Nỗi buồn, niềm vui hậu Valentine

,
Chia sẻ

Ăn mặc đẹp và ngồi chờ… chàng đến mang theo bông hồng thay lời tỏ tình nhưng rồi An lại ngồi đếm đồng hồ nhích từng giây. Chỉ đến khi đồng hồ qua 24 giờ, hết ngày Valentin, An tức tưởi nhận ra cô chỉ “tưởng bở”.

“Tưởng bở” 1

Hơn nửa năm nay, với An, cô sinh viên năm thứ nhất trường KT thì Mạnh chẳng khác nào là bạn trai của mình. Hai người học với nhau từ cấp hai, lại thi vào cùng một trường. Thật ra, Mạnh cũng đã trải qua hai mối tình nhưng cậu chia sẻ với An là chưa có cảm xúc thật lòng với ai. Bề ngoài họ chỉ là hai người bạn thân nhưng bạn bè nhìn vào ai cũng nghĩ là là một cặp Ngay đến An cũng tin, cô và Mạnh là của nhau, chỉ có điều là chưa bao giờ ai nói ra. 

Cũng chẳng phải vì An quá “ảo tưởng” vì lúc nào họ cùng kè kè bên nhau, đến áo quần Mạnh mặc cũng do An chọn. Trong mắt hai gia đình cùng xem hai đứa như “dâu” “rể” trong nhà. Cũng không ít lần, An băn khoăn muốn hỏi Mạnh cho ra nhẽ nhưng cô cũng thấy ngại nên lại thôi. Hơn nữa, An nghĩ, tình yêu đâu nhất thiết phải nói thành lời… An hồi hộp chờ ngày Valentine để hai người “xác minh” mối quan hệ. 

Tối Valentine, An ăn mặc thật đẹp và ngồi chờ Mạnh đến mang theo hoa và Socola. Cô ngồi mân mê hộp quà của mình dành cho Mạnh cho đến lúc qua 12 giờ đêm. Điều An đinh ninh đã không xảy ra, lâu nay cô chỉ… tưởng bở. 

Đã thế, hôm sau An còn “đau như cắt” khi Mạnh vô tư hỏi: “Tối qua An đi với anh nào” rồi than thở: “Tớ xách hoa qua tặng em bên trường Văn hóa nhưng em ý… không có nhà”.  Buồn thì buồn nhưng cũng nhờ “mười mươi rõ mười” mà An hết “tưởng bở” và biết giữa họ chỉ là bạn. 
 
Valentine sẽ giải mã cho những mối tình đang “ương ương”.

“Tưởng bở” 2

Yêu nhau bước qua năm thứ ba, với Thúy Anh, 21 tuổi, Valentine không còn là cái gì đó hồi hộp, chờ đợi. Hiển nhiên là cô chỉ cần có hoa và quà thỏi socola từ người yêu, còn quà cô dành cho người ta thì không nhất thiết. Vì thế Valentine mà Anh vẫn bình chân như vại. 

Tối Valentine, Thúy Anh chẳng chờ cũng chẳng đợi, cô chỉ giật mình khi đã hơn 10 giờ đêm mà bạn trai vẫn chưa đến. Thúy Anh định gọi điện tra khảo nhưng may rằng cô còn chút tự ái… nên kiên nhẫn chờ thêm. Cùng qua 12 giờ, bạn trai không đến, Anh mới thật sự nổi giận. Cô gọi điện cau có: “Anh bận việc gì à? Không đến thì cũng nói một câu”. Đầu dây, bạn trai cô vẫn nhẹ nhàng: “Đó là điều anh muốn nói với em. Sẽ không còn một Valentine nào giữa anh và em nữa”. 

Thúy Anh không tin vào tai mình nhưng cô biết giọng anh không phải đùa cợt. Tình yêu mà cô hoàn toàn tin tưởng rằng không thể nào bị lung lay lại “quay lưng” bất ngờ như thế. Giận anh nhưng cô cũng trách mình đã quá “cẩu thả” trong tình yêu, chỉ biết nhận mà không biết cho, chỉ biết yêu mà không biết giữ…

“Tưởng” thành thật

Tuy nhiên, Valentine không hẳn chỉ để người ta “vớ dưa bở” với những mối tình đơn phương. Cũng có không ít người, nghĩ rằng mình “chỉ tưởng” thì thật bất ngờ ngày lễ Tình nhân lại “xách” đến cho họ một câu trả lời ngoài mong đợi. 

Yêu thầm cậu bạn học cùng lớp hơn hai năm trời, Nguyên, sinh viên năm hai trường ĐH Kinh tế cũng không ít lần “mơ mộng” rằng chàng cũng có cảm tình vậy mình. Thì những hành động nho nhỏ của chàng như đến đón Nguyên đi học, mời đi uống… trà đá sau giờ tan trường với một đã yêu thì trở nên ý nghĩa lắm. Nhưng chẳng bao giờ thấy chàng nói một lời, Valentine năm ngoái cô cũng đã từng “hy vọng” mà không thấy chàng “ngo ngoay” gì nên cô xác định đó chỉ là tình cảm đơn phương. 

Tuy nhiên, Nguyên vẫn là một cô bạn tốt của chàng và cũng chưa vội nhận lời một chàng trai nào khác. 

Valentine năm nay, Nguyên đã có kế hoạch tụ tập cùng mấy cô bạn độc thân trong xóm trọ. Cả nhóm con gái đang nhâm nhi ốc luộc ở Nghĩa Tân thì bất ngờ có chàng trai xin vào góp vui. Chẳng ai khác đó là cậu bạn của Nguyên, trên tay chàng là hoa và một hộp quà, chàng còn “không biết xẩu hổ” tỏ tình với Nguyên ở ngay giữa… hàng ốc luộc. Nguyên thì “chết trân” vì quá hạnh phúc. Chắc chắc, hôm sau bạn bè sẽ không tin nổi vì chỉ sau đúng đêm Valentin hai đứa bạn kia đã là… của nhau. 
 
Theo Dân trí

 

Chia sẻ