Nó không phải là con tôi!

Minh Anh,
Chia sẻ

Mỗi lần con gái sà vào lòng bố thì ngay lập tức anh gạt ra và quát lớn: “Đồ lạc loài, tao không bố con gì với mày cả…”.

Lấy nhau được 8 năm, nhưng anh Trung rất ít thời gian về nhà thăm vợ con, công việc của anh vất vả, anh bám trụ ở Hà Nội có khi nửa năm anh mới về thăm vợ con một lần. Trong khi người anh đen đúa, gầy còm, nhưng cô con gái của anh chị thì xinh như nàng công chúa. Đi đâu ai cũng bảo “bố cú con tiên - có khi nó không phải là con mày”. Quả thật, nhìn hai bố con anh Trung đi cùng nhau, ít ai bảo hai bố con giống nhau được.

Vậy là nỗi nghi ngờ về việc vợ ngoại tình và cô con gái xinh xắn là kết quả của việc ngoại tình đó ngày càng lớn dần trong suy nghĩ của anh. Nỗi ám ảnh về việc mình là “người đổ vỏ cho kẻ khác ăn ốc” khiến anh càng ngày càng trở nên lầm lì ít nói. Thời gian hiếm hoi của anh dành cho gia đình đáng lẽ ra phải trở nên vui vẻ thì ngược lại biến thành những trận đòn anh giáng xuống đầu vợ. Cứ mỗi lần có nói vấn đề gì liên quan, anh lại quay sang đánh vợ và hỏi: “Nó là con thằng nào?Mày mà không nói là tao đuổi thẳng cổ cả mẹ lẫn con đấy!”.
 

Tội nhất là cô con gái nhỏ, lúc nào cũng sợ hãi nép sau lưng mẹ, thỉnh thoảng bố về vừa ào ra đón bố đã bị bố gạt tay sang một bên và quát lớn: “Đồ mất dạy, tao không bố con gì với mày cả…” vợ anh vừa ra ôm con chưa kịp phản ứng gì thì anh đã vứt hết đồ đạc trên xe xuống rồi quát:“Rồi tao sẽ tìm ra câu trả lời, lúc đó thì mẹ con mày liệu hồn hết đường thanh minh, chối cãi”.

Cũng là nỗi ám ảnh giống như anh Trung, anh Minh cũng vậy. Ngày còn đang chinh phục Lan - một cô gái vừa có sắc vừa có tài, nhưng anh không được Lan để mắt đến mà cô lại đem lòng yêu một anh chàng kỹ sư. Nhưng sau khi tình yêu của cô và anh chàng kỹ sư đó tan vỡ thì cô lại gật đầu lấy Minh. Nỗi sung sướng vì bỗng nhiên có vợ đẹp chưa dứt thì đến khi vợ anh mang bầu và sinh con, đứa con sinh ra giống mẹ như đúc. Bỗng dưng trong lòng anh dấy lên cảm giác hoài nghi, sau đó là một loạt câu hỏi được đặt ra với vợ: liệu có phải vì vợ anh hận anh kỹ sư kia mà lấy anh không? Rồi thì liệu bây giờ hai người còn liên lạc với nhau hay không?

Cứ thế những câu hỏi ám ảnh lớn dần trong đầu khiến cho anh đầu tiên chỉ là nghi ngờ và cuối cùng là anh suốt ngày bế đứa bé và săm soi từ đầu đến chân xem nó có điểm gì giống… anh chàng kỹ sư kia hay không. Hết săm soi bắt đầu anh thực hiện chiến dịch... theo dõi vợ. Tự mình theo dõi chán, anh thuê xe ôm, rồi thám tử tư, điện thoại của vợ cũng bị anh kiểm soát tin nhắn gửi đi, gửi đến và nhất là đứa con, bất cứ cử chỉ động tác nào cũng bị anh lôi ra so sánh xem nó có điểm nào không giống mình, ai đến nhà chơi cũng bị anh ta lôi ra hỏi xem thằng bé giống ai…

Chỉ khổ cho cô vợ của Minh, cô thấy ức chế và đau khổ vì sự ghen tuông vô cớ khi chồng mình suốt ngày tra khảo về mối quan hệ của cô với người yêu cũ. Rất nhiều lần cô đề nghị đưa anh và con đi xét nghiệm AND nhưng anh nói rằng không tin vào mấy thứ kết quả vớ vẩn đó, chủ yếu xem thái độ của cô như thế nào. Nhưng càng ngày những cơn ghen tuông hành hạ của chồng cô ngày càng lớn, và cô đang tính đến chuyện li dị vì mọi thứ đã bắt đầu vượt quá sức chịu đựng của cô.

Chia sẻ