Những sự thật quá bất ngờ về đàn ông

TGPN,
Chia sẻ

Chàng không bao giờ từ chối “chuyện ấy” ngay cả khi đang cãi nhau, và thấy ngượng nếu tán tỉnh bạn khi đã cưới nhau về... Bạn tin điều đó không?

Lúc mới yêu, chàng có thể bất ngờ xuất hiện tại cửa nhà bạn trong một buổi chiều mưa, bất ngờ tặng bạn một bó hoa hồng hay khiến bạn ngạc nhiên vì một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến được “dàn xếp” cẩn thận. Vậy nhưng, những điều ngọt ngào ấy ngày càng thưa dần theo thời gian.

Một cách dễ hiểu, các chuyên gia tâm lý của Mỹ nói: “Khi mới yêu, nhất là giai đoạn “tán tỉnh”, các anh chàng phải làm mọi cách để gây ấn tượng với bạn, họ sẽ nghĩ ra “trăm phương nghìn kế” ngọt ngào nhưng một khi đã có mối quan hệ khá ổn định, vững bền, các anh chàng sẽ cảm thấy là mình ở vùng an toàn rồi, không cần cố gắng làm những điều lãng mạn nữa và có thể bạn cũng không cần nữa”.

Các cô gái, hãy thư giãn một chút và đừng tuyệt đối hóa sự lãng mạn như trong sách vở. Khi đã có một mối quan hệ lâu dài, hãy nghĩ rằng việc chàng sửa xe, rửa bát, đưa bạn đi làm hay đánh giày cho bạn cũng đã là việc làm lãng mạn và đầy chăm sóc.
 

Chàng không bao giờ từ chối “chuyện ấy”

Một cuộc khảo sát mới ở Mỹ cho thấy, 80% các anh chàng thừa nhận rằng họ không từ chối “chuyện ấy”, ngay cả khi đang cãi nhau với người yêu.

Một số anh chàng nói: “Chuyện ấy” và một mối quan hệ yên bình, ngọt ngào, là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau và họ có thể chia trái tim, trí não thành hai vấn đề “rành mạch”. Một thực tế khác cũng cho thấy, nhiều cặp đôi đã giảng hòa nhờ vào sex!

Chàng “ngượng” khi tán tụng bạn

Đàn ông thường cảm thấy ngượng ngùng khi nói lời khen, ca tụng bạn gái. Họ có thể không nói gì nhiều, không bày tỏ nhiều cảm xúc khi bạn mang lại cho họ những điều ngọt ngào, sự quan tâm, chăm sóc nhưng sự thực là họ rất “biết ơn” bạn vì những điều bạn làm và chỉ là họ không thể nói: “Hey, cảm ơn vì em đã mua bia cho anh tối qua” mà thôi.

Mai- 25 tuổi chia sẻ: “Khi chồng tôi đi công tác lần trước, tôi đã để lời nhắn: “Em yêu anh” vào vali của anh ấy. Chồng tôi không nói gì lại với tôi và lần sau anh ấy đi công tác, tôi đã không để lời nhắn nào. Chồng tôi gọi điện cho tôi và hỏi: “Em có quên gì không, anh không tìm thấy gì trong vali…”.

Chàng thích được chăm sóc, “làm nũng”

Ngay cả những anh chàng có vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính, lạnh lùng hay “khó gần” nhất thì thực sự vẫn muốn được người yêu/vợ chăm sóc.

Selma kể: “Bạn tôi là một võ sỹ, anh ấy khỏe mạnh, rắn rỏi, thậm chí hơi “thô ráp” và một ngày kia, anh ấy bị ốm. Anh ấy đã điện thoại cho tôi và hỏi tôi liệu có thể mang cho anh ấy một bát cháo và ngồi chơi với anh ấy cả buổi chiều được không...”.

Nhiều cô gái không có khái niệm “nâng niu, chiều chuộng” người yêu của mình và luôn nghĩ “đàn ông cần gì như thế” nhưng sự thực là dù mạnh mẽ đến mấy, đôi khi các anh chàng vẫn muốn được “làm nũng” người yêu một chút.

Một khi lòng đã chán...”

Một khi đã không còn yêu bạn, không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này, chắc chắn chàng sẽ nói lời chia tay và kể cả bạn bất ngờ hay đau khổ, chàng vẫn cứ làm.

Phụ nữ luôn có ý vun đắp, níu giữ mối quan hệ họ đang có ngay cả khi họ không còn hào hứng. Ngay cả khi họ đã thấy một người “hơn” chàng của mình, họ cũng sẽ cố dập cái suy nghĩ đó đi thay vì chia tay tình cũ. Họ sợ làm người đàn ông của mình tổn thương, sợ cảnh chia ly.

Vậy nhưng đàn ông thì khác, “một khi lòng đã chán”, họ sẽ chẳng muốn níu kéo bất cứ cái gì, không nghĩ rằng cuộc chia tay có thể khiến người yêu mình đau khổ. Họ ích kỷ quá phải không? Nhưng đàn ông, trời sinh là như vậy!

Chia sẻ