Nữ giám đốc chương trình nội trú của Hệ thống TH School: “Chúng tôi quan tâm tới trí tuệ và chăm sóc tâm hồn cho từng đứa trẻ”

Quang Vũ,
Chia sẻ

“Mỗi đứa trẻ lớn lên không chỉ có một “mind” - khối óc, kiến thức và trí tuệ, các em còn có một “heart” cần chăm sóc - tâm hồn, tinh thần và những giá trị nền tảng tạo nên hạnh phúc cho con người. Ở trường nội trú TH School, chúng tôi biết mình cần mang đến cho các em tất cả”.

Nếu từng đến trường TH School Hoà Lạc, chắc hẳn mọi người sẽ nhớ cô Sandie Fowler, giám đốc chương trình nội trú của Hệ thống TH School, không phải vì bất cứ thứ gì hào nhoáng bên ngoài mà chính từ tâm huyết của một nhà giáo dục - một người phụ nữ từ nước Anh xa xôi tới Việt Nam để cùng phát triển ngôi trường nội trú theo mô hình chuẩn quốc tế đầu tiên tại Hà Nội. Trò chuyện với cô Sandie, chúng tôi hiểu hơn về tâm huyết của cô cũng như toàn bộ đội ngũ nhân viên ở TH School để phát triển ngôi trường này.

Nữ giám đốc chương trình nội trú của Hệ thống TH School: “Chúng tôi quan tâm tới trí tuệ và chăm sóc tâm hồn cho từng đứa trẻ” - Ảnh 1.

Cô Sandie hiện là giám đốc chương trình nội trú của Hệ thống TH School.

Câu chuyện “Mind” và “Heart”

Ở trường TH School, dù là một giám đốc chương trình nội trú, cô Sandie vẫn dành nhiều thời gian để trò chuyện, chia sẻ với các em học sinh. Từng hành động của cô đều thể hiện cho triết lý ngôi trường như một gia đình của TH School. Các thầy cô và ban quản lý cơ sở nội trú không chỉ quan tâm tới kiến thức của học sinh mà còn chăm sóc tâm hồn các em để mỗi đứa trẻ lớn lên không chỉ kiến thức vững vàng mà còn có cuộc sống hạnh phúc.

“Chúng tôi rất tự hào vì TH School là trường nội trú đầu tiên ở Hà Nội theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Chương trình nội trú của TH School được xây dựng dựa theo mô hình giáo dục quốc tế tiên tiến hướng tới sự phát triển toàn diện của học sinh. Trường nội trú TH School không chỉ mang đến cho học sinh một chương trình học ưu việt mà còn giúp phát triển cuộc sống hạnh phúc cho mỗi đứa trẻ. TH School như một ngôi nhà thứ hai của tất cả các em vậy”.

Nữ giám đốc chương trình nội trú của Hệ thống TH School: “Chúng tôi quan tâm tới trí tuệ và chăm sóc tâm hồn cho từng đứa trẻ” - Ảnh 2.

Ở TH School, các em không chỉ được quan tâm tới trí tuệ mà còn được đảm bảo phát triển nhân cách và có cuộc sống hạnh phúc.

Là một người có kinh nghiệm quản lý các trường nội trú trước đây ở Úc, cô Sandie chia sẻ rằng kiến thức không phải điều duy nhất; từng con người ở TH School luôn quan tâm tới an toàn của trẻ, chăm sóc tới cá nhân học sinh đảm bảo các em được học điều mới mẻ mọi lúc, không chỉ giờ lên lớp.

“Mỗi đứa trẻ lớn lên không chỉ có một “mind” - khối óc, kiến thức và trí tuệ, các em còn có một “heart” cần chăm sóc - tâm hồn, tinh thần và những giá trị nền tảng tạo nên hạnh phúc cho con người. Chúng tôi biết mình cần mang đến cho các em tất cả. Chúng tôi dạy các em tính nhẫn nại, tinh thần độc lập và chúng tôi mong muốn các em sẽ trở thành những công dân toàn cầu để mang lại lợi ích cho đất nước”.

“Người mẹ lớn” của học sinh tại TH School

Thông thường, các bạn học sinh sẽ lên giường đi ngủ từ hơn 9h tối. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu đó có phải thời điểm kết thúc công việc của một ngày chưa, cô Sandie chỉ cười: “Giờ đó vẫn còn sớm cho chúng tôi”. Để có thể đảm đương được một công việc vất vả như vậy không phải điều dễ dàng gì khi gần như guồng quay với học sinh luôn luôn là 24/7.

