NSƯT Bảo Quốc - Nửa thế kỷ, một tình yêu

,
Chia sẻ

Bảo Quốc dành tình yêu cho nghề diễn như cho người tình, hy sinh cho nghề không vì một lý do gì khác ngoài những cảm xúc mà nghề đem lại.

Xem vai diễn Nhan Tấn trong vở kịch Nỏ thần (tác giả: Lê Duy Hạnh, đạo diễn: Đỗ Đức Thịnh) vừa ra mắt trên sân khấu kịch Hồng Vân, không ít khán giả đã bất ngờ vì sự “khác lạ” của danh hài Bảo Quốc. Suốt vở, anh không gây một tiếng cười nào như những nhân vật anh từng thể hiện nhưng Nhan Tấn (quan thái sư của Triệu Đà, nhận nhiệm vụ đưa thái tử Trọng Thủy sang giả cầu hòa với Âu Lạc nhằm thực hiện mưu đồ gián điệp giúp Triệu Đà dễ dàng thôn tính Âu Lạc) do anh sắm vai vẫn đủ sức cuốn hút và chinh phục người xem đến phút chót, dù đây là một vai diễn khó đối với anh.

Thích thử thách và sáng tạo

NSƯT Bảo Quốc dành tình yêu cho nghề diễn như cho người tình, hy sinh cho nghề không vì một lý do gì khác ngoài những cảm xúc mà nghề đem lại

NSƯT Bảo Quốc kể khi vở lên sàn tập, bà bầu Hồng Vân đề nghị anh chọn một trong hai vai: An Dương Vương hoặc Nhan Tấn. Đó là hai vai trái ngược nhau, một phù hợp với “tạng” của anh, một ngược lại.

Hồng Vân hỏi anh có dám đóng vai Nhan Tấn không. Bảo Quốc cười trả lời: "nếu em dám giao thì anh dám đóng". Thật ra, trong thâm tâm Bảo Quốc, anh muốn chọn một vai khó, khác mình để thử sức.

Anh cho biết trong vở có nhiều lớp có thể chọc cười nhưng anh đã kiềm chế, bởi nhân vật Nhan Tấn mà đưa hài vào là thất bại. Nhưng một Nhan Tấn mà Bảo Quốc thể hiện cũng không phải là một kẻ tàn ác một chiều như thường thấy ở các vở lịch sử xưa nay mà là một người tuy nham hiểm với đối phương nhưng lại là một người cha hết mực thương con, một vị quan hết lòng phụng sự đất nước ông.

NSƯT Bảo Quốc tại lễ trao Giải Mai Vàng 2006.

So với Chương Hầu, vai phản diện đậm chất hài nổi tiếng một thời của Bảo Quốc trong vở Tiếng trống Mê Linh, Nhan Tấn đem lại cho anh nhiều khó khăn hơn song cuối cùng, anh cũng đã “vượt qua chính mình” một cách ngoạn mục.

Khi khởi đầu nghiệp diễn đầy khó khăn với những vai kép mùi thử nghiệm hay lúc đã thành danh với nghiệp diễn hài, anh không bao giờ so đo vai lớn vai nhỏ, giao vai nào cũng nhận và luôn tìm cách để vai đó có dấu ấn với khán giả.

NSƯT Bảo Quốc và Hồng Nga trên sân khấu

Ngày trước, vai Y xì ke trong vở cải lươngBóng tối và ánh sáng tác giả viết chưa đầy một trang giấy nhưng Bảo Quốc đã khiến “nó” giành được huy chương vàng trong Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Vai vị giáo sư hói đầu trong vở Người vợ ma cũng chỉ là một vai thoáng qua nhưng anh cũng kịp gắn vào nhân vật một nhiệm vụ quan trọng là chỉ qua một câu nói, người ta hiểu rằng từ vị giáo sư này, sự thật sẽ được phanh phui...

Chung thủy vẹn toàn

NSƯT Bảo Quốc với vợ (ảnh trên) và cháu nội - diễn viên Gia Bảo (ảnh dưới)

Nghệ sĩ Bảo Quốc vừa được con gái tổ chức một live show 50 năm vui cười cùng sân khấu tại Mỹ vào ngày 21-6-2009 nhân ngày “Father day” cũng là ngày đánh dấu tròn 50 năm bước vào nghiệp diễn của anh. Năm ấy, Bảo Quốc mới 10 tuổi, đóng vai Mộng Hùng, cùng với “chị Ba” Thanh Nga (vai sơn nữ Phà Ca) và nghệ sĩ Hữu Phước (vai Mộng Long, cha Mộng Hùng) trong vở Người vợ không bao giờ cưới trên sân khấu Thanh Minh của gia đình. Suốt 50 năm qua, Bảo Quốc luôn sống với một tình yêu son sắt, thủy chung dành cho sân khấu.

NSƯT Bảo Quốc và cháu nội Gia Bảo

Bảo Quốc dành tình yêu cho nghề diễn như cho người tình, hy sinh cho nghề không vì một lý do gì khác ngoài những cảm xúc mà nghề đem lại. Anh nói, không hiểu sao, có lúc dù đang bệnh nằm liệt nhưng đến giờ diễn tự nhiên như có một sức mạnh tiềm ẩn khiến anh bật dậy.

Khi bị tai nạn giao thông, đi không nổi, phải chống gậy, có người dìu đỡ mới leo nổi hết 3 tầng lầu đến phòng thu nhưng anh vẫn không thể hủy bỏ vì sợ lỡ việc của người ta.

NSƯT Bảo Quốc, Gia Bảo và Phương Dung trong vở Sui gia đại chiến - Ảnh: Gia Tiến - Tuổi trẻ)

Dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng không dám bỏ vai vì sợ khán giả đến không thấy mình diễn sẽ thất vọng. Sau 50 năm, niềm cảm hứng với nghề trong anh vẫn luôn tươi mới và những nỗ lực khám phá vai diễn đối với anh không bao giờ thấy đủ.

Tuổi 60 vẫn diễn sung sức

Tuy đã bước sang tuổi lục tuần, NSƯT Bảo Quốc vẫn rất đắt show và sung sức. Mỗi tuần, anh dành 4- 5 buổi tối cho sân khấu kịch và 5- 6 ngày cho các trường quay. Anh tham gia diễn tiểu phẩm cho nhiều đài truyền hình và cho biết tiền bạc tuy ít nhưng vì ý nghĩa của chương trình đem lại lợi ích cho nhiều người là anh sẵn sàng.

Ngoài ra, Bảo Quốc còn là gương mặt “thường trực” của các vở cải lương ở Sân khấu Vàng với mục đích xây nhà tình thương cho người nghèo.

Dẫu vậy, anh cũng không khỏi buồn khi nghĩ đến sân khấu “ruột” cải lương của mình. Anh nói:“Phải đem cải lương vào trường học, cho các em xem và nghe từ tuổi nhỏ thì khi lớn lên, thói quen thưởng thức nghệ thuật đó mới thấm dần và trở thành niềm yêu thích. Chứ như hiện nay, làm sao đòi hỏi thế hệ trẻ hiểu và yêu mến cải lương như những thế hệ trước được”.

Theo Cát Vũ
Người lao động
Chia sẻ