Những vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây rúng động dư luận

NN (TH),
Chia sẻ

Những vụ bắt cóc trẻ sơ sinh táo tợn trong thời gian qua đã làm dư luận rúng động và phẫn nộ. Thật may mắn là những người mẹ có con bị bắt cóc cuối cùng đã được đoàn tụ với giọt máu của mình nhưng chắc chắn rằng, họ sẽ không thể quên những phút lo sợ, đau lịm đã từng trải qua.

Vợ chồng 17 tuổi bắt cóc trẻ sơ sinh vì tưởng con mình

Cặp vợ chồng này là Hồ Thành Dương, tạm trú P.An Khánh, Q.Ninh Kiều và Nguyễn Thị Cẩm Thúy, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, cùng 17 tuổi.

Gần hai năm trước cả hai quen biết nhau, sau đó sống với nhau như vợ chồng. Khi biết mình có thai, Thúy quyết định giữ lại bào thai. Ba tháng trước khi sinh, Thúy đến chùa Bửu Trì, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều để liên hệ cho con và được nhà chùa chấp nhận.

Những vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây rúng động dư luận 1
Nguyễn Thị Cẩm Thúy và Hồ Thành Dương

Ngày 1/4/2014, Thúy đến một nhà bảo sanh tại P.An Lạc để sinh con, khi con vừa lọt lòng thì người của chùa Bửu Trì đã nhận em bé và cho Thúy 6,5 triệu đồng.

Thúy cho biết vì nhớ con quá nên quyết định quay lại chùa để bắt con. Trưa 21/4, hai vợ chồng đi xe  máy đến chùa, Thúy mang khẩu trang vào chùa tìm con. Thấy năm cháu nhỏ đang nằm gần nhau, Thúy quyết định bắt Hoàng Duy vì thấy cháu nhỏ hơn so với các bé khác. Sau khi bắt cóc Duy, hai vợ chồng mang về nhà trọ bên chồng thuê tại P.An Khánh để nuôi.

Sau ba ngày, Thúy phát hiện đây không phải là con mình vì nghe thông tin cháu bé bị bắt cóc tại chùa ba tháng rưỡi, trong khi con mình chỉ 20 ngày tuổi.

Trưa 2/5, Thúy cùng mẹ chồng bồng cháu Trần Hoàng Duy, ba tháng rưỡi, đến trả lại cho đại diện nhà chùa. Cặp vợ chồng hiện đang bị tạm giữ hình sự sau khi ra đầu thú.

Bé trai một ngày tuổi bị bắt cóc ở Sài Gòn

Tối 17/3/2014, bé trai cháu ngoại của bà Lê Thị Kim Dung (51 tuổi, trú huyện Củ Chi, TP.HCM) bị bắt cóc tại bệnh viện Hùng Vương (số 128 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TP.HCM) khi mới chào đời được 1 ngày.

Mẹ của bé trai là chị Nguyễn Thị Phương Thảo (30 tuổi), bị bệnh sốt bại liệt nên trí não chậm phát triển. Trước đó, vào năm 2013, Thảo bị một người đàn ông chưa rõ danh tính cưỡng dâm dẫn đến có thai, bà Dung mang con vào nội thành Sài Gòn làm lụng kiếm sống.

Những vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây rúng động dư luận 2
Bà Dung và mẹ cháu bé bị bắt cóc.

Tối hôm xảy ra vụ bắt cóc, sau khi cho chị Thảo ăn cháo và em bé uống sữa thì bà Dung ra đường mua cơm. Khi quay lên thì không thấy em bé đâu. Bà hỏi con gái “bé đâu rồi?", thì Thảo trả lời “có cô kia mượn bé bế chơi chút xíu”. Lập tức, bà Dung chạy ra nhưng không thấy cháu của mình đâu. Bà Dung hô hoán rồi cùng các y, bác sĩ bệnh viện tản ra đi tìm cháu nhưng không thấy bé sơ sinh.

Đến 10h15 sáng 19/3, có 2 người gồm 1 nam – 1 nữ đã bế 1 đứa bé trai đến bệnh viện Hùng Vương để xin giao trả lại. Bước đầu công an xác định 2 người giao trả đứa bé là Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ (SN 1977, ngụ quận 3, tạm trú huyện Nhà Bè) và Nguyễn Văn Nghĩa Em (SN 1958, ngụ huyện Nhà Bè – là người chung sống như vợ chồng với Thuỷ).

