Những người đẹp Việt vướng vòng lao lý

Trang Linh (T.H),
Chia sẻ

Họ là những người đẹp ít nhiều nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ, nhưng vì nhiều lẽ, đã vướng vào vòng lao lý. Không ít người đang chôn vùi tuổi thanh xuân và nhan sắc sau cánh cửa trại giam.

“Quý bà” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bà Trương Thị Tuyết Nga (1961) là một cái tên đình đám trong làng mỹ nhân Việt. Sinh ra trong một gia đình có dòng dõi (cha của bà nguyên là Phó Tư lệnh Quân khu 7) và là Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, bà từng được ca ngợi như một người đẹp tài năng và thành đạt. Bà Nga tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà năm 2009 và đạt danh hiệu “Quý bà thành đạt nhất năm 2009”. Tiếp đó, trong cuộc thi Hoa hậu phu nhân Việt Nam toàn cầu diễn ra vào tháng 11/2012 tại Mỹ, bà cũng giành danh hiệu “Hoa hậu phu nhân Việt Nam thành đạt 2012” và Á hậu 1 “Hoa hậu phu nhân Việt Nam toàn cầu năm 2012”.

Tuy nhiên, mới đây dư luận bàng hoàng khi hay tin “quý bà” này vừa bị Cục điều tra hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phối hợp C45 Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc cũng như tạm giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Những người đẹp Việt vướng vòng lao lý 1
Bà Trương Thị Tuyết Nga ngày đăng quang Hoa hậu Quý bà.

Không chỉ là một bác sỹ, người đẹp này còn kiêm nghề buôn bán bất động sản và dính dáng đến một số vụ kiện cáo, tranh tụng kéo dài. Năm 2007, chỉ với một lô đất, “người đàn bà đẹp” này chuyển nhượng quyền sử dụng cho nhiều đối tác, đem thế chấp để vay tiền ngân hàng và vẫn vô tư… ủy quyền cho con trai quyền sử dụng một số lô đất, trong đó có phần diện tích đã thế chấp. Bà Nga đã chiếm đoạt hơn 3,1 triệu USD và không thanh toán khoản tiền trên 170 tỉ đồng vay của ngân hàng. Nạn nhân đầu tiên của bà Nga đã kiện “người đàn bà đẹp” ra TAND quận Gò Vấp.

Trong thời gian này, bà Nga ly hôn với chồng và lại vướng vào tranh chấp phân chia phần tài sản khổng lồ gồm nhiều lô đất, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, hai căn nhà và ôtô Lexus. Nhận thấy có vấn đề trong việc chia chác tài sản, Tòa đã cấm bà Nga bị xuất cảnh dưới mọi hình thức. Ngay sau đó, bà khiếu nại Tòa và đưa ra nhiều lý do để chứng minh lệnh cấm xuất cảnh của cơ quan xét xử với bà là “không có cơ sở và vi phạm pháp luật”. Chánh án đã hủy quyết định trên. Nhưng không lâu sau, bà Nga phản pháo và gửi đơn kiện lại đối tác, đòi bồi thường 30 tỷ đồng vì đã bị thiệt hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và kinh tế.

Đến cuối 2010, bà Nga lại bị một đối tác – một công ty thương mại ở New Zealand đưa ra tòa án TP. HCM về việc bà đã vay 1,8 triệu USD với tư cách cá nhân và còn thay mặt công ty vay 4,2 triệu USD với những cam kết hợp tác kinh tế kèm theo. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, bà Nga bị cho là không thực hiện được thỏa thuận cũng không thanh toán số tiền đã vay.

Một lần nữa, biện pháp hoãn xuất cảnh đối với bà Nga cho đến khi giải quyết xong vụ án lại được áp dụng. Nữ doanh nhân xinh đẹp này lại có đơn khiếu nại với hàng loạt lý do, làm áp lực khiến tòa án phải hủy bỏ lệnh sau 5 ngày có hiệu lực.

Đến nay, các vụ kiện trên vẫn chưa ngã ngũ. Theo một số nguồn tin, bà Nga đã có hành vi lừa đảo nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (khoảng 300 tỷ đồng), Ngân hàng Đại Tín (khoảng 173 tỷ đồng); cùng khoảng 200 tỷ đồng của nhiều tổ chức, cá nhân khác.

