Những sắc màu rẻo cao

,
Chia sẻ

Nồi thắng cố sôi lục bục, vài chú lợn cắp nách, những sản vật phục vụ cuộc sống và những bóng áo xanh áo hồng, tất cả tạo nên phiên chợ Bắc Hà rực rỡ sắc màu

Chọn váy
 
Con đường gập ghềnh chở du khách vào với chợ Bắc Hà. Sáng chủ nhật nào cũng thế, chợ lại mở phiên từ sáng sớm đến tận 3, 4 giờ chiều. Bà con nô nức ghé chợ. Có người mang theo cả gia đình, địu con ở sau lưng, chạy xe máy từ trên các bản xuống. Có nhà vẫn đi ngựa. Ở gần thì đi bộ túc tắc, xa thì đã có xe oto chuyến chở đi. Chợ họp cứ đông dần, màu sắc cũng thêm nhiều phần rực rỡ và khi cái nắng đã bắt đầu làm tan đi lớp sương buổi sớm cũng là lúc nhộn nhịp nhất của chợ.
 
Người ta đến chợ chủ yếu là để gặp gỡ bạn bè và trao đổi hàng hóa. Dăm ba con gà, lứa lợn mọi, vài trái su su mang đến đổi lấy vài chén rượu khề khà nhâm nhi với bát thắng cố vẫn còn đang bốc khói. Chị em đi chợ xúng xính váy áo, làm duyên với chiếc khăn mới. Chợ bán nhiều khăn, nhiều váy. Tranh thủ bán sản vật mà mua thêm cái áo, cái váy hay mua đôi ba chiếc khăn mới về quàng. Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi, tiếng nói chuyện ríu ran, buổi đi chợ vui như Tết.
 
Từ trên cao nhìn xuống cảnh chợ, có cảm giác như một rừng hoa di động với đủ các sắc màu. Váy xanh váy đỏ, người Mông, người Dao đỏ, người Lô lô...hòa quyện thành một sắc màu đẹp đẽ tô điểm cho màu xanh của núi rừng. Bắt gặp những khuôn mặt du khách nước ngoài và một vài sinh viên trường Mỹ thuật đang ngồi vẽ trong chợ. Năm nào sinh viên cũng lên đây làm bài thực tập và sáng Chủ nhật nào cũng có hàng dài những chiếc xe chở khách du lịch từ phía Sapa chạy đến với chợ phiên Bắc Hà.
 
Ớt Bắc Hà nổi tiếng cay xé lưỡi
 
Vải đủ màu sắc
 
Xôi ngũ sắc 
 
Đi chợ bằng oto
 
Đi chợ bằng ngựa
 
May váy
 
Trong chợ bán đủ các sản phẩm thổ cẩm, những tấm thêu, đồ chơi hay trang sức. Những chiếc khăn sặc sỡ, những chiếc túi xách hay những mảnh trướng. Các sản phẩm đẹp và màu sắc này rất được khách nước ngoài ưa chuộng và thế nào cũng mua về làm quà. Tôi mua cho mình chiếc khăn thổ cẩm mang về làm kỉ niệm
  
Chợ phiên Bắc Hà một tuần họp một phiên vào ngày Chủ nhật. Chợ là nơi thông thương buôn bán của bà con dân tộc vùng cao về đây và là nét đẹp của vùng đất Tây Bắc này. Vài năm trở lại đây, phiên chợ đã thay đổi nhiều, không còn dáng vẻ mộc mạc như trước nữa. Khách nước ngoài ghé đến đây rất đông, thích thú với những món quà thổ cẩm. Lần nào đi qua Lào Cai tôi cũng cố ghé vào chợ, để lại thấy những bông hoa đủ màu sắc di chuyển trong vườn hoa và những nụ cười tươi thân thiện của người dân tộc nay đã bớt đói nghèo, đã biết nhiều hơn đến cái chữ.
 
Chọn mía
 
Quán thắng cố ngựa
 
Nụ cười rạng rỡ của cô bé dân tộc Mông
 
Tour du lịch 2,5 ngày đi Sapa và Bắc Hà cho bạn:
 
Tối thứ 6: Tàu Hà Nội - Lào Cai với các chuyến từ 19h đến 22h30 các ngày trong tuần
Giá vé (khoảng): Nằm điều hòa khoang 6: 250.000 đ
                             Nằm không điều hòa khoang 6: 150.000 đ
                             Ngồi mềm: 140.000 đ
                             Ngồi cứng: 90.000 đ
 
Sáng thứ 7: Sapa
Ôtô Sapa - Lào Cai: 35.000 đ
Khách sạn: Khoảng 150.000 đ/phòng/2 người
Các điểm du lịch tại Sapa: Thác Bạc, công viên Hàm Rồng, Bản Cát Cát, Tả phìn, Tả Van, Cầu Mây, Nhà thờ Sapa, đồ nướng, chợ tình Sapa
 
Sáng Chủ nhật: Bắc Hà
Oto đi Bắc Hà: 100.000 đ -  các công ty du lịch tại Sapa đều có chương trình đi Bắc Hà
Ăn trưa Bắc Hà
Ăn tối Lào Cai
Tối: Lên tàu về Hà Nội 
Tổng chi phí cả chuyến đi: 800.000 đ đến 1.000.000 đ/người
 
 
 
Chúc các bạn có thêm một lựa chọn nữa cho ngày nghỉ cuối tuần.
 
Lam Linh
Chia sẻ