Niềm hy vọng cho những học sinh mồ côi luôn canh cánh nỗi lo đến trường

.,
Chia sẻ

Năm học mới đã bắt đầu. Khác với niềm háo hức của bạn bè cùng trang lứa, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang phải đối mặt với nỗi lo thiếu cái ăn từng ngày, thậm chí có ý định nghỉ học.

1. Đặng Huỳnh Phương Trinh (THPT Long Thới, huyện Nhà Bè) – không từ bỏ ước mơ thành cô giáo

Năm em lên 5 tuổi, căn bệnh ung thư đã cướp đi sinh mạng của mẹ em. Đến năm em lên 10 tuổi, cha cũng qua đời vì bạo bệnh. Em cùng em trai và bà ngoại nay đã 80 tuổi phải dọn đến sống cùng cô ruột. Đồng lương công nhân của cô không thể gánh vác nổi cuộc sống của cả gia đình. Nhưng không vì hoàn cảnh khó khăn mà em nản chí bỏ học. Bản thân em luôn ý thức được sự vất vả của cô nên đã không ngừng phấn đấu học tập cho cô được vui lòng. Trong 10 năm liền em luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Ước mơ lớn nhất của em là được trở thành cô giáo để được giảng dạy cho các em nhỏ.

Niềm hy vọng cho những học sinh mồ côi luôn canh cánh nỗi lo đến trường 1
Phương Trinh luôn chăm chỉ học tập, vượt qua hoàn cảnh

2. Huỳnh Hữu Nhân (THCS Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi) – học giỏi dù ông phụ hồ, bà nhặt ve chai

Cha mẹ bỏ rơi em từ khi em mới chào đời. Em được ông bà ngoại mang về nuôi dưỡng. Bản thân em rất ngoan, học giỏi. Hiện nay cuộc sống gia đình em rất khó khăn. Ông ngoại em gần 70 tuổi, vẫn phải làm nghề thợ hồ. Vì tuổi ông đã cao, sức khỏe kém nên người thuê rất e ngại, ông đành thất nghiệp liên tục. Mỗi ngày bà ngoại em - hiện đang bị thấp khớp nặng - nhặt nhạnh ve chai từ sáng đến tối cũng chỉ được vỏn vẹn khoảng 30.000 đồng. Bản thân em những ngày hè cũng cùng bà ngoại đi lựa ve chai mướn. Năm học này, em và ông bà đang rối bời trước những khoản phí và tiền chi tiêu. Khó khăn là thế, nhưng Nhân vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng học tập để sau này có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền về để cuộc sống của ông bà bớt cơ cực.

Niềm hy vọng cho những học sinh mồ côi luôn canh cánh nỗi lo đến trường 2
Nhân và ông ngoại tuy nghèo khó nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan

3. Thạch Thị Sứ (Tân Phước, TP.HCM) – định nghỉ học để bớt thành “gánh nặng” cho cậu mợ

Sứ quê ở Kiên Giang, dù sinh năm 1995 nhưng năm nay em chỉ mới học xong lớp 9. Ba em mất sớm, em được mẹ gởi lên TP.HCM sống với cậu mợ. Mẹ em vẫn ở quê làm nghề đan đệm, thu nhập 900.000 đồng/tháng. Gia đình cậu mợ cũng khó khăn. Cậu chạy taxi nuôi 6 người, trong đó có người bà già yếu đang bị bệnh. Em cứ canh cánh ý nghĩ: gia đình cậu mợ khó khăn lại phải nuôi mình, mình là gánh nặng nên em đang có ý định nghỉ, đi làm để phụ giúp gia đình. Vượt qua khó khăn, bản thân em có nhiều cố gắng trong học tập, đã đạt học sinh giỏi cấp thành phố môn công nghệ. Hy vọng trong thời gian tới, Sứ sẽ được hỗ trợ để tiếp tục duy trì thành tích và đạt được ước mơ của mình.

Niềm hy vọng cho những học sinh mồ côi luôn canh cánh nỗi lo đến trường 3
Sứ cùng các bạn (đứng thứ 3 từ phải sang)

4. Huỳnh Thị Kim Hồng (THCS Trần Danh Ninh, huyện Bình Chánh) – cả gia đình dồn lên vai người mẹ mù

Ba bị bệnh nặng nên mất từ năm em ba tuổi, gánh nặng cơm áo bắt đầu dồn lên vai mẹ. Nhưng mẹ em – chị Huyền lại đột nhiên bị mù. Công việc hằng ngày của mẹ là làm thuê hàng gia công nhưng mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng 80.000 đồng và thu nhập cả năm chỉ khoảng 1.000.000 đồng. Chừng ấy tiền phải lo cho cả gia đình gồm ông bà ngoại đã già yếu, em Hồng ăn học. Cuộc sống gia đình của Hồng rất khó khăn, tiền học của em gia đình phải chạy vạy rất vất vả. Nhà trường và thầy cô giáo có hỗ trợ nhưng nguy cơ em Hồng phải nghỉ học là rất lớn. Tuy vậy, cô bé vẫn không ngừng nỗ lực học tập, hy vọng vào tương lai và ước mơ có một công việc ổn định, mọi khó khăn sẽ qua để cuộc sống đỡ vất vả hơn.

5. Và hy vọng đã được thắp sáng

Biết được hoàn cảnh của các em, Chương trình “Viso - Áo trắng mới, khởi đầu mới” đã trao tặng đến mỗi em một phần học bổng như lời động viên thiết thực nhất. Được biết từ năm 2014 đến năm 2017 quỹ sẽ quyên góp và trao tặng 100.000 áo trắng, áo dài trắng đến tận tay cho học sinh vùng sâu, vùng xa, đồng thời trao 2 tỉ đồng học bổng dành cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi suốt chương trình.

Tuy nhiên, để tiến đến tương lai xa hơn, các em cần được nhiều sự hỗ trợ hơn thế. Mong các mạnh thường quân hãy chung tay giúp đỡ.

Niềm hy vọng cho những học sinh mồ côi luôn canh cánh nỗi lo đến trường 4
Một số hoàn cảnh khác cũng được Viso giúp đỡ

Xin thay mặt các em gửi lời cám ơn đến Quỹ “Viso - áo trắng mới, khởi đầu mới” do Công ty Unilever Việt Nam - nhãn hàng Viso - phối hợp cùng Thành đoàn TP.HCM, Vụ Trung học Bộ GD-ĐT thực hiện.

Niềm hy vọng cho những học sinh mồ côi luôn canh cánh nỗi lo đến trường 5


Chia sẻ