Niềm vui của trẻ em bị ung thư trong ngày hội chụp ảnh miễn phí

Giang Thành ,
Chia sẻ

Vừa truyền hóa chất vừa tạo dáng chụp hình trong trang phục của ông già Noel hay bà chúa tuyết, hơn 120 em bé bị ung thư tại khoa Ung Bướu, Bệnh viện Ung Bướu (TP HCM) có buổi đón Noel sớm đầy niềm vui và ý nghĩa.

Từ 7h-17h ngày 6-12, ngày hội “Chụp ảnh chân dung cho mọi người” lần thứ 5 tại Việt Nam diễn ra đồng loạt tại 13 thành phố trên toàn quốc. Đây là lần thứ 3 Help - Portrait được tổ chức trên quy mô rộng khắp toàn quốc và phối hợp chương trình Ước mơ của Thúy - báo Tuổi Trẻ, chụp ảnh và tổ chức vui Giáng sinh cho các bệnh nhi ung thư và phụ huynh ở các bệnh viện tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng...

Trong không khí Giáng sinh cận kề, để giúp các bé ở bệnh viện Ung bướu TP HCM được vui hưởng niềm vui, bớt đi những thiệt thòi so với những bạn cùng trang lứa. Ban tổ chức Help Portrait Việt Nam đã tổ chức ngày hội chụp hình miễn phí cho các em. Các tình nguyện viên đã hóa trang thành ông già Noel để giúp ngày hội thêm náo nhiệt.

Niềm vui của trẻ em bị ung thư trong ngày hội chụp ảnh miễn phí 1
Để giúp các bé có một tấm hình đẹp, các tình nguyện viên đã hoá trang thành ông già Noel để chụp ảnh cùng các em.

Niềm vui của trẻ em bị ung thư trong ngày hội chụp ảnh miễn phí 2
Dường như lúc đó, các bệnh nhi đã quên hết nổi đau bệnh tật.

Niềm vui của trẻ em bị ung thư trong ngày hội chụp ảnh miễn phí 3
 Chị Thanh chăm chú trong từng bức chụp cho các bé. Nhiều trường hợp thấy hình chưa đẹp, chị kiên trì chụp đi chụp đi chụp lại đến khi ưng ý mới thôi.

Trước khi chụp, các bé được các tình nguyện viên và mẹ khoác lên những bộ trang phục sặc sỡ hoá thân thành ông già Noel hay bà chúa tuyết. Trong khi đa số các em hớn hở với niềm vui được chụp hình, một số bé lại không biểu hiện cảm xúc hoặc khóc nức nở, làm các tình nguyện viên vất vả không ít.

Nhận thức đây là một hoạt động đầy ý nghĩa, và để dành tặng cho các bé món quà đẹp nhất, các nhiếp ảnh gia luôn tập trung cao độ trong từng bức ảnh mình chụp. Chị Thanh, người được phân công chụp ảnh chia sẻ: “ Mình phải chăm chú trong từng bức chụp cho các bé. Nhiều trường hợp thấy hình chưa đẹp, phải chụp đi chụp lại đến khi ưng ý mới thôi”.

Tại ngày hội, mỗi bé được chụp một ảnh chân dung riêng và một ảnh chụp cùng bố mẹ.Sau khi được chụp ảnh, các bệnh nhi trở nên thân thiết với các nghệ sĩ nhiếp ảnh và các anh chị tình nguyện viên, dường như khoảng cách giữa họ đã bị xoá nhoà.

Niềm vui của trẻ em bị ung thư trong ngày hội chụp ảnh miễn phí 4
Các tình nguyện viên cùng các mẹ làm đẹp cho các bé trước khi chụp.

Niềm vui của trẻ em bị ung thư trong ngày hội chụp ảnh miễn phí 5
 Tại ngày hội, mỗi bé được chụp một ảnh chân dung riêng và một ảnh chụp cùng bố mẹ.

Niềm vui của trẻ em bị ung thư trong ngày hội chụp ảnh miễn phí 6
Bé Ý Nhi được các nhiếp ảnh gia đến tận phòng đưa sang chụp ảnh, theo sát bên là ông Đoàn Anh - ông của cháu với bình dịch truyền trên tay Bé. Nhi đã điều trị tại bệnh viện Ung bướu hơn 3 tháng. "Em rất vui được chụp ảnh ở đây", bé cho biết.

Với những bé không thể tự đi, các nhiếp ảnh gia đến đón tận phòng đưa sang chụp ảnh. Cảm kích trước tấm lòng của những người thiện nguyện, ông Đoàn Anh (ông của bé Ý Nhi) xúc động: “Đến bệnh viện lâu nay, chúng tôi phải chống chọi bệnh tật, với nổi đau, lo lắng tiền bạc. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của chúng tôi tại đây”.

Trong một góc phòng, các tình nguyện viên khác đang chuẩn bị những gói quà giáng sinh cho các bé.Chị Lương Thị Diễm Thuý, một tình nguyện viên cho biết: Để giúp cho các bé có thêm niềm vui, các nhiếp ảnh gia cùng các tình nguyện viên đã tự đóng góp để trang bị những phần quà là sữa, bánh kẹo, tập tô màu, đồ chơi... để tặng cho các bé.

Bên ngoài hành lang bệnh viện, không khí ngày hội cũng náo nhiệt không kém.Một số bé không thể đi lại được, các nhiếp ảnh gia và các tình nguyện viên đã đến tận phòng để chụp ảnh.Khi việc chụp ảnh cho hơn 120 bệnh nhi hoàn tất, các tình nguyện viên lại tất tả chia nhau đi các phòng để tặng quà cho các em.

Niềm vui của trẻ em bị ung thư trong ngày hội chụp ảnh miễn phí 7
Trong một góc phòng, các tình nguyện viên khác đang chuẩn bị những gói quà giáng sinh cho các bé.

Niềm vui của trẻ em bị ung thư trong ngày hội chụp ảnh miễn phí 8
 Không khí ngày hội bên ngoài hành lang bệnh viện cũng náo nhiệt không kém.

Niềm vui của trẻ em bị ung thư trong ngày hội chụp ảnh miễn phí 9
Cậu bé Khang (ở giữa) và các bạn tranh thủ tạo dáng với trang phục đời thường.

Help-Portrait là cộng đồng tập hợp những người chụp ảnh trên toàn thế giới tự nguyện cống hiến thời gian, thiết bị và chuyên môn của mình để chụp ảnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Với ý tưởng tìm những người có nhu cầu chụp ảnh chân dung, chụp cho họ, in và đem đến tặng họ. Đến nay, cộng đồng Help-Portrait toàn cầu đã thu hút được 20,371 nhiếp ảnh gia cùng 32,299 tình nguyện viên đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chụp 292,285 bức ảnh chân dung tại 2,128 địa điểm.

Tại Việt Nam, Help-Portrait lần 5 đã thu hút 1,000 nhiếp ảnh gia và tình nguyện viên tham gia chụp và in tặng hơn 9,000 bức ảnh chân dung. Anh Nguyễn Thanh Hải (haipiano), một thành viên trong nhóm khởi xướng Help – Portrait Việt Nam, cho biết: “Đến năm thứ 5 ngày hội chụp ảnh chân dung cho mọi người, chúng tôi đã đặt ra cho mình những mục tiêu lớn hơn, nhằm đem đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn những tấm hình đẹp nhất. Cũng như xây dựng Help portrait VN ngày một lớn mạnh hơn. Trở thành một hoạt động thiện nguyện bổ ích cho anh em đam mê nhiếp ảnh”.


Chia sẻ