Nóng: Bạn diễn của Song Hye Kyo bị tung bằng chứng tham gia băng nhóm bạo lực học đường, là kẻ bắt nạt chuyên nghiệp

Trân Ni ,
Chia sẻ

Vụ việc liên quan tới nữ diễn viên Kim Hieora đang làm chấn động dư luận Hàn.

Mới đây, truyền thông Hàn đăng tải thông tin liên quan tới vụ bạo lực học đường của nữ diễn viên Kim Hieora.

Theo bài viết của phía Dispatch, họ đã nhận được thông tin tố cáo vào tháng 5/2023, tiết lộ Kim Hieora chính là thành viên của 1 băng nhóm nữ sinh trường trung học Sangji - nơi tập trung các thành viên bất hảo của trường có tên là "Big Sangji".

Nóng: Bạn diễn của Song Hye Kyo từng ở trong băng đảng đầu gấu toàn nữ sinh, chuyên hành hung tống tiền các học sinh - Ảnh 1.

Sau khi nhận được thông tin, Dispatch đã tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Theo đó, từ tháng 5 đến tháng 6/2023, phía điều tra của Dispatch đã gặp gỡ khoảng 10 cựu học sinh của trường trung học Sangji và thu thập đầy đủ chứng cứ trước khi đưa ra kết luận.

Kim Hieora thừa nhận từng là 1 thành viên của "Big Sangji"

Big Sangji là từ ghép của big _ sangji, đây là 1 nhóm các học sinh của trường trung học nữ sinh Sangji. Nói 1 cách dễ hiểu đây là 1 nhóm nữ sinh iljin (đầu gấu học đường). Đây đều là những "chị đại" máu mặt trong trường, họ thường xuyên đánh đập, hành hung và tống tiền các học sinh khác.

Trước cáo buộc này của bạn học cũ, Kim Hieora đã lên tiếng thừa nhận mình là thành viên của Big Sangji.

Nóng: Bạn diễn của Song Hye Kyo từng ở trong băng đảng đầu gấu toàn nữ sinh, chuyên hành hung tống tiền các học sinh - Ảnh 2.

Kim Hieora thời kỳ ở trong "Big Sangji".

"Tôi không phải là 1 học sinh gương mẫu. Đúng là tôi đã là 1 thành viên của họ nhưng Big Sanji không phải là băng nhóm đầu gấu. Vào thời điểm đó, việc thành lập những blog trực tuyến với những người bạn thân thiết đang rất phổ biến. Và Big Sanji là tên của blog này. Đây không phải là 1 blog bí mật mà chỉ có các iljin mới có thể tham gia", Kim Hieora cho biết.

Một cựu học sinh C đã phản bác chia sẻ này của Kim Hieora và cho biết cô đã nói dối. "Bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đăng ký nhưng không phải ai cũng được chấp thuận. Blog là nơi hoạt động của cộng đồng những kẻ đầu gấu, bắt nạt bạn học", người này chia sẻ.

Nóng: Bạn diễn của Song Hye Kyo từng ở trong băng đảng đầu gấu toàn nữ sinh, chuyên hành hung tống tiền các học sinh - Ảnh 3.

C cũng đã liệt kê những trường hợp "Big Sangji" dẫn đầu hành vi bắt nạt trong trường học: "Tự dưng họ xin tiền, số tiền đó họ dùng để mua thuốc lá, uống rượu, đi hát karaoke. Nếu không đưa tiền họ sẽ quấy rối tôi...", C chia sẻ.

Phản ứng trước cáo buộc này, Kim Hieora cho biết đúng là cô có đi chơi cùng với nhóm "Big Sangji" nhưng không tham gia các hành vi phạm tội.

"Tôi không tham gia vào việc lăng mạ hay hành hung. Có nhiều lần tôi bị tiền bối đánh mà không có lý do. Có lẽ vì những gì đã xảy ra với tôi nên tôi không nghĩ rằng việc hậu bối mình bị đánh là điều gì đó quá to tát. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy đó là một sai lầm lớn đối với tôi khi tôi nhắm mắt làm ngơ", Kim Hieora xin lỗi vì việc phớt lờ khi thấy hành vi bạo lực.

Cáo buộc trộm tiền và nguyên nhân thức tỉnh

Vào năm 2004, khi ấy Kim Hieora là học sinh năm thứ 3 tại trường trung học thì X là học sinh năm 2. Khi đó, bố của Kim Heera bị phá sản do thất bại trong kinh doanh. Kim Hieora đã làm việc parttime tại một quán ăn nhanh.

Kim Hieora đã kể lại tình huống này cho đàn em của mình là X và Y. Tình bạn này trở thành nhân tố quyết định dẫn đến vụ trộm cắp trong trường học.

Nóng: Bạn diễn của Song Hye Kyo từng ở trong băng đảng đầu gấu toàn nữ sinh, chuyên hành hung tống tiền các học sinh - Ảnh 4.

Dispatch đã nói chuyện với X, người có liên quan đến vụ việc.

"Tôi hỏi Kim Hieora tại sao cô ấy lại đi làm thêm. Cô ấy nói rằng cô ấy đang gặp khó khăn vì nhà đã bị phá sản. Tôi muốn giúp cô ấy nên tôi đã làm việc đó. Tôi tự nguyện lấy trộm nó vì muốn gây ấn tượng với Kim Hieora. Trong bản kiểm điểm, tôi đã viết rằng mình ăn trộm tiền vì muốn giúp đỡ tài chính cho Kim Hieora nhưng giáo viên không tin. Cuối cùng tôi đã gọi điện cho Kim Hieora và bị phạt cùng nhau", X chia sẻ.

