Nữ giám đốc làm mẹ đơn thân khuyên con gái đừng chọn chồng già dù có là đại tỷ phú

Điềm Tâm,
Chia sẻ

Khi mà người ta còn mải "hóng" xem cô người mẫu nọ cặp với ông đại gia kia, rồi họ làm gì, đăng gì trên Facebook thì chị Thu Thủy đã kịp nhắn nhủ con gái bí kíp "3 không" khi chọn chồng.

Giống như bao người mẹ khác, chị Đoàn Thị Thu Thủy (CEO cho dự án BOT quốc lộ 30, giám đốc công ty chuyên thi công nạo vét luồng lạch và san lấp mặt bằng, chủ nhà hàng Cô Ba xứ Quảng, top 3 Master Chef 2014) trăn trở rất nhiều về việc làm sao để nuôi dưỡng, dạy dỗ con nên người. Là một người mẹ có con gái, chị càng lo lắng hơn bởi chị hiểu, đời người phụ nữ hạnh phúc hay không phụ thuộc khá nhiều vào cuộc sống hôn nhân, vào người đàn ông mình lấy làm chồng. 

Trong khi người người, nhà nhà còn mải xôn xao câu chuyện về người đẹp này yêu tỷ phú nọ, có khi đại gia đó còn đáng tuổi cha chú cô gái kia, chị Thủy đã đăng đàn chia sẻ một bài viết cực thấm thía, sâu cay mang tên "Cửu âm chân kinh cho gái đẹp". Đối tượng hướng đến chính là cô con gái đương tuổi cập kê của chị cùng rất nhiều cô gái trẻ người non dạ, sắp sửa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời khác. Sau 12 giờ đăng tải, bài viết đã hút về hơn 2.000 lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. 

Nữ giám đốc làm mẹ đơn thân khuyên con gái đừng chọn chồng già dù có là đại tỷ phú - Ảnh 1.

Bài viết gây bão mạng của nữ giám đốc Đoàn Thị Thu Thủy.

Nữ giám đốc làm mẹ đơn thân khuyên con gái đừng chọn chồng già dù có là đại tỷ phú - Ảnh 2.

Chị Đoàn Thị Thu Thủy là gương mặt không mấy xa lạ với khán giả truyền hình nhờ tham gia Master Chef 2014.

Chị viết: "Gái kưng!

Mấy bữa nay Giang cư mận bàn tán xôn xao chuyện người đẹp yêu tỷ phú già, chẳng liên quan gì tới nhà mình nhưng mẹ thấy cũng cần phải tỏ rỏ quan điểm cho con biết qua 3 điều sau đây:

- Điều 1: Không lấy chồng già dù nó có là đại đại tỷ phú; mẹ không có bài bạc, không nợ xã hội đen để con phải cam tâm lấy chồng già kiếm tiền trả nợ cho mẹ, mẹ muốn đi xe sang mặc đồ đẹp tự tay mẹ sắm được, không cần nhờ tới con. Con được học hành tới nơi tới chốn, thừa khả năng kiếm tiền nuôi thân, cần gì đã có mẹ thì chả việc gì phải lấy thằng chồng già, nó có tài giỏi gì thì cũng không đủ sức theo con suốt đời, mà 2 thế hệ khác nhau, sở thích khác nhau, kê sao cho vừa sự chênh lệch? chưa kể đã già thì dù có xức 1 lít dầu thơm nó vẫn hôi như thường con ạ, điều này khỏi giải thích, cứ tin mẹ.

- Điều 2: Không lấy thiếu gia, mấy thằng thiếu gia chỉ biết xài tiền cha mẹ, nó xài tiền như nước vì đâu phải tiền nó kiếm được mà nó tiếc, con đừng thấy nó đi xe siêu sang, đừng thấy nó nhà cao cửa rộng mà ham, đừng mờ mắt bởi cái hào nhoáng bên ngoài, cha mẹ nó mà đại gia thì cũng là quái vật hết đấy, con nào lọt vào nhà họ cũng sợ ăn của nên chắc chắn thằng thiếu gia đó chẳng hề đứng tên bất cứ tài sản nào, ly dị là ra đi tay trắng, héo một đời hoa con ạ.

- Điều 3: Đừng lấy thằng đẹp trai mà nghèo, thằng nghèo nó luôn tự ti, nó có thêm bệnh sĩ nữa là tàn đời, mẹ từng nghe một cô tâm sự con cái nheo nhóc ở nhà thuê mà chồng không cho nhận sự trợ giúp của cha mẹ vợ, sợ mang tiếng, vậy nó ôm cái sĩ diện hão để vợ con nó khổ. Đừng vì mê trai đẹp mà quên khả năng kiếm tiền của nó nghe con, đẹp mấy mà nghèo rồi cũng hèn à.

3 điều trên con phải nhớ, 3 đối tượng trên phải tránh xa con nhé!"

Nữ giám đốc làm mẹ đơn thân khuyên con gái đừng chọn chồng già dù có là đại tỷ phú - Ảnh 3.

