"Nóng mắt" vì những cô nàng thích ăn mặc hở hang

Giang P,
Chia sẻ

“Tôi chỉ khoe thân chứ có bán thân đâu mà phải e ngại. Mặc hở thì có mất gì đâu. Miễn mình đẹp là được”, Mai chia sẻ.

Những cô nàng “tốt khoe, xấu cũng... khoe” 

Với suy nghĩ phải hở mới đẹp, phải ăn mặc “mát mẻ” mới cuốn hút đàn ông, không ít các cô gái đã thực hiện quán triệt chủ trương “phô hết, khoe hết”. Họ hở mọi lúc, mọi nơi. Những chỗ nào hở được, họ cho hở hết. Chỗ nào không hở được, họ cũng tìm cách khoe ra. 

Xuyến là một cô gái có thân hình cân đối, làn da trắng trẻo. Biết được ưu điểm đó của mình, Xuyến luôn tìm cách diện những trang phục “con nhà nghèo” bất kỳ nơi nào có thể để khoe thân.  

Có lần, Xuyến đã khiến những người xung quanh “mắt chữ 0, mồm chữ A” vì diện váy ngắn cũn cỡn và áo mỏng tang đi dự đám tang. Nhưng mặc cho mọi người tỏ ra khó chịu và bàn tán, Xuyến vẫn chẳng để tâm.

Khi được hỏi suy nghĩ của cô về chuyện mặc “thiếu vải”, Xuyến cho biết: “Tôi đẹp thì tôi khoe, có gì là sai? Nhiều người muốn hở còn không được vì làm gì có cái gì đẹp mà khoe trong khi tôi có thân hình ổn, tội gì không khoe chứ?Những người chê bai, chỉ trích chuyện hở hang chẳng qua là ghen ăn tức ở mà thôi. Chứ nếu họ mà khoe được thì chắc họ cũng khoe rồi”.

“Tôi chỉ khoe thân chứ có bán thân đâu mà phải e ngại.
Mặc hở thì có mất gì đâu. Miễn mình đẹp là được”.

Hay như Mai, cô luôn biến công sở thành sàn diễn thời trang với những bộ trang phục mà sẽ hợp để biểu diễn trên sân khấu hơn là mặc đến công sở. Áo hai dây, áo khoét sâu cổ, quần soóc... luôn là người bạn thân thiết của Mai. Nhiều hôm cô đi làm với chiếc áo ngắn khoét sâu cổ mà nếu rướn tay lên một chút là hở rốn, cúi người xuống một chút là hở lưng và ngực.  

Mai cho biết: “Tôi thích cảm giác được mọi người ngắm nhìn mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình hấp dẫn. Mỗi lần đi ngoài đường hay đến công ty mà các anh đổ mắt ra ngắm, tôi thấy rất tự hào”. 

Không chỉ nghĩ rằng phải  hở mới đẹp, mới hấp dẫn đàn ông, những cô gái thích “hở trên, ngắn dưới” như Xuyến và Mai còn cho rằng việc “khoe hàng” như thế chẳng mất gì cả.  

Mai nói tiếp: “Tôi chỉ khoe thân chứ có bán thân đâu mà phải e ngại. Mặc hở thì có mất gì đâu. Miễn mình đẹp là được”. 

Những cô nàng đẹp thích “chưng hàng” đã là một chuyện, có những nàng chẳng có gì đẹp cũng cố khoe ra cho bằng chị bằng bạn.  

Như trường hợp của Lan chẳng hạn. Với phương châm “gợi cảm và hơn thế nữa” và “thời trang hơn thời tiết”,  có những ngày trời đông giá rét nhưng Lan vẫn diện trang phục “thiếu vải” đến công sở. Mà nào có phải người cô đẹp gì cho cam, đùi thì to, chân thì ngắn và đầy sẹo nhưng vẫn cố mặc soóc ngắn, váy ngắn để rồi khi đến công ty thì ngồi xuýt xoa trời lạnh, chẳng làm được gì.  

Đàn ông có thích phụ nữ mặc hở hang? 

Nhiều cô gái ăn mặc “mát mẻ” là vì nghĩ rằng như thế mới sexy, như thế mới “hút” đàn ông. Nhưng trên thực tế đấng mày râu có thích phụ nữ mặc “thiếu vải”? 

Là đàn ông, tôi dám chắc rằng anh nào cũng thích ngắm phụ nữ mặc hở hang. Nếu anh nào nói không thích thì hoặc là nói dối hoặc là có vấn đề về giới tính. Tuy nhiên, họ chỉ thích ngắm vậy thôi chứ không thích vợ/bạn gái mình cũng mặc “hở trên, ngắn dưới” như thế”, Lâm, 29 tuổi, Hà Nội, chia sẻ. 

Suy nghĩ của Lâm cũng là của nhiều anh chàng khác. Họ có thể thích ngắm nhìn những cô gái ăn mặc hở hang. Nếu có một bóng hồng mặc “mát mẻ” đi ngang qua, chắc chắn họ sẽ ngay lập tức đưa mắt nhìn. Nhiều người thậm chí còn tìm đến các quán bar để được nhìn những cô gái mặc “thiếu vải”.  