Chia sẻ về vụ trộm tiền trong trường học này, Kim Hieora cho biết: "Anh ấy là 1 người bạn thân thiết. Tôi nghĩ anh ấy đã nghe về hoàn cảnh gia đình tôi và cố gắng giúp đỡ tôi bằng cách nào đó. Tôi không yêu cầu anh ấy làm điều đó nhưng không ai tin tôi cả".

Sau vụ việc, Kim Hieora và X đều bị phạt lao động công ích, cả hai đã phải đi đến nhiều nơi để làm các công việc từ thiện ở trại trẻ mồ côi hoặc tu viện.

Nóng: Bạn diễn của Song Hye Kyo từng ở trong băng đảng đầu gấu toàn nữ sinh, chuyên hành hung tống tiền các học sinh - Ảnh 5.

Trường trung học Sangji

Kim Hieora giải thích rằng sự việc này là cơ hội để cô thức tỉnh chính mình: "Khi làm công ích, tôi rất sốc. Tôi tự hỏi mình đã sống như thế nào mà không ai tin mình... Tôi nhận ra rằng suốt thời gian qua mình đã sống không có niềm tin".

Theo Kim Hieora, cô đã tập trung tuyệt đối cho việc học tập bắt đầu từ kỳ học thứ 2 của năm thứ 3: "Tôi học tập chăm chỉ ở trường vì muốn trở thành một người đáng tin cậy".

Sau đó, Kim Hieora theo học tại trường Bukwon còn X chuyển đến 1 nơi khác. "Tôi đã làm việc chăm chỉ để trở thành một người tốt hơn nhưng người khác lại phải sống trong đau đớn. Tim tôi đau thắt khi nghĩ đến những người đó", Kim Hieora chia sẻ.

Theo phân tích của Dispatch, lời khai của nhân chứng và của Kim Hieora có thể bị lẫn lộn vì mọi chuyện đã diễn ra quá xa (19 năm trước). Một nhân chứng cho biết, Kim Hieora đã từng đặt hàng anh mua thuốc lá nhưng nữ diễn viên cho biết cô không bao giờ hút thuốc. "Thực tế, tôi đã từng cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cơ thể không chấp nhận điều đó. Hơn nữa, bạn trai tôi rất ghét phụ nữ hút thuốc. Tôi thích ca hát. Tôi thường đến các quán karaoke. Thỉnh thoảng bạn bè tôi cũng trả tiền. Tôi không biết sao họ có được nhưng tôi chưa bao giờ trộm tiền đi hát karaoke", Kim Hieora cho biết.

Nóng: Bạn diễn của Song Hye Kyo từng ở trong băng đảng đầu gấu toàn nữ sinh, chuyên hành hung tống tiền các học sinh - Ảnh 6.

Ký ức của người cung cấp thông tin và ký ức của Kim Hieora có thể bị lẫn lộn vì 19 năm đã trôi qua. Nhưng điều rõ ràng là 'Big Sanji' đã đại diện cho 1 ký ức không hề tốt đẹp.

"Da tôi trắng, mắt nâu và tôi có một cái tên khác thường. Tôi có thể là trung tâm của sự chú ý hoặc bị bắt nạt. Tôi nghĩ mình có thể tránh bị trêu chọc nếu trở nên mạnh mẽ hơn", Kim Hieora bào chữa cho lý do mình gia nhập "Big Sangji".

Lời xin lỗi của Kim Hieora

Kim Hieora đã trở thành ngôi sao sau khi góp mặt trong bộ phim "Vinh quang trong thù hận" đóng cùng Song Hye Kyo. Thời điểm đó, một số cựu học sinh trường nữ sinh Sangji đã để lại bình luận trong 1 phòng chat: "Bạn đã gặp được nhân vật của đời mình sao. Không phải bạn vừa diễn 1 vai về con người thật của mình chứ. Cách bạn nói chuyện cũng giống vậy, giống hệt hồi cấp 2".

Nóng: Bạn diễn của Song Hye Kyo từng ở trong băng đảng đầu gấu toàn nữ sinh, chuyên hành hung tống tiền các học sinh - Ảnh 7.

Khi được hỏi về cảm giác xuất hiện trong "Vinh quang trong thù hận", Kim Hieora xin lỗi: "Tôi xin lỗi. Tôi đã quá bận hợp lý hóa hành vi của mình. Tôi đã phớt lờ và nghĩ rằng 'Mình không phải thủ phạm'. Bản thân những suy nghĩ đó mới là vấn đề. Tôi muốn xin lỗi."

Theo Dispatch, thông tin điều tra về cáo buộc bạo lực học đường của họ đã hoàn tất vào tháng 6. Tuy nhiên, thời điểm đó bộ phim The Uncanny Counter 2 chuẩn bị lên sóng. "Tôi không muốn gây rắc rối cho bộ phim vì cuộc sống cá nhân của mình", Kim Hieora chia sẻ. Chính vì thế, Dispatch đã lùi thời gian công bố tin tức vì không muốn mồ hôi và công sức của các thành viên bị đổ vỡ vì quá khứ của 1 người.

Chia sẻ