Niềm vui Trung thu của hàng chục mảnh đời bất hạnh tại mái ấm Thiên Ân

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Đèn Trung thu, gạo, bỉm, sữa, bánh kẹo... được các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm dành tặng cho hàng chục mảnh đời bất hạnh trong mái ấm Thiên Ân (xóm 7, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) nhân dịp Trung thu.


Trung thu của hàng chục mảnh đời bất hạnh trong mái ấm Thiên Ân - Ảnh 1.

Những ngày này, nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân đến mái ấm Thiên Ân để thăm hỏi, động viên, tổ chức Trung thu cho hàng chục thành viên đang được cưu mang, chăm sóc tại mái ấm.

Trung thu của hàng chục mảnh đời bất hạnh trong mái ấm Thiên Ân - Ảnh 2.

Rất nhiều món quà như đèn Trung thu, gạo, bánh kẹo, mì tôm, bỉm, sữa... được các thiện nguyện viên, nhà hảo tâm dành tặng cho mái ấm.

Trung thu của hàng chục mảnh đời bất hạnh trong mái ấm Thiên Ân - Ảnh 3.

Nữ tu phụ trách Nguyễn Thị Bình chia sẻ, mái ấm Thiên Ân hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 21 người khuyết tật, đều là nữ giới có độ tuổi từ 13 đến 45. Phần đa họ bị thiểu năng trí tuệ, bại não, tự kỷ, tâm thần... Mỗi người vào mái ấm trong hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng mang nỗi bất hạnh về bệnh tật, thiếu thốn tình cảm của người thân.

Trung thu của hàng chục mảnh đời bất hạnh trong mái ấm Thiên Ân - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Giang (45 tuổi, quê huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) là người lớn tuổi nhất trong mái ấm. Chị Giang bị thiểu năng trí tuệ, đến mái ấm đã 5 năm. Mẹ chị đã mất, bố bị tai biến.

Trung thu của hàng chục mảnh đời bất hạnh trong mái ấm Thiên Ân - Ảnh 5.

Em Nguyễn Thị Duyên (trú huyện Quỳnh Lưu) bị down, khuyết tật 2 mắt nhưng sự vui tươi luôn hiện trên khuôn mặt khi đón nhận quà Trung thu.

Trung thu của hàng chục mảnh đời bất hạnh trong mái ấm Thiên Ân - Ảnh 6.

Đáng thương nhất là em Nguyễn Thị Linh Đan (quê ở Huế) bị bỏ rơi từ khi vừa sinh ra. Em bị bại não, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân phụ thuộc hoàn toàn vào các nữ tu.

Trung thu của hàng chục mảnh đời bất hạnh trong mái ấm Thiên Ân - Ảnh 7.

Những món quà nhỏ nhưng ấm áp tình yêu thương mà những thiện nguyện viên mang đến mái ấm Thiên Ân trong dịp Trung thu.

Trung thu của hàng chục mảnh đời bất hạnh trong mái ấm Thiên Ân - Ảnh 8.

Những cái ôm thân thiện từ những thiện nguyện viên như xoa dịu đi phần nào nỗi đau bệnh tật cũng như tình yêu thương mà những mảnh đời nơi đây đang phải gánh chịu.

Trung thu của hàng chục mảnh đời bất hạnh trong mái ấm Thiên Ân - Ảnh 9.

Mái ấm Thiên Ân được thành lập từ năm 2009. 21 thành viên khiếm khuyết trong mái ấm được 8 nữ tu thay nhau chăm sóc. Nhưng nữ tu nơi đây có tấm lòng yêu trẻ, thương người, trở thành những bà mẹ của các mảnh đời bất hạnh.

Trung thu của hàng chục mảnh đời bất hạnh trong mái ấm Thiên Ân - Ảnh 10.

Chị Lê Thị Hoa (trú thị xã Hoàng Mai) chia sẻ, "Hàng năm, cứ đến dịp Trung thu, tôi cùng bạn bè lại tổ chức đến mái ấm chung vui với các chị, các em trong mái ấm. Có đến đây, chứng kiến những mảnh đời bất hạnh mới thấy bản thân còn may mắn. Nơi đây đang rất cần sự quan tâm, sẻ chia yêu thương của mọi người".

Chia sẻ