“Chúng tôi phải là những chuyên gia để có thể đạt được những mục tiêu đề ra. Khi mỗi học sinh tới trường, chúng tôi sẽ phải làm việc với từng em, lắng nghe điều các em mong muốn cũng như tìm cách để giúp đỡ các em hòa nhập với cuộc sống xa bố mẹ: Điều gì khiến các em học sinh làm tốt hơn? Làm cách nào để học sinh hòa nhập hơn? Các em sẽ được chọn căn phòng ngủ như thế nào? Đây là một điều tưởng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa quan trọng để các em phát triển tốt nhất về tình cảm và tâm sinh lý: Các em sẽ muốn ở trong phòng với các bạn cùng quê để vơi đi nỗi nhớ nhà hay muốn ở cùng các bạn có chung sở thích…”

Sống xa gia đình là một việc không mấy dễ dàng và cô Sandie là người hiểu điều đó hơn ai hết. Chính vì vậy, ngoài việc luôn quan tâm tới từng bữa ăn, giấc ngủ của học sinh; cô cũng thiết kế ra những chương trình dã ngoại và tổ chức bữa tiệc sinh nhật để mang đến cho các em những niềm vui, tình cảm ấm áp nhất. Một công việc vô cùng quan trọng khác của cô là trang bị cho các em những kỹ năng sống tự lập, biết cách tự chăm sóc bản thân và hình thành những thói quen sống lành mạnh.

Nữ giám đốc chương trình nội trú của Hệ thống TH School: “Chúng tôi quan tâm tới trí tuệ và chăm sóc tâm hồn cho từng đứa trẻ” - Ảnh 3.

“Chúng tôi phải là những chuyên gia để có thể đạt được những mục tiêu đề ra. Khi mỗi học sinh tới trường, chúng tôi sẽ phải làm việc với từng em, lắng nghe điều các em mong muốn cũng như tìm cách để giúp đỡ các em hòa nhập với cuộc sống xa bố mẹ”.

“Tôi thường bắt đầu một ngày làm việc vào lúc 6h30 để đánh thức học sinh dậy. Đây là thời điểm các bạn học sinh thường cảm thấy khó chịu; không ai muốn bị đánh thức bởi tiếng đập cửa thình thịch khi mới bình minh cả. Chúng tôi sẽ gõ cửa nhẹ nhàng và hỏi các em “đã sẵn sàng bắt đầu ngày mới chưa, mọi người sẽ bật điện nhé”. Mọi việc làm đều cần có sự tôn trọng dành cho học sinh.

Chúng tôi phải đảm bảo các em học sinh sẽ chăm sóc sức khỏe cá nhân thật tốt, khỏe mạnh dù không có bố mẹ ở cùng. Các em phải giặt quần áo sạch sẽ, dọn sạch phòng ngủ trước khi tới trường. Dần dần, nó không trở thành điều khó chịu mà đã thành thói quen với lũ trẻ.

Sau đó, các học sinh sẽ ăn sáng. Đây là một điều rất thú vị ở TH School khi mỗi phòng sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho các phòng khác theo lịch trực luân phiên - một phương pháp giáo dục rất nổi tiếng từ Nhật Bản. Điều này sẽ giúp các em học sinh học được nhiều điều, từ việc lên kế hoạch, sinh hoạt đúng giờ cho tới quan tâm tới người khác.

Khi các em lên lớp học, guồng quay công việc khác lại diễn ra. Tôi sẽ nói chuyện với từng nhân viên nội trú để xem các em có vấn đề gì không, có em nào ốm không, cũng như gọi điện về nhà nếu các em có vấn đề gì như nhớ nhà, tối qua mất ngủ hay bị ốm… Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tổ chức các buổi đào tạo nhân viên để nâng cao chất lượng; giúp mọi người học thêm tiếng Anh để hỗ trợ các em học sinh nhiều hơn.

