Những "tài năng" thảm họa của Vietnam's Got Talent

Nope,
Chia sẻ

Đêm Bán kết cuối cùng vừa khép lại, trước khi bước vào đêm Chung kết, cùng xem lại một số tiết mục được cho là "thảm họa" của Vietnam's Got Talent 2013.

Đã là cuộc thi thì phải có người hay, người dở, Vietnam's Got Talent cũng vậy. Trước đêm thi cuối cùng của mùa năm nay, cùng điểm lại một vài tiết mục được gán nhãn "thảm họa", khiến khán giả... "choáng váng" ngay từ những phút lên sóng đầu tiên của vòng loại.

Các tiết mục này hầu hết đều bị ban giám khảo bấm nút dừng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên và nhận được phản hồi không mấy tích cực từ khán giả. Họ đến với Vietnam's Got Talent bằng những tiết mục ca hát, đóng kịch... Nhiều người trong số họ tham gia chỉ đơn giản "được lên ti vi" chứ họ cũng không cần biết khả năng, cách thể hiện của mình có phù hợp với chương trình hay không.

Tự sáng tác và thể hiện những ca khúc mình tự sáng tác, Bùi Văn Thoại cho biết mình đã từng sáng tác rất nhiều ca khúc từ lâu năm với số lượng trên 50 bài, hơn hẳn nhạc sĩ Huy Tuấn khiến những người có mặt không giấu được sự thán phục. Tuy nhiên, từ giọng hát đến nội dung, giai điệu ca khúc đều... ngang phè, vô nghĩa và chẳng hề ăn nhập. Giám khảo đã phải bấm nút dừng tiết mục ngay từ những câu hát đầu tiên.

Những


Bùi Văn Thoại và sáng tác... không giai điệu của mình

Nguyễn Hoàng Quân đọc rap theo ca khúc đình đám Gangnam style với lời tiếng Việt tự chế phản cảm, thiếu thuyết phục về đàn ông đích thực cùng giọng đọc rap... không đâu vào đâu. Nhạc sĩ Huy Tuấn thẳng thừng: "Nhịp điệu của em tôi không bàn đến vì nó không hấp dẫn. Còn về nội dung, tôi nghĩ đàn ông không ai suy nghĩ như bạn đâu. Khi họ xem phần trình diễn này, sẽ có suy nghĩ rằng đây là một phần trình diễn nhảm nhí!"

Những

Nguyễn Hoàng Quân với "Gangnam style" chế

Hoàng Khắc Thìn mang đến Vietnam's Got Talent một vở kịch nội dung khó hiểu, sơ sài. Dù cả 3 giám khảo đã bấm "X" ngay từ câu đầu tiên của tiết mục, Hoàng Khắc Thìn vẫn tiếp tục diễn và đòi hát tiếp mặc cho khán giả la ó bên dưới. Trước khi bước vào trong, thí sinh này còn "hứa hẹn" sẽ trở lại vào năm sau khiến không ít người... hồi hộp.

Những

Hoàng Khắc Thìn cùng vở kịch "khó đỡ"

Cô sinh viên ngoại thương Trần Nhân Hương đã nối gót... thảm họa khi thể hiện ca khúc Cỏ và mưa bằng giọng hát đớt, lớ như... người nước ngoài khiến người nghe không hiểu cô đang hát gì. Vấn đề không chỉ ở phần phát âm, giai điệu và luyến láy của tiết mục là không hề có. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét rất nhanh: "Tôi nghĩ em không phù hợp với sân khấu này".

Trần Nhân Hương và giọng hát "nhừa nhựa như mèo kêu" theo nhận xét của Thành Lộc

Tự chế lời tiếng Anh cho hit Đường cong của Thu Minh, những tưởng Trương Phạm Hoài Chung sẽ mang đến sự đột phá mới mẻ nhưng với giọng hát không có gì đặc biệt cùng nỗ lực khuấy động sân khấu không mấy hiệu quả, tiết mục đã nhanh chóng bị ban giám khảo bấm dừng. "Tôi nghĩ bài hát này bạn nên sửa lại là "Đường thẳng". Tôi không cảm nhận được một chút đường cong nào ở đây, nó cứ... ngang phè phè." - Giám khảo Huy Tuấn dí dỏm.

Những

Trương Phạm Hoài Chung
Chia sẻ