Những người thầm lặng giữ sạch đường vào nhà Đại tướng

Huyền Trang - Chí Toàn,
Chia sẻ

Ngày nào cũng túc trực trên phố Hoàng Diệu, nhưng nhiều người trong số họ vẫn lỡ mất cơ hội vào viếng tư gia Đại tướng.

Trong 5 ngày tư gia Đại tướng (số 30 Hoàng Diệu) mở cửa đón đồng bào viếng thăm, có tới hàng nghìn người đã kịp vào viếng vị anh hùng kiệt xuất, người học trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dòng người muốn đến tiễn biệt tưởng như suối nguồn không vơi cạn đã dâng lên anh linh Đại tướng những cảm xúc mãnh liệt. Và cũng có những người đã lỗi hẹn với Đại tướng, bởi cách trở địa lý, bởi sức khỏe không cho phép, bởi đến chẳng kịp giờ…

Nhưng cũng có những con người ngày nào cũng thầm lặng đi qua dòng người, cặm cụi trên từng centimet phố xá từ quảng trường Ba Đình, qua phố Điện Biên Phủ, sang phố Hoàng Diệu – nơi có ngôi nhà mà Đại tướng đã gắn bó hơn nửa thế kỷ - mà vẫn chẳng kịp vào thắp một nén hương, chẳng kịp nhìn vào di ảnh lên bàn thờ của cụ. Họ là những công nhân vệ sinh của Công ty Vệ sinh môi trường số 1 Urenco.

Những người thầm lặng giữ sạch đường vào nhà Đại tướng 1
Ngày nào cũng dậy rất sớm, về rất khuya qua con phố Hoàng Diệu…


Những người thầm lặng giữ sạch đường vào nhà Đại tướng 2
… nhưng những công nhân này chưa có dịp vào viếng Đại tướng.

Công việc của những con người ấy rất giản dị và lặng lẽ: dọn sạch từng cung đường hướng vào nhà Đại tướng. “Cũng như những con phố khác ở Thủ đô, chúng tôi cố gắng dọn dẹp, giữ gìn những con phố quanh đây sạch sẽ. Việc đó ngày nào chúng tôi cũng làm, nhưng chẳng hiểu sao những ngày này, cảm xúc trước công việc lại lạ kỳ đến thế…” – một nữ công nhân chia sẻ.

Vẫn biết, hàng vạn người đến viếng không ai dám vứt rác bừa bãi, không ai nỡ làm bẩn con đường dẫn vào nơi Đại tướng từng ở mà cầm trên tay những chai nước đã hết, vỏ bánh, vỏ hộp cơm dùng xong… Vẫn biết, dọn sạch đường phố, thu gom rác thải là công việc của công nhân vệ sinh… Vậy mà nhìn những con người trong bộ đồng phục màu xanh - xám đi dọc theo “biển” người, chậm rãi quét những nhát chổi và kéo theo những xe rác lớn đi lưu động khắp các con phố có người đứng xếp hàng để bà con bỏ rác vẫn thấy sống mũi cay cay.

Anh Lợi, một công nhân trong tổ làm việc ở khu vực lân cận nhà Đại tướng cho hay: “Những ngày này, lực lượng cả tổ được huy động. Chúng tôi tự phân công nhau những công việc cụ thể, thay ca nhau túc tực thường xuyên, đảm bảo vệ sinh cho khu vực”.

Những người thầm lặng giữ sạch đường vào nhà Đại tướng 3
Anh Lợi (bên trái) và đồng nghiệp góp phần giữ gìn sự sạch sẽ, trang nghiêm cho những con đường vào nhà Đại tướng.

Giờ làm việc của họ bắt đầu từ sáng sớm cho tới khi hết sạch người đến viếng, có khi đến tận nửa đêm, tất cả đều khẳng định: “Đảm bảo sự sạch sẽ cho đường phố trong khu vực này là nghĩa vụ của chúng tôi, chúng tôi chỉ góp một phần rất nhỏ bé trong việc giữ gìn sự trang nghiêm cho những ngày lễ”.

Những người thầm lặng giữ sạch đường vào nhà Đại tướng 4
Họ thầm lặng làm công việc của mình.

Cảm động hơn, họ còn nói: “Người dân ta đi vài nghìn cây số, chờ đợi cả chục tiếng đồng hồ, có người đến hai, ba lần mới kịp giờ vào viếng Đại tướng được, người ta còn không kể, chúng tôi chỉ đơn giản làm tốt công việc của mình thôi, không có gì to tát!

Những người thầm lặng giữ sạch đường vào nhà Đại tướng 5
Có lẽ, những ngày này, họ là những người đến sớm nhất, về muộn nhất trên con phố Hoàng Diệu.
 
Gần 21 giờ đêm 10/10, những giờ khắc cuối cùng người dân được vào viếng Đại tướng, một nhóm công nhân trong tổ vệ sinh vừa thay ca cho đồng nghiệp vội vã rửa tay, rửa mặt, vuốt vội mái tóc, vẫn trong bộ đồng phục màu xanh – xám rảo chân bước vào ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu – ngôi nhà họ đã đi qua, đã quét vỉa hè trước cửa hàng nghìn lần, giờ mới có cơ hội bước vào. Một tốp khác vẫn tiếp tục công việc của mình.

Những người thầm lặng giữ sạch đường vào nhà Đại tướng 6
Một nhóm công nhân đang vào viếng Đại tướng.

Những người thầm lặng giữ sạch đường vào nhà Đại tướng 7
Cách đó không xa, nhóm khác vẫn tiếp tục làm việc.

23 giờ, những người kính yêu Đại tướng vẫn còn tập trung xung quanh ngôi biệt thự 30 Hoàng Diệu Người. Những công nhân vệ sinh vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. Họ lại kéo dọc xe rác xuyên qua đoàn người để đảm bảo không một mẩu rác nào còn vương lại trên nền đất, không ai phải cầm rác trên tay khi đang bày tỏ lòng thành kính với Đại tướng.

Những người thầm lặng giữ sạch đường vào nhà Đại tướng 8
Họ là những “anh hùng” thầm lặng…

Những người thầm lặng giữ sạch đường vào nhà Đại tướng 9
…giữ cho những con đường sạch tinh tươm.

Đến chỗ vãn người, một nam công nhân dừng lại bên giải phân cách, lặng lẽ hướng mắt về phía ngôi nhà 30 Hoàng Diệu. Anh chưa kịp vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và cánh cửa ngôi nhà đã đóng cách đó ít lâu…

Những người thầm lặng giữ sạch đường vào nhà Đại tướng 10
Gần nửa đêm, công việc đã vãn, người công nhân này mới dừng chân, tưởng niệm Đại tướng.


Chia sẻ