Tuy nhiên, họ thích ngắm vậy thôi còn họ không thích vợ/bạn gái mình mặc như vậy. Trong thâm tâm, các chàng không đánh giá cao những cô gái “ưa hở hang, thích chưng hàng”, nếu không muốn nói là thiếu tôn trọng. Nhiều chàng còn thấy chuyện mặc hở hang đó rất rẻ tiền. Họ nghĩ rằng những cô gái đó không còn vẻ đẹp gì khác mới phải dùng chiêu “khoe hàng” làm “vũ khí”...  

Lâm nói tiếp:“Nói thật là tôi không đánh giá cao những cô gái mặc “thiếu vải”. Tôi cảm giác đó chỉ là những cô gái đẹp ở vẻ ngoài nhưng đầu óc lại rỗng tuếch. Tốt nước sơn mà không tốt gỗ”. 

Hay như Tùng, 30 tuổi, HCM, cho biết: “Nhiều cô cứ tưởng mặc hở là đẹp nhưng đó là suy nghĩ sai lầm.  Ăn mặc “mát mẻ" chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt người khác, nhưng ánh mắt đó phần nhiều thiếu  thiện cảm. Có không ít cô mặc mà như không mặc, không khác gì cave. Tôi coi thường những cô gái đó”. 

Đó là chưa kể có những cô không có gì đẹp cũng cố khoe ra khiến đàn ông thấy “ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải”: “Nhiều cô xấu nhưng cứ thích khoe hàng. Đi đường thấy người ta ngoái nhìn mình thì tưởng là mình đẹp lắm, gợi cảm lắm, nhưng thực chất trong bụng họ lại đang nghĩ thầm “Xấu thế mà cũng đòi khoe hàng”, Tùng tiết lộ. 

Nhiều chàng còn tiết lộ rằng việc chị em ăn mặc hở hang đến công sở
khiến họ ít nhiều thiếu tập trung vào công việc vì mải ngồi tưởng tượng linh tinh.  
 
Bên cạnh đó, không ít các chàng còn tiết lộ rằng việc chị em ăn mặc hở hang đến công sở khiến họ ít nhiều thiếu tập trung vào công việc vì mải ngồi tưởng tượng linh tinh.  

Đi làm mà có mấy cô chân dài, xinh xắn thì cũng thú vị, cảm thấy đi làm vui hơn. Nhưng mà chị em cứ mặc quá hở hang thì khổ thân cho cánh đàn ông chúng tôi lắm. Chẳng tập trung làm được việc gì, chỉ toàn ngồi tưởng tượng lung tung”, Tuấn, 32 tuổi, Hà Nội,  tâm sự.  

Ngay cả với những anh chàng dễ tính, có suy nghĩ thoáng và thích phụ nữ gợi cảm nhưng Trung, 28 tuổi, Hà Nội, cũng không ủng hộ những phụ nữ “hở toàn tập”: “Tôi cũng khá thoáng trong chuyện này và thích người yêu mình  mặc quyến rũ vì như thế khi đi với nàng tôi cảm thấy tự hào với những người xung quanh. Tuy nhiên, tôi thích người yêu mình quyến rũ  đúng lúc, đúng chỗ và phù hợp chứ không muốn làm trò cười cho thiên hạ”.

Đó là chưa kể ăn mặc hở hang chị em dễ bị quay lén, tung ảnh nhạy cảm lên web đen hoặc dễ bị những người nhóm máu D quấy rối. Không an toàn chút nào”.

Vậy có nên hở? 

Câu trả lời là có. Là phụ nữ, bạn nên mặc hở nhưng chỉ nên hở một chút. Theo một nghiên cứu, phụ nữ nên hở 30% là hấp dẫn nhất vì nếu quá hở hang sẽ dễ bị đánh giá là lẳng lơ, thiếu đứng đắn. Còn nếu mặc kín đáo quá thì sẽ khiến bạn trông nghiêm túc, khó gần và cứng nhắc, tẻ nhạt. Hãy hở vừa đủ để giữ được sự bí ẩn cho mình và khơ gợi sự tò mò, muốn khám phá ở đàn ông.  

Long, 28 tuổi, HCM, chia sẻ: “Tôi không thích phụ nữ mặc hở hang nhưng cũng không thích phụ nữ mặc kín cổng cao tường. Những cô gái mặc quá kín đáo trông rất già dặn,  khô cứng và khó gần, tẻ nhạt.  Hở một chút sẽ khiến phụ nữ trông tươi trẻ, hấp dẫn hơn”.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đến việc đúng lúc, đúng chỗ khi mặc hở. Chẳng hạn như đến những nơi tôn nghiêm thì nên ăn mặc đứng đắn. Còn trong phòng ngủ, sự sexy là cần thiết để tăng hưng phấn cho bạn đời.  

Tôi thích vợ sexy trong phòng ngủ hoặc khi chỉ có hai người với nhau. Còn ra ngoài thì mặc đứng đắn, lịch sự”, Lâm cho biết. 

Đã đành tốt khoe xấu che nhưng không có nghĩa là khoe hết, phô hết. Ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm rất gần nhau. Đừng để bộ quần áo khiến người khác đánh giá sai và không hay về bạn.  

Chia sẻ