Bước đầu “vợ chồng” Thuỷ - Em khai báo, đã chung sống như vợ chồng với nhau từ năm 2010 đến nay. Tháng 3/2013 Thuỷ phát hiện có thai nhưng bị sảy. Thuỷ giấu “chồng” và gia đình về việc này, sau đó lên kế hoạch bắt cóc 1 đứa trẻ sơ sinh nào đó để thay thế vào, như là con đẻ của mình nhằm qua mặt gia đình chồng.

Từ đầu năm đến nay Thuỷ lê la ở nhiều bệnh viện, trong đó phần lớn là ở Bệnh viện Hùng Vương để thực hiện kế hoạch của mình.

Ngày 17/3, Thuỷ tiếp cận với sản phụ Thảo khi vừa hạ sinh bé trai và đang nằm tại hành lang khoa sản bệnh viện Hùng Vương rồi bắt cóc bé sơ sinh này.

Vào tận bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh đem bán

Vụ án Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, ngụ quận 7, tạm trú huyện Bình Chánh, TPHCM) vào tận Bệnh viện quận 7 bắt cóc bé trai mới 1 ngày tuổi từng gây rúng động dư luận hồi đầu năm nay. Khi vừa bị bắt, Trâm khóc lóc thảm thiết cho rằng mình bắt cóc trẻ em để thay thế vào đứa con vừa bị sảy thai, để giữ hạnh phúc gia đình, để giữ chồng...

Ngay cả gia đình Trâm cũng không ngờ rằng sau chưa đầy 3 tháng điều tra, cuối tháng 3.2014, Cơ quan CSĐT đã bóc trần bộ mặt thật của Lê Thị Bích Trâm – kẻ bắt cóc cháu bé mang đi bán.

Những vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây rúng động dư luận 3
Bị can Lê Thị Bích Trâm đang bị đề nghị chuyển tội danh từ “chiếm đoạt trẻ em” sang “mua bán trẻ em”

Lê Thị Bích Trâm không những bị lột trần bộ mặt thật, mà cô ta còn dính vào một đường dây chuyên buôn bán trẻ em quy mô cực lớn, chủ yếu là bán trẻ em sang Trung Quốc, khiến dư luận bàng hoàng. Chưa hết, người mẹ cháu bé bị bắt cóc (chị Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1973, ngụ quận 7, TPHCM), cũng đã từng yêu quý Trâm khi nghe cô ta khát khao làm mẹ và tuyên bố sẽ cho Trâm làm mẹ nuôi con trai của mình…, ai ngờ, bộ mặt thật của Trâm bị lật tẩy là “mẹ mìn”.

Những vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây rúng động dư luận 4
Lan và Thương, hai đối tượng đóng vai trò chủ đạo trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh mới bị khám phá.

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã khẳng định, Trâm bắt cóc cháu bé con chị Tâm là để mang đi bán, vì Trâm liên quan trực tiếp đến đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô cực lớn do Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM kết hợp Công an quận 7 vừa phá.

Trâm khai nhận, do chồng vay nợ hàng chục triệu đồng, Trâm thì thất nghiệp vì mới nghỉ ở HTX xe buýt, nên quen biết đối tượng Phương - nằm trong đường dây chuyên mua bán trẻ sơ sinh. Thế là Trâm lao vào gây án. Tuy nhiên, chưa kịp bán cháu bé cho Phương với giá 10 triệu đồng Trâm đã bị công an bắt giữ.

Từ lời khai của Trâm, Công an quận 7 phối hợp Công an TPHCM lập chuyên án khám phá ra cả đường dây quy mô lớn. Công an bắt giữ 7 đối tượng gồm: Ngô Thị Lan (SN 1970, thường gọi là Hồng, ngụ quận 1), Trần Ngọc Quỳ (SN 1970, biệt danh là Pắng, ngụ quận Tân Phú), Võ Văn Viễn (SN 1970, thường gọi là Sáu, ngụ quận Gò Vấp), Võ Thị Kiều Trang (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Tưởng Đình Thương (SN 1970, ngụ TP.Hải Phòng), Phạm Tuấn Phương (SN 1962, ngụ tỉnh Đắc Nông) và Trần Thiện Nhân (SN 1970, thường gọi là Dũng, ngụ quận 1).

