Nỗi lòng người vô sinh

,
Chia sẻ

Cứ nghĩ đến việc không còn thiên chức làm mẹ là mình đã không còn tâm trí làm bất cứ việc gì..." - chị N.K.T tâm sự.

Cặp vợ chồng nào chẳng mong muốn có những đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn, vừa là để có người nối dõi tông đường, vừa để gắn kết tình cảm của hai vợ chồng lại tăng lên gấp bội những niềm vui trong dòng họ... Tuy nhiên, cũng có không ít cặp vợ chồng không có cơ hội đạt được mong ước ấy.

Gia đình chị N.K.T và anh V.T.C ở Thanh Xuân, Hà Nội. Vợ chồng chị nhận được kết quả vô sinh II đã gần 3 năm nay, bác sĩ cũng cho biết nguyên nhân vô sinh là từ phía chị...

Anh chị cùng gia đình đã trải qua những ngày tháng nặng nề nhất trong cuộc đời.... Cứ nghĩ đến việc không còn thiên chức làm mẹ là mình đã không còn tâm trí làm bất cứ việc gì..." - chị N.K.T tâm sự.

Anh V.T.C cũng phải chịu khá nhiều áp lực từ gia tộc, hàng xóm láng giềng hay đồng nghiệp. Bỗng đâu những câu hỏi rất đỗi bình thường như "Sao vợ lại không sinh con cho ông bà bồng bế?" lại trở thành sự soi mói quá đáng. Cũng không thiếu người dị nghị, đàm tiếu: "Vợ chồng nhà anh đúng là có vấn đề về "máy móc"?. Người không biết chuyện thì hồn nhiên phát biểu: "Không có con thì đúng là bất hạnh"... Anh nói, "Càng nghĩ càng thấy thương vợ, mình khổ một thì vợ khổ mười.

Thế nhưng, vẫn phải sống và tiếp tục đấu tranh. Trong khi người chồng luôn phải tỏ ra cứng rắn trước bạn bè, dư luận, thì cú sốc khiến chị N.K.T khủng hoảng tâm lý nặng nề trong thời gian dài. Chị vừa phải làm sao tránh được sự dao động mạnh làm ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng; vừa cứng rắn vượt qua nỗi tủi nhục trước bao nhiêu đàm tiếu; vừa tự cảm thấy có lỗi, xấu hổ với gia đình nhà chồng...

Sau khoảng thời gian dài anh chị đã tận dụng triệt để các biện pháp để sinh con nhưng đều không thành công, họ đi đến quyết định nhận con nuôi. Tuy nhiên, đây cũng không phải là việc nói là làm, bởi trước nay, việc tìm một đứa con thay thế con đẻ cũng đã để lại không ít điều thị phi. Nào là "Con nuôi thì làm sao như con mình đẻ ra, nuôi nó không lớn trưởng thành rồi liệu nó có phụng dưỡng lại mình không?"…

Thực tế cho thấy đây là giải pháp phổ biến nhất nhằm giải quyết vấn đề cho những cặp vợ chồng vô sinh.

Đặc biệt không ít gia đình còn quá nặng nề, cổ hủ trong việc sinh con trai hay con gái thì việc người vợ không thể có con phải chăng đã "mang tội" nặng hơn gấp bội lần? Có phải ai cũng có thể bằng tình yêu đôi lứa mà chiến đấu và chiến thắng với những quan niệm cũ vẫn đang còn khá nặng nề trong mỗi gia đình nhỏ Việt Nam? 

Không phải cặp vợ chồng nào cũng hiểu được rằng tình cảm mà họ dày công gây dựng qua năm tháng là tài sản vô cùng quý giá để có thể sống với nhau hạnh phúc, dựa trên nhiều niềm vui khác từ gia đình, xã hội, công việc... mà không nhất thiết phải có con.  

Nhiều khi, cuộc sống bộn bề làm người ta lãng quên những giây phút hạnh phúc trong tình yêu thuở nào, những cử chỉ yêu thương, âu yếm. Vì thế, những cặp vợ chồng thiếu may mắn này càng cần hâm nóng tình cảm, có sự cảm thông, chia sẻ, tìm niềm vui chung.

Vô sinh không phải là tai họa. Hiểu được điều ấy, các cặp vợ chồng sẽ có nhiều cách lựa chọn cho tương lai, cùng trao đổi trên tinh thần lắng nghe, tôn trọng và thấy hiểu lẫn  

Mục đích của hôn nhân là tìm kiếm hạnh phúc cho hai chủ thể chính là người vợ và người chồng sao cho hạnh phúc theo cảm nhận của riêng mình, không cần quá lệ thuộc vào việc bắt buộc phải có con cái, con do chính mình sinh ra.

 

Theo Hoàng Yến
Đẹp
Chia sẻ