NSƯT Phạm Phương Thảo: Cha mẹ muốn tôi vuông tròn mọi bề

PV,
Chia sẻ

“Cõng mẹ về trời” là một sáng tác mới của chính Phạm Phương Thảo, phổ từ bài thơ “Cõng mẹ đi chơi” của nhà thơ Khánh Dương.

Chiều ngày 21/8/2023, NSƯT Phạm Phương Thảo chính thức phát hành MV mới “Cõng mẹ về trời”. Phạm Phương Thảo tâm sự: "Trước đây tôi thường tự viết ca khúc, từ những bài thơ của mình cảm thấy mình thăng hoa, nhiều xúc cảm và lẽ sống tươi đẹp hơn. Trước tôi thường đọc những bài thơ cổ nhưng hiện giờ, tôi đọc thêm những bài thơ của nhà thơ đương đại. Bắt gặp bài thơ “Cõng mẹ đi chơi” của tác giả Khánh Dương khi lướt Facebook, Phạm Phương Thảo có quá nhiều cảm xúc rung động và giai điệu xuất hiện ngay trong tâm trạng của mình. Phạm Phương Thảo giữ lại những cảm xúc đó, xin phép tác giả và chắp bút viết ngay ca khúc".

Lựa chọn đề tài về mẹ để hát, Phương Thảo cho biết cô không ngại sẽ trùng lặp với bất kỳ tác phẩm nào: "Đề tài về mẹ không bao giờ cũ, không bao giờ phai phôi trong mỗi người. Dù còn cha mẹ hay không thì họ mãi mãi là những người yêu thương ta nhất, và ta yêu thương cũng luôn yêu cha mẹ nhất.

Chỉ có điều, ai còn cha mẹ thì cố gắng làm những điều tốt đẹp không để cha mẹ buồn. Tâm tư tiếng lòng của Thảo không sợ trùng lặp với ai cả, tất cả chúng ta đều chung một tiếng lòng dành cho cha mẹ".

NSƯT Phạm Phương Thảo: Cha mẹ muốn tôi vuông tròn mọi bề - Ảnh 1.

NSƯT Phạm Phương Thảo: Cha mẹ muốn tôi vuông tròn mọi bề - Ảnh 2.

MV “Cõng mẹ về trời” do đạo diễn Lam Hạ thực hiện, DOP Tuấn Trịnh đã cùng âm nhạc vẽ nên một giấc mơ cõng mẹ thật phiêu bồng và đầy an nhiên. Từ ý tưởng của chính Phạm Phương Thảo rằng cần sử dụng ngôn ngữ múa để chuyển tải tinh thần tác phẩm, với sự thể hiện của hai nghệ sĩ múa Quang Huy, Tuyết Anh, đạo diễn Lam Hạ đã hoàn thiện một giấc mơ “Cõng mẹ về trời”, một cuộc tiễn đưa có đau đớn, nhưng nhẹ nhàng, lạc quan.

NSƯT Phạm Phương Thảo: Cha mẹ muốn tôi vuông tròn mọi bề - Ảnh 3.

Phạm Phương Thảo cho biết, trong buổi họp báo cô không dám mời cha mẹ tới vì nói trước cha mẹ mình rất yếu đuối. "Cha mẹ nào cũng luôn muốn cho con yên bề gia thất, vuông tròn mọi bề. Cha mẹ Thảo cũng vậy, hiện giờ Thảo không dám nói đến chuyện đó, cảm thấy nên né tránh đi thì hơn", nữ ca sĩ chia sẻ.

NSƯT Phạm Phương Thảo: Cha mẹ muốn tôi vuông tròn mọi bề - Ảnh 4.

NSƯT Phạm Phương Thảo: Cha mẹ muốn tôi vuông tròn mọi bề - Ảnh 5.

NSƯT Phạm Phương Thảo sinh năm 1982, cô bước ra từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2003. Đối với cá nhân Phạm Phương Thảo, “Cõng mẹ về trời” tiếp tục là sáng tác ấn tượng của cô sau hàng loạt sáng tác ghi dấu ấn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao trước đó, như: Gái Nghệ; Chàng vinh quy; Đất mẹ ngày về; Chút tình em gửi; Mơ duyên; Mong manh em…

Hiện Phạm Phương Thảo là một trong số hiếm những ca sĩ theo đuổi sự nghiệp sáng tác dòng nhạc dân gian trữ tình. Đặc biệt, Phạm Phương Thảo luôn mở rộng biên độ sáng tác của mình sang các dòng nhạc khác chứ không khu biệt ở dòng nhạc dân gian. Một số sáng tác dành cho dòng nhạc trẻ của cô rất được yêu thích như “Mong manh em”…

Chia sẻ