Khát con, sản phụ sảy thai đánh đánh cắp con tại bệnh viện

Sự việc trên xảy ra vào ngày 2/11/2011, sản phụ Trần Thị Thơm sinh mổ bé trai nặng 3,4kg tại Bệnh viện Phụ sản trung ương. Khoảng 10h ngày 3/11, một phụ nữ mặc áo blouse, đeo thẻ của bệnh viện đến kiểm tra số đứa trẻ và bế, nói đưa đi xét nghiệm... Từ lúc đó, chị Thơm bặt tin tức về con.

Đến 8/11, từ tin báo của một tài xế taxi, cơ quan điều tra ập vào ngôi nhà ở huyện Đông Anh. Con trai chị Thơm được tìm thấy ở đây. Nghi can Nguyễn Thị Lệ 29 tuổi, ở Bắc Giang thừa nhận đã trộm áo blouse, lẻn vào bệnh viện bế bé Trường và đưa về nhà nuôi.

Những vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây rúng động dư luận 5
Đứa trẻ bị bắt cóc trong vòng tay một y tá ngày trở về và chân dung "mẹ mìn" Nguyễn Thị Lệ (ảnh nhỏ)

Thủ phạm vụ bắt cóc Nguyễn Thị Lệ sống như vợ chồng với người đàn ông tên Tường. Trong thời gian sinh sống giữa Lệ và gia đình nhà chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Sợ bị đuổi ra khỏi nhà, Lệ bịa chuyện có thai để níu kéo tình cảm. Lấy lý do cần dưỡng thai, Lệ xin chồng về quê mẹ đẻ ở Bắc Giang. Trong thời gian đó, Lệ bắt cóc cháu bé con sản phụ Thơm mang về nuôi giả làm con mình.

Sau khi xét xử, tòa đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Lệ mức án 4 năm tù giam tội chiếm đoạt trẻ em và phải bồi thường cho gia đình bị hại 24 triệu đồng.

Bắt cóc trẻ sơ sinh giấu vào túi du lịch

Sự việc táo tợn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 26/8/2012 tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Chị Vũ Thị Nga (SN 1976), trú tại xã Hồng Lý - Vũ Thư - Thái Bình tá hỏa phát hiện con trai mới sinh của mình bị đánh cắp.

Trước đó, một cô y tá vào nói với chị cho bé đi tắm. Do mới cho con tắm hôm qua nên chị Nga giữ cháu lại. Tuy nhiên, sau đó ít phút, có một người đàn ông ở phòng bên cạnh lại ngó vào cửa hỏi ai là Vũ Thị Nga thì cho con đi tắm, vì vậy chị Nga nhờ mẹ đưa cháu đi.

Những vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây rúng động dư luận 6
Chị Nga xác định con trai trong bức ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Khi bà ngoại bế cháu đến phòng tắm ở tầng 1, có một cô gái khoảng 20 tuổi mặc áo blu nói đưa cháu cho cô, khi bé tắm xong sẽ bế về cho gia đình. Bà ngoại cháu đã đưa cháu cho cô “y tá” này.

Một lúc lâu sau, bà ngoại xuống không thấy cháu bé đâu nữa nên hỏi cô ý tá ở phòng tắm là con của chị Nga đâu. Nữ y tá này cho biết từ sáng đến giờ không tắm cho con của sản phụ nào tên là Nga.

Lúc này gia đình chị Nga mới hốt hoảng đi tìm và báo với bệnh viện.

Đến 15 giờ ngày 26/8, một đôi vợ chồng đi khám bệnh phát hiện ở góc thang máy tầng 3 của bệnh viện này có một túi xách du lịch, bên trong đựng một cháu bé. Điều may mắn là cháu bé đã được các bác sĩ cấp cứu và sức khỏe hồi phục bình thường.

Điều 120 - Bộ luật hình sự: Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Vì động cơ đê hèn;
d) Đối với nhiều trẻ em;
đ) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
e) Để đưa ra nước ngoài;
g) Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo;
h) Để sử dụng vào mục đích mại dâm;
i) Tái phạm nguy hiểm;
k) Gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm hoặc phạt quản chế từ một năm đến năm năm.

Chia sẻ