Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm

Saga,
Chia sẻ

Một bộ trang phục tươm tất những tưởng là một nhu cầu hết sức thiết yếu của con người, thế nhưng đây lại là một điều khá "xa xỉ" đối với những người con nơi núi rừng Tây Bắc Việt Nam.

Điều kiện vật chất thiếu thốn tại những vùng cao nguyên hẻo lánh nơi cực Bắc nước ta vẫn luôn là một trong những vấn đề trăn trở của cộng đồng. Thế nhưng, ngược lại với sự khó khăn đó, những con người nơi vùng cao luôn sở hữu tinh thần vô tư và lạc quan. Nổi bật nhất trong bức tranh đầy sức sống ấy vẫn là nụ cười lạc quan của các em nhỏ dù phải sống cùng điều kiện không hề đủ đầy, quanh năm suốt tháng luôn phải mặc những manh áo sờn cũ mỏng manh.

"Nhìn ngắm nụ cười của các em, lòng mình bỗng dưng dấy lên ngọn lửa mong muốn được bảo bọc các em nhỏ. Chỉ muốn chạy ngay lên vùng cao tặng các em những bộ quần áo mới để mùa đông này không còn lạnh lẽo đối với mấy em" – bạn Thanh Hà (Q4, Tp.HCM) đầy cảm xúc chia xẻ cảm xúc về hình ảnh đời sống trẻ em vùng cao.

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 1.

Với hoàn cảnh vật chất thiếu thốn, những bữa ăn no đủ hay những bộ quần áo sạch sẽ, toàn vẹn vẫn là một thứ gì đó còn rất xa tầm tay của các em nhỏ

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 2.

Trước những đợt gió lạnh cứ thế tràn về, liệu sức khỏe của các em sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bên dưới những lớp áo quá mỏng manh như thế này?

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 3.

Diệnnhững bộ quần áo cũ, không chỉ cái lạnh, mà còn rất nhiều loại vi khuẩn gây hại vẫn luôn tiềm ẩn, trực chờ để gây hại cho sức khỏe các em

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 4.

Một bộ quán áo chỉn chu tưởng chừng là điều đơn giản nhất lại là niềm mơ ước của rất nhiều các em nhỏ miền xa nơi cực bắc Đất nước

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 5.

Áo quần còn thiếu thì nói chi đến khả năng đến trường? Rất nhiều trẻ em vùng cao chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi được đến trường, học hỏi kiến thức và vui chơi cùng bè bạn

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 6.

Thiếu thốn đủ đường thế nhưng sự tinh khôi và lạc quan trong nụ cười của các em vẫn luôn hiện hữu, mấy ai không khỏi chạnh lòng? Đã bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi cho bản thân, rằng nếu ta là các em nhỏ, ta sẽ cảm thấy ra sao, có đủ can đảm sống vui như các em hay không?

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 7.

"Cùng chung tay ủ ấm nụ cười của trẻ em vùng cao" cũng chính là một trong những thông điệp mà Omo mong muốn mọi người cảm nhận được thông qua hội xuân "Góp tình trao Tết" diễn ra tại Hà Giang vừa qua

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 8.

Rất nhiều các hoạt động đa dạng, đặc sắc, được các em nhỏ lẫn người lớn yêu thích như nhảy bao bố, tô tượng, thi nấu ăn...đã được BTC mang đến đây, cùng khuấy động và làm nóng bầu không khí nơi này

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 9.

Ngày hội đã thu hút sự chú ý của rất nhiều các em nhỏ miền cao. Thật hiếm khi có dịp được xem bao nhiêu là hoạt động thú vị thế này, tội gì không đi..."coi cọp" nhỉ? Thế mới thấy, cả thời tiết giá lạnh cũng không ngăn được niềm vui nho nhỏ của các em

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 10.

Nhãn hàng Omo đã có mặt tại đây, không những để thực hiện sứ mệnh trao đi những bộ quần áo mới cho đồng bào nhân dịp Tết về mà còn mang đến niềm vui tinh thần, lan tỏa hơi ấm yêu thương mùa đoàn viên khắp mọi nơi

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 11.

Trẻ em tại Hà Giang đã có những giờ phút vui vẻ cùng hoạt động lễ hội nhộn nhịp, nếu em nhỏ nào cũng được diện những bộ quần áo mới thế này thì còn Tết nào ấm cúng hơn?

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 12.

Tuy thời tiết lạnh vậy đó nhưng tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần "tương thân tương ái" dường như đã sửi ấm cả miền cao nguyên phía Bắc. Nụ cười hạnh phúc đã có mặt ở khắp nơi.

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 13.

Bỏ qua những ngày tháng khó khăn, lam lũ cùng cuộc sống mưu sinh, tất cả đồng bào tại Hà Giang đã cùng nhau có những giờ phút vui chơi cực kì vui vẻ và ấm áp

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 14.

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 15.

Ban tổ chức "Góp tình trao Tết" đã cùng NSUT Chiều Xuân đi thăm tận những gia đình tiêu biểu tại Hà Giang, mang đến cho họ những chiếc áo mới để ủ ấm ngày đông đang tràn về. Trong đó nổi bật nhất là nụ cười hạnh phúc của em Chu Thị Mến (dân tộc Dao) và gia đình thương binh Giàng Mờ Chéng (dân tộc Mông)

Nụ cười nơi vùng cao cần lắm những bộ quần áo mới để ủ ấm - Ảnh 16.

Hội xuân "Góp tình trao Tết" không chỉ mang đến cho người dân vùng cao nguyên Tây Bắc những phần quà ý nghĩa về mặt vật chất, những manh áo yêu thương ngày đông, mà còn là một cơ hội để tinh thần sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau của con người Việt Nam được củng cố và nâng cao

Không ít người trẻ đã bỏ chút thời gian và công sức của mình để cùng tham gia chương trình, để có thể đến và cảm nhận những nụ cười đang cần được ủ ấm. Chỉ cần nhịp trái tim của tất cả mọi người cùng hướng về nhau, tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái sẽ luôn được lan tỏa.

Hãy cùng Omo "ủ ấm" những nụ cười vùng cao cùng những tấm áo mới trong chương trình "Góp tình trao Tết". Cụ thể, với mỗi 100.000 đồng bạn mua sản phẩm từ nhãn hàng Omo, Unilever Việt Nam sẽ đóng góp 10.000 đồng vào quỹ 5 tỷ đồng "Góp tình trao Tết" để trao tặng 10.000 phần quà Tết cho những gia đình khó khăn.,

Truy cập để www.goptinhtraotet.com tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia chương trình.

Chia sẻ