Những phát ngôn "dở hơi" của người nổi tiếng

Thanh Phương(Tổng hợp),
Chia sẻ

Mọi phát ngôn ngớ ngẩn đều có thể làm cho khán giả quay lưng và thất vọng vô cùng về thần tượng bấy lâu của mình.

Jenifer Aniston: "Tôi ăn mặc như con ngốc"
 
Ngôi sao gợi cảm này tự chê trách cách ăn mặc của mình.
 
Ngôi sao này đã bình luận về cách phục trang của mình trong shoot ảnh xuất hiện trên một tạp chí dành cho nữ giới: “Đúng thế đấy, tôi mặc đồ cứ như con ngốc”.
 
Liệu đây có phải vì các tay paparazzi quá soi mói?
 
Kristen Stewart: "Khuôn mặt tôi như đang bị... cưỡng hiếp"
 
Sao Chạng Vạng cũng từng phải xin lỗi vì cách ứng xử của mình.

Trên một tạp chí dành cho phái đẹp của Anh, khi nói về việc bị các tay paparazzi săn ảnh, cô đã phải xin lỗi vì cách dùng từ của mình. Chuyện là, trước đó cô đã tuyên bố một câu "xanh rờn": “Những bức ảnh đó thật là... Khuôn mặt tôi giống như đang bị ...cưỡng hiếp.”

Lady  Gaga: "Tình yêu là viên gạch xây 1 nấm mồ"

Cô nàng ngổ ngáo này không chỉ nổi tiếng về sự lập dị, phong cách thời trang khác người mà còn nổi tiếng về những phát ngôn gây sốc có một không hai.
 
Phát ngôn của Lady Gaga luôn "liệt" vào hàng gây sốc.
 
Chắc chắn người dân Los Angeles không khỏi “dựng tóc gáy” khi nge thấy Lady Gaga phát ngôn: "Tôi ghét Los Angeles. Con người nơi đây thật nông cạn và kinh tởm. Mọi người đều muốn nổi tiếng nhưng không ai muốn giải trí. Tôi đến từ New York và tôi sẵn sàng chết để có được những gì tôi cần".
 
Đôi khi những fan hâm mộ cũng phải “rùng  mình” với triết lý của thần tượng: "Tình yêu giống như một viên gạch mà bạn có thể xây nhà nhưng cũng có thể xây nấm mồ cho một con người".
 
Với cô, tình yêu là viên gạch để xây nấm mồ cho mình.
 
Nhiều người còn cho rằng cô ngớ ngẩn khi bày tỏ quan điểm về hòa bình thế giới: “Tôi đang cố gắng thay đổi thế giới. Chỉ cần một đồng sequin cho một lần".
 
Hòa bình thế giới chỉ cần ... một đồng sequin.
 
Madonna làm từ thiện nhưng sợ... bẩn
 
Madonna tươi cười chào hỏi
 
Không phát ngôn gây sốc nhưng hành động "vô duyên" của Diva nhạc Pop thế giới còn khiến cho mọi người cảm thấy thất vọng hơn. Sau khi vẫy tay chào mọi người từ trại trẻ mồ côi Malawi, Madona đã lập tức lấy lọ nước rửa tay. Hành động này của cô chẳng khác gì như câu nói: “Ghê quá đi, nơi này toàn vi trùng...”
Chia sẻ