 

Để rồi khi bước vào những mùa còn lại trong năm, hầu như ngày nào tôi cũng ngồi ngoài vườn, dành hàng giờ đồng hồ nhìn những nụ hoa mới nở. Được hoà mình vào cỏ cây, đất và nắng, lòng tôi tràn đầy sự mong đợi và vui sướng” - nữ hoạ sĩ say sưa kể về khu vườn. 

Đặc biệt hơn, hoa trong vườn nhà chính là cảm hứng sáng tác bất tận của Yuan Ding. Cô thường cắm hoa hái từ vườn và cắm thành những bình hoa xinh xắn, vừa để trang trí nhà cửa vừa để vẽ tranh. 

Những bình hoa do nữ hoạ sĩ tự cắm...

... rồi vẽ thành tranh

“Có người hỏi tôi đã làm gì với những bông hoa? Tôi bán, cả những bức tranh về hoa và bán cả hoa. Số tiền kiếm được tôi dùng để mua sơn, mua thêm hoa và chăm sóc cho khu vườn. Tôi không thích mua sắm hay giao lưu nơi đông người, tôi chỉ tập trung vào những thứ mình thích là vẽ và trồng hoa mỗi ngày. Tôi hy vọng mình có thể sống như thế này cho đến khi già đi”.

Hiện tại Yuan Ding đã mở được 3 triển lãm tranh cá nhân và vẫn đang tiếp tục đam mê làm vườn, vẽ tranh của mình. 

Nữ họa sĩ có khu vườn siêu xinh, mở được cả triển lãm tranh nhờ vẽ hoa trong vườn nhà - Ảnh 7.

Một số bức vẽ của Yuan Ding

Những hình ảnh khiến mọi người mê mẩn trong vườn nhà nữ hoạ sĩ:

Nữ họa sĩ có khu vườn siêu xinh, mở được cả triển lãm tranh nhờ vẽ hoa trong vườn nhà - Ảnh 9.

Đứng vu vơ trong vườn cũng có ảnh xinh

Uống trà chiều, cắm trại ngay trong vườn nhà

Mỗi ngày cô đều dành thời gian vẽ tranh và làm vườn

Nữ họa sĩ có khu vườn siêu xinh, mở được cả triển lãm tranh nhờ vẽ hoa trong vườn nhà - Ảnh 12.

Một góc khác của khu vườn có cả bể bơi

(Nguồn: Xiaohongshu)

Nữ họa sĩ có khu vườn siêu xinh, mở được cả triển lãm tranh nhờ vẽ hoa trong vườn nhà - Ảnh 13.

Chia sẻ