The Voice Kids 2014:

Những "Phương Mỹ Chi" của Giọng hát Việt nhí 2014

Tiểu Minh,
Chia sẻ

Đã có nhiều thí sinh ghi dấu ấn ở sự mộc mạc, chân chất trong Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2.

Nếu ở mùa đầu tiên của Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi ghi dấu ấn là thí sinh duy nhất hát dân ca ngọt và bùi cùng bộ áo bà ba chân chất, thì ở mùa thứ 2 này, nhiều thí sinh nhí của The Voice Kids cũng đã khai thác lĩnh vực "màu mỡ" này để tìm kiếm thêm cơ hội cho mình. Trước khi bước vào vòng Đối đầu của Giọng hát Việt nhí 2014, cùng điểm lại một số gương mặt "rất Phương Mỹ Chi" của vòng Giấu mặt.

Huỳnh Ngọc Anh - Ơn nghĩa sinh thành 

Xuất hiện ngay tập phát sóng đầu tiên, thí sinh khiếm thị Huỳnh Ngọc Anh đã khiến cả 4 HLV xúc động khi thể hiện ca khúc Ơn nghĩa sinh thành đầy cảm xúc. Cũng như Phương Mỹ Chi, cả 4 HLV đã phải rời "ghế nóng" lên tận sân khấu để "chiêu dụ" em về với đội của mình.

Những
Cả 4 HLV phải lên tận sân khấu cùng em

Sự mộc mạc, chân chất không màu mè cùng hoàn cảnh đặc biệt của em gây ấn tượng với không chỉ các HLV mà còn với khán giả theo dõi chương trình. Đã có nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Anh muốn đi theo hình ảnh và con đường của Phương Mỹ Chi, tuy nhiên em đã thẳng thắn cho biết, em chỉ muốn được là chính bản thân mình, không là bản sao của bất kỳ ai khác.


"Ơn nghĩa sinh thành" - Huỳnh Ngọc Anh

Ngọc Trang - Câu hò điệu lý còn đây

Cũng chọn lựa một khúc dân ca, Ngọc Trang thể hiện Câu hò điệu lý còn đây khá mượt mà. Những điệu ngân thuyết phục, tình cảm của Ngọc Trang đã khiến Cẩm Ly và Lam Trường quay ghế. Cuối cùng, em chọn về với Cẩm Ly - nơi mà em có thể giúp em tiến bộ hơn nữa ở thể loại em đã chọn.

Những
Ngọc Trang


"Câu hò điệu lý còn đây" - Ngọc Trang

Minh Tài - Còn thương rau đắng mọc sau hè

Khán giả của vòng Giấu mặt tập 2 chắc hẳn đều rất thú vị với... "cậu bé Phương Mỹ Chi" phiên bản nam. Với Còn thương rau đắng mọc sau hè, cậu bé đến từ Tiền Giang Đoàn Minh Tài đã mang đến Giọng hát Việt nhí những khúc hát hoàn toàn bản năng và đầy đam mê. Điều thú vị là, giọng hát nhẹ nhàng của em khiến các HLV bất ngờ vì tưởng đó là nữ thí sinh. Bên cạnh đó, trang phục áo bà ba, khăn rằn Minh Tài đem lên sân khấu đã tạo nên một hình ảnh rất đáng yêu cho cậu bé này.

Những
Chọn về đội HLV Cẩm Ly là quyết định dễ đoán của Minh Tài

"Còn thương rau đắng mọc sau hè" - Minh Tài

Lê Thanh Huyền Trân - Còn tuổi nào cho em

Thí sinh duy nhất hát nhạc Trịnh của The Voice Kids năm nay đã khiến cả khán phòng "lặng người" khi thể hiện Còn tuổi nào cho em của cố nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh Trịnh Công Sơn.

Những

Là một cô bé mồ côi đã tu tại gia từ nhỏ, Huyền Trân thể hiện ca khúc với tất cả những nỗi niềm, những cảm nhận sâu sắc của em về cuộc đời. “Giọng hát của con rất thoát tục, nghe rất dễ chịu. Con thể hiện như là đã trải qua hết sự đời vậy. Con có một giọng hát rất sâu sắc…” – HLV kiệm lời Hồ Hoài Anh đã phải dành nhiều lời khen ngợi cho Huyền Trân.


"Còn tuổi nào cho em" - Huyền Trân

Cũng như Phương Mỹ Chi, Huyền Trân được yêu mến bởi sự mộc mạc, chân thành, giọng hát đầy cảm xúc. Em hứa hẹn là một thí sinh tiềm năng và có cơ hội đi xa bởi chính tình cảm của khán giả dành cho mình.
Chia sẻ