Những tâm thư khiến bạn chạnh lòng và suy ngẫm về cái “giá” của sắc đẹp

Quang Vũ,
Chia sẻ

Những tâm thư được được gửi đến chương trình thiện nguyện Nhan sắc mới-Khởi đầu mới chứa nhiều nổi niềm và ước vọng của những mảnh đời khiếm khuyết và khó khăn.

Hơn 2500 tâm thư gửi về ban tổ chức chương trình Nhan sắc mới – Khởi đầu mới – chương trình do Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc phối hợp với VTV9- Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Dưới đây là những bức tâm thư xúc động nhất của các thí sinh.

Kiều Thị Hạnh Viên – Gần 20 năm khóc cạn nước mắt vì bị kì thị

"Rồi mọi thứ sẽ ổn mà, tự tin lên nào" là câu nói mà Hạnh Viên lúc nào cũng an ủi bản thân mình. Không may khi sinh ra là một đứa trẻ khiếm khuyết ngoại hình. 23 năm qua cô gái trẻ luôn phải sống dưới những ánh mắt kỳ thị, hành động cười nhạo và khinh khi.

Với cô, khẩu trang chính là món trang sức đắt giá và là người bạn đồng hành thân thiết, vì chỉ sau lớp khẩu trang ấy cô mới cảm thấy tự tin hơn.

Những tâm thư khiến bạn chạnh lòng và suy ngẫm về cái “giá” của sắc đẹp - Ảnh 1.

"Đồ con mắt lòi, con mắt lé, con sức môi hay con quỷ". Suốt 23 năm những hành động đó, những lời nói đó như một thói quen. Một thói quen khiến tôi khô cạn cả nước mắt. Tôi khóc thì làm được gì, khi họ toàn nói sự thật." – Những trải lòng của cô gái nhỏ trong bức tâm thư gửi về chương trình.

Giàng Thị Tiếng – Cô gái H’Mông 5 năm tốt nghiệp Đại học vẫn thất nghiệp vì xấu

Cô gái trẻ với bao ước vọng về tương lai sau tốt nghiệp đại học, nhưng dường như mọi thứ sụp đổ hoàn toàn vì không nơi nào chịu nhận cô chỉ vì ngoại hình quá xấu.

Năm 2016, Tiếng còn bị lao hạch phải 2 lần phẫu thuật, vết mổ dài 14 cm càng khiến cô gái trẻ tự ti chồng chất tự ti.

Những tâm thư khiến bạn chạnh lòng và suy ngẫm về cái “giá” của sắc đẹp - Ảnh 2.

Bức tâm gây xúc động của cô gái H’Mông

"Nếu có ai đó nói rằng xấu không phải là cái tội, thì em lại nghĩ khác đi. Xấu là một cái tội rất lớn đối với bản thân và tương lai của em. 27 năm qua em đã quá thấm với ngoại hình xấu của mình, chính bản thân mình còn thấy mình xấu xí thì mọi người cũng cảm nhận vậy thôi. Người ta cũng chẳng muốn tiếp xúc với một đứa con gái xấu, nên em cũng chẳng có cơ hội để thể hiện bản thân" – Trích đoạn tâm thư

H Wé Niê – người ta gọi cô là "yêu quái", "sinh vật lạ"

Vốn không được may mắn như bao bạn đồng trang lứa khi sinh ra khuôn mặt méo mó một bên. Gia cảnh lại nghèo khó nên H Wé Niê chưa một lần được thăm khám ở bất kỳ nơi nào. Tốt nghiệp cấp 3, H Wé Niê quyết tâm thi vào ngành Sư phạm, nhưng vì ngoại hình "dị thường" mà giấc mơ này phải đành dang dở và hạnh phúc lứa đôi cũng nhiều biến cố.

Những tâm thư khiến bạn chạnh lòng và suy ngẫm về cái “giá” của sắc đẹp - Ảnh 3.

"Em đã bị gia đình bạn trai sỉ nhục thẩm tệ ,ở sau lưng em họ chỉ chỏ cười nhạt nói em là con vịt xấu xí mà đòi được hạnh phúc. Họ nói không có câu nói " cái nết đánh chết cái đẹp " chỉ có câu " cái đẹp đánh chết cái nết ". Đã xấu vậy rồi thì đừng mong lấy chồng được chỉ làm mất mặt dòng họ người ta thôi.Em cũng tổn thương rất nhiêu nhưng cứ cố gắng chờ đợi mong 1 ngày họ sẽ chấp nhận em. Một thời gian sau thì bạn trai em có người khác và anh ta tàn nhẫn nói " em nhìn em đi ,em có gì cho anh.Em xấu,em cũng không có tiền. Giờ em làm gì thì làm ,chết đi cũng được"- Trích đoạn tâm thư

Nguyễn Phương Nam- Bị đuổi khỏi nhà vì "ái nam, ái nữ"

Khiếm khuyết về ngoại hình đã sự khắc nghiệt của tạo hoá, nhưng khiếm khuyết cả về giới tính thì ông trời quá trêu ngươi. Nguyễn Phương Nam là một điển hình khi vừa khiếm khuyết ngoại hình và giới tính.

Những tâm thư khiến bạn chạnh lòng và suy ngẫm về cái “giá” của sắc đẹp - Ảnh 4.

Phương Nam từng bị đuổi khỏi nhà vì "bán nam, bán nữ"

"Đau đớn chưa dừng lại ở đó bị chính gia đình và họ hàng kì thị cũng vì xu hướng thích làm con gái, đau nhất là khi bị chính cha mình ghét bỏ mình và đòi đuổi ra khỏi nhà vì tội bê đê bán nam bán nữ, em cũng không muốn mình như vậy chỉ muốn mình trở thành con gái thật sự. Nếu như em được sinh ra là con gái thì bi kịch sẽ không đến với em, em chỉ ước mong mình được làm con gái dù chỉ một ngày. Em mong muốn mình được phẫu thuật chuyển giới thành người con gái thật sự, có công việc ổn định như bao người."- Trích đoạn tâm thư

Phạm Minh Thông – Nghị lực của một chàng trai dị tật

Những tâm thư khiến bạn chạnh lòng và suy ngẫm về cái “giá” của sắc đẹp - Ảnh 5.

"Chúng em là những người khuyết tật, nhưng không tật về tâm hồn và không tật về tình yêu thương" – câu nói gây xúc động của Thông.

Nhan sắc mới – Khởi đầu mới mùa 2 chính thức casting vào ngày 13/4 tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Với tiêu chí hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho hàng ngàn trường hợp khiếm khuyết ngoại hình, tổng chi phí hỗ trợ lên đến 50 tỷ đồng. Chương trình diễn ra với sự đồng hành của bộ tứ giám khảo quyền lực: Nghệ sĩ Việt Hương, Hoa hậu Ngọc Hân, TS.BS Hong Lim Choi và TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung.

Đăng kí tham gia Casting tại đây, để cho bản thân một cơ hội được thay đổi và hạnh phúc.


Chia sẻ