Ở tuổi 45, chị Thủy sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà.

Sau "3 chữ Đừng" - đừng chọn chồng già, đừng mê thiếu gia, đừng lấy chồng đẹp trai nhưng nghèo và sĩ diện được liệt kê rành mạch, chị Thủy tiếp tục bày tỏ về mẫu người mà chị mong con gái sẽ chọn làm bạn đời:

"Mẹ đã uổng công nuôi con nên vóc nên hình, đẹp xinh, xinh đẹp, dạy dỗ cẩn thận, cho con đi đông đi tây, học bất cứ trường nào con muốn thì sau này lấy chồng cũng chọn thằng cho tương xứng. Mẹ chẳng cần nó giàu sang hay con nhà gia thế, mẹ chỉ cần nó tử tế với mọi người, nó yêu thương con thật lòng, nó tương đồng với con về trình độ hiểu biết, biết kiếm tiền , nhưng cũng phải biết lãng mạn... và một điều quan trọng không kém là biết rửa chén, biết nấu ăn, nó mà không biết những điều cơ bản đó thì con phải phục dịch nó suốt đời".

Chị Thủy tỏ ra mình là một bà mẹ tâm lý qua lời nhắn nhủ: "Giờ còn trẻ, gái kưng muốn yêu ai thì yêu, cứ tìm hiểu rồi lựa chọn...". Tuy nhiên, đến khi con gái lấy chồng thì người mẹ này nhất định "sẽ có ý kiến, cỡ cặp mắt của mẹ thì thấy cả những điều nó không thể hiện". 

Dạy con chọn chồng là một nhẽ, đến cuối bài viết, nữ giám đốc còn khuyên con chăm chỉ học hành, chăm chút vẻ đẹp bên trong để sau này có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai: 

"Con đẹp sẽ có nhiều người muốn sỡ hữu con, nhưng con đẹp và thông minh, tài giỏi thì sẽ có nhiều người muốn rước con về để làm chủ ngôi nhà của họ, vì thế đẹp thôi chưa đủ, còn phải học hỏi để trưởng thành, phải hiểu biết và tự lập, phải trau dồi công dung ngôn hạnh để làm chủ cuộc đời mình.

Gái đẹp muốn làm bà hoàng được tôn thờ trong vương quốc nhỏ của mình hay làm nô tỳ mua vui cho những kẻ lắm tiền phụ thuộc vào cách dạy dỗ của gia đình và vào giá trị của cô ấy con ạ!"

Nữ giám đốc làm mẹ đơn thân khuyên con gái đừng chọn chồng già dù có là đại tỷ phú - Ảnh 4.

Chị Thủy dạy con phải biết chăm chút không chỉ cho vẻ đẹp ngoại hình mà còn cả cái đẹp về tri thức, về nhân cách.

Những lời cuối cùng trong bài viết có lẽ đã được người mẹ này đúc kết sau những năm tháng làm mẹ đơn thân. Cách đây 10 năm, chị từng một mình dắt con từ Kiên Giang lên Sài Gòn lập nghiệp với 2 bàn tay trắng. Chính nhờ thông minh, tài giỏi và quan trọng nhất là tự lập mà sau nhiều năm bươn chải, chị Thủy không chỉ có cuộc sống thoải mái hơn trước mà còn gặt hái được nhiều thành công trong cả hai lĩnh vực là kinh doanh và ẩm thực. 

Những dòng nhắn nhủ này của chị Thủy chắc chắn không phải "lời đầu môi" bởi nhiều năm qua, chị thực sự đã hướng các con tự lập ngay từ trong trứng nước. Tấm hình kèm bài viết chính là hình chụp cô con gái đầu của chị. Được biết, cô bé sinh năm 1995, hiện đang du học ở Úc. "Ra nước ngoài học, con bé tự tìm trường, tự tìm chỗ ở, tự ra sân bay, tự kiếm việc làm thêm rồi tự kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí,... Chị không lo lắng gì cả. Nó tự lập từ trong trứng nước", chị kể về "gái kưng" bằng giọng đầy tin tưởng.

Đọc bài viết của chị Thủy, hẳn nhiều người sẽ nghĩ chị là một người mẹ khó tính, khắt khe. Tuy nhiên ngoài đời chị không hề tạo áp lực trong chuyện yêu đương cho con cái. Với chị, trong cõi nhân gian này, vạn sự là tuỳ duyên nhưng dạy con vẫn là trách nhiệm hàng đầu của cha mẹ.

Cách đây một thời gian, chị Thủy cũng từng chia sẻ quan điểm của mình trong vấn đề yêu đương của con: "Hãy chờ tình đến rồi yêu, yêu hết lòng nhưng kết hôn thì phải đợi đến tuổi 27, 28 mới đủ chín chắn để biết mình cần gì và muốn gì trong cuộc sống hôn nhân, có đủ yêu thương để thấu hiểu và chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống vợ chồng".

Chia sẻ