Những người Việt xấu xí trong mắt người nước ngoài

Đỗ Hà - Tổng hợp,
Chia sẻ

Đã có những người nước ngoài đến Việt Nam rồi "một đi không trở lại" bởi những trải nghiệm đau lòng.

Gần đây, cư dân mạng xôn xao về vụ việc đôi bạn người Hồng Kông (Yan Kit Kay và bạn gái Ka Kel Doris) bị cướp giật túi xách. Trong túi xách là tất cả giấy tờ, hộ chiếu, tiền bạc và thẻ visa của họ. Hai người đã lâm vào tình cảm hết sức khó khăn, phải sống nhờ nhà người dân trong khu Phạm Ngũ Lão - thành phố Hồ Chí Minh và bán những tấm postcard về những nơi họ đã đi qua để kiếm tiền sinh sống.

Rất may cho họ, đến ngày 15/12/2011, sau ba ngày bị mất túi xách, họ đã nhận lại được giấy tờ và thẻ visa bị mất cắp. Nhờ sự chia sẻ của cộng đồng mạng, có người dân nhặt được giấy tờ, thẻ visa, biết câu chuyện của họ đã đem đến đồn công an và nhờ trao tận tay cho họ. Đôi tình nhân dự định sẽ đón Giáng sinh năm nay ở Việt Nam, nhưng chuyến bay gấp rút về nước đã phần nào minh chứng cho việc khó lòng trở lại.

2 du khách người Hồng Kông phải bán ảnh ngoài vỉa hè.

Đây không phải là câu chuyện hiếm gặp ở Việt Nam, đã có rất nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam và bị trộm cắp, cướp giật hết giấy tờ và tài sản. Không phải người nào cũng có được may mắn như Yan Kit Kay và Ka Kel Doris. Có những người phải rất vất vả mới có thể có được sự trợ giúp tư pháp để trở về nước mình. Hẳn những người đó sẽ không còn dám quay trở lại Việt Nam du lịch thêm một lần nào nữa.

Một sự việc đau lòng khác đã xảy đến với nữ du khách người Ireland vào đầu năm nay. Khoảng 18 giờ ngày 25/2, chị Laura cùng bạn là Jane đặt chân đến Phố cổ Hội An để tham quan, du lịch. Khi đến đây 2 vị khách này thuê một khách sạn trên đường Trần Phú, Hội An để ở. Sau khi thăm thú, 2 người thuê xe ôm chở về khách sạn. Tuy vậy, gã lái xe ôm đã không chở chị Laura về đúng địa điểm, lại quặt sang nhà nghỉ Ngọc Yến và khống chế nữ du khách, đánh đập, hiếp dâm và giật tài sản của khách, bao gồm: 2 chiếc máy ảnh, một sợi dây chuyền vàng.

Chưa hết, một sự việc đáng buồn được trình lên cơ quan chức năng lại giáng xuống đầu hai vị quan chức cấp cao đến dự Đại hội Cảnh sát hình sự thế giới được tổ chức tại Hà Nội. Đi taxi hơn 10km từ phố Phan Bội Châu (Hà Nội) về Trung tâm hội nghị quốc gia, 2 khách mời bị tài xế bắt trả 200 USD, 100 đôla Singapore (gần 6 triệu đồng).

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội đã vào cuộc. Được biết, hai vị khách đến quán ăn ở phố Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm) rồi đi taxi hãng Phú Gia về Trung tâm hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Từ Liêm). Với quãng đường hơn 10 cây số, tài xế bắt khách phải trả 200 USD, 100 đôla Singapore (tổng cộng gần 6 triệu đồng). Hai ông khi xuống xe để quên điện thoại Iphone 4 cũng bị lái xe "ỉm" đi.

Sau một thời gian truy bắt, gã tài xế bịp bợm đã bị tóm cổ khi đang trốn ở Lâm Đồng.

Kết lại, đây chỉ là một bộ phận nhỏ người Việt xấu xí trong xã hội, nhưng con sâu làm rầu nồi canh. Để không còn xảy ra những vụ việc đáng xấu hổ, ảnh hưởng lớn tới danh dự quốc gia và truyền thống dân tộc, điều này phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân, và quy chết quản lý nghiêm khắc của các cơ quan chức năng. Mong lắm một Việt Nam đẹp hơn trong mắt người nước ngoài, và trở thành điểm đến hấp dẫn, hiếu khách, văn minh trong lòng người ngoại quốc.


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