Sau giờ học trên lớp, các em sẽ tham gia các câu lạc bộ theo sở thích của mình như câu lạc bộ âm nhạc, thể thao, nghệ thuật và nấu ăn…. Bữa ăn tối là hoạt đông nối tiếp ngay sau đó, tôi và các nhân viên nội trú sẽ ngồi ăn cùng các em, trò chuyện về những món ăn, chia sẻ về một ngày trên lớp, mọi thứ diễn ra trong không gian vô cùng ấm áp và thân mật, như thể một gia đình vậy! Từ 6h đến 8h, các em học sinh sẽ làm bài tập về nhà, chuẩn bị bài tập cho ngày mới…Với kinh nghiệm là một giáo viên tiếng Anh, tôi giúp các em nâng cao kỹ năng tiếng Anh để việc tiếp thu kiến thức trên lớp trở nên dễ dàng. Đối với các em học sinh cuối cấp đứng trước những kỳ thi quan trọng, tôi kết nối học sinh với giáo viên của các môn học tăng cường để học sinh có kết quả thi tốt nhất. Bên cạnh đó, tôi và toàn thể nhân viên nội trú luôn cố gắng tạo ra môi trường hoc tích cực, nơi các em đều học với sự đam mê, lòng quyết tâm cao và luôn phấn đấu đạt được mục tiêu của mình. Đến 8h, các em học sinh sẽ được sử dụng điện thoại trong vòng 30 phút. Sau 9h tối, các em học sinh có thể về phòng để đọc sách, nói chuyện với bạn bè; đó như khoảng thời gian để các em có thể lắng lại, nghĩ về một ngày cũ”.

Nữ giám đốc chương trình nội trú của Hệ thống TH School: “Chúng tôi quan tâm tới trí tuệ và chăm sóc tâm hồn cho từng đứa trẻ” - Ảnh 4.

“Tôi và toàn thể nhân viên nội trú luôn cố gắng tạo ra môi trường hoc tích cực, nơi các em đều học với sự đam mê, lòng quyết tâm cao và luôn phấn đấu đạt được mục tiêu của mình”

Lắng nghe những chia sẻ của cô Sandie, ai cũng nhìn thấy những vất vả và nỗi lo của một người đứng đầu cơ sở nội trú. Chính cô Sandie là người đã giúp các em học sinh cảm thấy TH School chính là "Home away from Home", giúp các em có thể hòa nhập thật nhanh với cuộc sống xa nhà bên những người anh chị, bạn bè mới.

Kiến thức ngoài sách vở

Ở trường nội trú TH School, một công việc nữa mà cô Sandie rất thích thú đó là lên kế hoạch, chuẩn bị cho mỗi chuyến đi cuối tuần của các bạn học sinh. Học tập không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn từ cuộc sống diễn ra xung quanh.

“Để có thể chuẩn bị tốt nhất cho mỗi chuyến đi, tôi phải đảm bảo rằng các em học sinh đều có hứng thú với những chương trình như vậy; chúng tôi sẽ hỏi trước các em thích làm gì cũng như cân nhắc những yếu tố như: Chuyến đi kéo dài bao lâu? Các em sẽ học tập được những gì? tinh thần kết nối sẽ như thế nào… Tôi cân đong đo đếm rồi chọn ra chương trình tốt nhất cho các bạn học sinh.

Nữ giám đốc chương trình nội trú của Hệ thống TH School: “Chúng tôi quan tâm tới trí tuệ và chăm sóc tâm hồn cho từng đứa trẻ” - Ảnh 5.

Cô Sandie cùng các bạn học sinh tham gia Ngày Làm Sạch Thế Giới 2018 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội

Gần đây, chúng tôi có đưa học sinh tới TedEX để lắng nghe các diễn giả trong nhiều lĩnh vực; học sinh rất nhiệt tình và hứng thú sau khi tham gia chương trình. Chúng tôi cũng đưa các em tới trường UNIS để tham diễn đàn lãnh đạo trẻ. Các thầy cô giáo luôn muốn tích hợp các chương trình dã ngoại vào chương trình học, tham quan các bảo tàng lịch sử, bảo tàng quân sự để giúp các em học sinh hiểu chính xác về những kiến thức thực tế liên quan tới môn học. Các hoạt động đều rất thú vị và ngày càng được nhiều người quan tâm, kể cả các học sinh ngoài chương trình nội trú”.

Nhờ có cô Sandie, học sinh tại trường nội trú TH School luôn cảm thấy đây thực sự là một “ngôi nhà” - trong sự kỷ luật luôn có tình yêu thương, giữa cuộc sống thường ngày cũng chất chứa nhiều bài học, một người giáo viên cũng thành người thân như trong cùng gia đình. Có lẽ những điều này đã tạo nên sự gắn kết đặc biệt giữa vị nữ giám đốc cơ sở nội trú, học sinh và ngôi trường màu hồng đặc biệt này mà khó nơi nào có được.

Chia sẻ