Nỗi buồn mênh mang trong “Tà áo học sinh”

Thụy.,
Chia sẻ

Cuộc sống là một chuỗi những bấp bênh, sóng gió và cô đơn. Càng trẻ người ta càng vùng vẫy. Vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi những điều đó – như một nỗi ám ảnh...

Tà áo học sinh

Tác giả: Nhiêu Tuyết Mai

Dịch giả: Hương Ly

Nxb Văn học
Giá bìa: 48.000 VNĐ
 
 
... Đơn giản bởi những người trẻ chưa biết cách để kìm chế cảm xúc, hay giấu giếm cảm xúc của chính mình bởi quá bồng bột. Thế nhưng,nhân vật nữ chính của Tà áo học sinh dù chỉ sống đến hai mươi tuổi, nhưng lại đã có những cảm xúc sâu sắc, tận cùng giữa cuộc sống này: “…Mới chỉ sống 20 năm mà mình cảm thấy dường như đã sống mấy cuộc đời rồi. Có lúc mình nghĩ không biết bao giờ mới là điểm tận cùng, Điều duy nhất mình cảm thấy may mắn chính là mình vẫn còn dũng khí, vẫn có thể kiên cường để sống tiếp, sống cho người khác xem, cũng là sống cho chính mình xem…”.
 
Tôi không biết nên gọi nhân vật chính của tà áo học sinh bằng cái tên nào. Là cô bé Tiểu Tam Nhi, thiếu nữ Y Lam, hay ngôi sao Y Lam. Nghĩ cho cùng, dù gọi cô bằng cái tên nào đi chăng nữa thì em vẫn thế. Cũng như từ khi là một đứa trẻ, cho đến lúc trở thành một thiếu nữ, một ngôi sao. Cô gái ấy vẫn là cô gái ấy. Vẫn là cô gái đẹp nhất. Vẫn đôi mắt buồn đến diệu vợi, xa xôi ấy. Và hơn hết, dù Y Lam có cố gắng đến thế nào thì nỗi cô đơn và bất hạnh vẫn đeo bám cô như những đợt gió mùa đông tràn trề, tưởng như bất tận.
 
 
Câu chuyện giản dị, gần gụi nhưng lại khiến bản thân một người đọc như tôi có nhiều khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc. Khi thì lo lắng, khi lại hạnh phúc vô cùng, vì Y Lam. Nhưng những khoảng ấy diễn ra nhanh quá. Nó không đủ mạnh để khiến tôi có thể thanh thản với câu chuyện tưởng như rất bé nhỏ ấy. Tôi không có cảm giác là mình đang đọc sách. Tôi có cảm thấy như mình đang sống trong cùng một thế giới với Y Lam. Và tôi có thể cũng là một nhân vật nào đó ở xung quanh em. Tôi theo dõi em. Tôi chứng kiến tất cả những sóng gió, những cảm xúc mà Y Lam đã trải qua. Nhưng tôi cũng như những người yêu thương em đều không thể có cách nào khiến cuộc sống của Y Lam khác đi – hạnh phúc và bình yên hơn. Bởi đó là số phận của Y Lam. Một số phận do chính em lựa chọn. Chính điều đó đã khiến cuốn sách không thể nào vui lên được. Dù cũng có những khoảng nào đó, niềm vui và sự hạnh phúc nhỏ nhoi có được nhen nhóm.
 
 
Tôi đã tìm thấy ở Y Lam một tâm hồn hoàn toàn khác khi cô ở bên cạnh người đàn ông mà em yêu – Đới Lập Vĩ – chính anh đã khiến cô gạt bỏ được nỗi cô đơn, sự mệt mỏi, ám ảnh, lặng lẽ của số phận, để có thể thực thà với tâm hồn mình. Những khoảnh khắc mà Y Lam và Đới Lập Vĩ ở bên cạnh nhau, tôi thương Y Lam nhiều vô cùng, vì em mỏng manh và yếu đuối quá. Nhưng tôi hiểu, dù sau này cuộc sống có chơi vơi hơn nữa. Em vẫn sẽ sống. Sống một cách ý nghĩa vô cùng. Yêu thương và theo đuổi số phận của chính bản thân mình.
 

Tác giả của Tà áo học sinh

Đó là em – Y Lam – giữa bao nhiêu sóng gió, em vẫn dịu dàng, thuần khiết, mỏng manh đến như vậy.
Chia sẻ