Nông dân Tây Tựu rơi nước mắt vì hoa ly, hoa đồng tiền rớt giá thê thảm

K.L,
Chia sẻ

Thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày khiến cho nhiều loài hoa ở làng Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) nở sớm. Không còn hoa bán phục vụ dịp Tết, những người nông dân nơi đây đang phải đối mặt với một vụ mùa mất trắng.

Còn hơn 3 tuần nữa mới tới dịp tết Nguyên Đán, nhưng từ nhiều ngày nay những cánh đồng hoa đã bắt đầu bung nở khiến người nông dân trồng hoa ở Hạ Mỗ, Tây Tựu phải cắt hoa sớm mang ra chợ bán với giá rẻ như bèo.

Rớt nước mắt bên vườn hoa rộng tới mấy sào, cô Hòa (Làng Đăm, Tây Tựu) cho biết: “Giá mua củ giống đã là khoảng 20.000 đồng, rồi tiền phân bón, thuốc thang, nhà giàn… công xá đủ các khoản mà nay phải dứt ruột bán chưa nổi 10.000/cành ly. Vụ năm nay tính ra thua lỗ hơn 200 triệu rồi. Trồng hoa mà chẳng khác gì chơi đánh cược với ông trời”.

Không chỉ vườn hoa Ly của nhà cô Hòa, rất nhiều hộ nông dân khác ở hai xã Tây Tựu và Hạ Mỗ cũng đang phải ngày ngày cắt hoa bán với giá thanh lý mong gỡ gạc được chút đồng vốn bỏ ra.

hoa ly no
Hoa Ly nở rộ trong vườn ở làng Tây Tựu

hoa-ly-tay-tuu

hoa-ly-tay-tuu
Ly nở nhiều tới mức người nông dân phải cắt bỏ đi, trước mắt họ đang là một vụ mùa mất trắng.

nong-dan-dieu-dung
Người nông dân trồng hoa Tây Tựu đang đứng trước nguy cơ một vụ mùa mất trắng

nong-dan-dieu-dung
Một chủ vườn vừa cắt hoa vừa chia sẻ: "Hoa nở đẹp mà ai cũng buồn như nhà có đám, cả năm trông mỗi vụ ly ăn Tết mà giờ sắp trắng tay hết cả"

Chú Thành (Hạ Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) vác theo hơn 20 bó hoa Ly mới cắt để chuẩn bị đem ra chợ bán. Chú cho biết: “Phải mất từ 3 tháng rưỡi cho tới 4 tháng để trồng được một vụ Ly. Nếu trời lạnh như mọi năm thì phải đến sát dịp Tết Nguyên Đán, hoa Ly mới bắt đầu chớm nở. 

Thế mà năm nay thời tiết nóng nhiều quá, có những ngày mùa đông mà nhiệt độ nóng như ngày hè, sớm những hơn 20 ngày mà hoa đã nở bung hết cả. Nếu cứ cái đà này thì năm nay gia đình tôi coi như mất Tết”.

Tại vườn hoa của làng Đăm (Tây Tựu, Từ Liêm), đi đâu cũng bắt gặp cảnh người dân đang thu hoạch hoa Ly, vẻ mệt mỏi buồn bã là tâm trạng chung của người nông dân nơi đây. Nhiều giọt nước mắt đã nhỏ xuống bên cánh đông hoa Ly đang bung nở.

Không chỉ có hoa Ly, mà nhiều loại hoa khác cũng đang bị mất giá do tình trạng thương lái ép giá. Chú Việt thở dài ngao ngán khi đi thăm vườn hoa đồng tiền của mình. Chú cho biết, năm nay thương lái thu mua với giá 20 nghìn/10 bông đồng tiền, rẻ gần gấp đôi năm ngoái.

nong-dan-trong-hoa-tay-tuu-dieu-dung
Chú Việt thở dài ngao ngán vì hoa đồng tiền bị thương lái ép giá

nong-dan-trong-hoa-tay-tuu-dieu-dung
Những bông hoa đồng tiền nở rực rỡ nhưng thương lái chỉ thu mua với giá 20.000/ 10 bông

nong-dan-trong-hoa-tay-tuu-dieu-dung
Những người nông dân làng hoa Tây Tựu vẫn cần mẫn chăm bón ruộng hoa dù trước mắt họ là một vụ mùa hoa Ly thua lỗ

Chứng kiến những vườn hoa ly bung nở rực rỡ, thấu hiểu được phần nào nỗi buồn một vụ mùa thất thu, rất nhiều cư dân mạng đã truyền tay nhau những thông điệp chia sẻ khó khăn đối với người nông dân trồng hoa Tây Tựu. Hàng trăm bài viết chia sẻ giúp người dân Tây Tựu đã được lan tỏa trên nhiều mạng xã hội và nhận được những phản hồi tích cực.

Cùng với đó là nhiều cửa hàng bán hoa tươi cũng vào cuộc giúp người nông dân. Nhiều chủ cửa hàng đã chấp nhận bán hoa Ly không lấy lãi với giá 80.000 đồng/10 bông, loại dài 5 tai.

nong-dan-trong-hoa-tay-tuu-dieu-dung
Người nông dân mang hoa Ly lên phố giao cho các cửa hàng từ sáng sớm tinh mơ

nong-dan-trong-hoa-tay-tuu-dieu-dung
Nhiều cư dân mạng cùng cửa hàng hoa tươi đã cùng nhau chia sẻ sự khó khăn đối với người nông dân làng hoa Tây Tựu

nong-dan-trong-hoa-tay-tuu-dieu-dung
Những bó hoa ly tươi thắm nay còn đẹp hơn bởi tinh thần chia sẻ, cảm thông với khó khăn của người khác

Chia sẻ của một chủ cửa hàng bán hoa có địa chỉ ở phố Huế (Hà Nội), chị Phượng cho biết: “Được chứng kiến, nghe các cô, các chú chủ vườn chia sẻ: “Hoa nở đẹp mà ai cũng buồn như nhà có đám, cả năm trông mỗi vụ ly ăn Tết mà giờ sắp trắng tay hết cả”. Bọn mình muốn giúp đỡ các cô bằng cách bán hoa Ly Tây Tựu không lợi nhuận. Dù mấy ngày nay trời trời mưa gió và rất lạnh nhưng cửa hàng vẫn rất đông người đến mua hoa”.

Thương những người nông dân quanh năm vất vả, những ngày này, chị Phượng đang ra sức kêu gọi mọi người mua hoa ủng hộ người dân. "Hôm nay tôi đã bán hết 800 bó, mỗi bó 10 cành tương ứng với 8.000 cành hoa ly. Nhưng thực sự là sức lực của mình tôi cũng chỉ có hạn nên tôi rất mong mỏi có nhiều người cùng chung tay ủng hộ bà con hơn nữa".


Chia sẻ