“Hoa hậu” tú bà

Mới tháng 6/2012, dư luận cũng xôn xao về đường dây mua bán dâm “chân dài” với quy mô lớn bị đánh sập do “bà trùm” Võ Thị Mỹ Xuân quản lý. Võ Thị Mỹ Xuân (1985) từng đạt danh hiệu hoa hậu Nam Mê Kông năm 2009 và hành nghề người mẫu tự do. Trước đó, người đẹp này là công nhân may và vô tình lọt vào mắt xanh của một “đại gia”. Vị “đại gia” lắm tiền nhiều của này đã lăng-xê, tạo thế để Mỹ Xuân lọt vào giới người mẫu và giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Nam Mêkông năm 2009.

Những người đẹp Việt vướng vòng lao lý 2
Tú bà "hoa hậu" Mỹ Xuân giờ đang trả giá sau song sắt trại giam.

Từ cuộc sống khó khăn, Hoa hậu Nam Mêkông 2009 đã nhanh chóng đổi đời và kiêm thêm nghề gái bán dâm cao cấp, gái bao cho một số “đại gia” công du nước ngoài dài ngày. Không dừng lại ở đó, “hoa hậu” này lún sâu vào con đường phạm tội và trở thành tú bà hạng sang, lôi kéo nhiều người mẫu, diễn viên và cả sinh viên tham gia đường dây mại dâm giá khủng (1.500 – 2.500 USD/lượt) của mình.

Mỹ Xuân vừa là tú bà chăn dắt các “đàn em” vừa tiếp tục bán dâm. Mỹ Xuân cùng kết hợp với và các tú ông, tú bà khách hình thành một đường dây mua bán dâm kín đáo, hoạt động theo dạng “rỉ tai” mối lái hoặc đến các tụ điểm ăn chơi để săn đại gia, sau đó mới điều các “đào” đến tận nơi phục vụ. Sau khi đường dây mua bán dâm bị phát giác và đánh sập, “hoa hậu” Mỹ Xuân đã bị bắt giữ, khởi tố và đang thụ án 6 năm tù.

Một “đồng nghiệp” cũng khá nổi tiếng của Mỹ Xuân trong đường dây này là hoa khôi Thiên Kim. Thiên Kim tên thật là Trần Thị Hoa (sinh năm 1986), quê ở Hải Dương và hiện đang sinh sống tại TP. HCM. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trần Thị Hoa vào TP. HCM sống và lấy nghệ danh Thiên Kim. Người đẹp này đã dành cú đúp tại cuộc thi Miss Shining Beauty 2012 với giải “Á khôi 3” và giải “Thí sinh có hình thể đẹp nhất”. Trước đó, người đẹp này đã là một gương mặt quen thuộc với công chúng với vai trò người mẫu ảnh của nhiều tạp chí và tham gia đóng một vai phụ trong phim “Lệnh xóa sổ”. Người mẫu – hoa khôi với thân hình bốc lửa này cũng khiến giới chơi mô tô phân khối lớn ở TP. HCM chao đảo bởi những bức hình gợi cảm bên những chiếc xe mô tô “khủng”.

Những người đẹp Việt vướng vòng lao lý 3
"Má mì" Thiên Kim tạm thời chưa bị khởi tố.

Thiên Kim cũng vừa hành nghề bán dâm, vừa đóng vai trò môi giới mại dâm trong đường dây của Mỹ Xuân và có mối quan hệ khá khắng khít với tú bà này. Thiên Kim đã từng chia chác tiền môi giới và bán dâm với Mỹ Xuân. Tú bà 27 tuổi này may mắn hơn các “đồng nghiệp”. Thời điểm đường dây bị sập, trong khi các tú ông, tú bà khác đều đã bị bắt giữ, riêng Thiên Kim vẫn được tại ngoại bên gia đình vì đang mang thai.

Diễn viên, người mẫu bán dâm

Gần thời điểm đường dây bán dâm của “hoa hậu” Mỹ Xuân tại TP. HCM bị phát giác, tháng 5/2012, làng mẫu Hà Nội cũng bị sốc khi người mẫu Hồng Hà (sinh năm 1990) bị bắt khi đang bán dâm với mức giá 1.000 USD (hơn 20 triệu đồng).

Cô người mẫu “thường thường bậc trung” này tên thật là Hà Thị Hồng, quê Thái Bình, là người mẫu hoạt động tự do tại Hà Nội. Hồng Hà từng tham gia đóng một số phim cũng như làm người mẫu cho nhiều tạp chí, nhãn hàng thời trang trong và ngoài nước. Trước khi dính vào phi vụ bán dâm, tiếng tăm của Hồng Hà không quá đình đám. Người ta nhớ đến cô chỉ nhờ những với trang phục thiếu vải hoặc những bộ bikini khoe ngực khủng.

Những người đẹp Việt vướng vòng lao lý 4
Người mẫu Hồng Hà dính đến scandal mua bán dâm giá "khủng".

Sau khi bị bắt quả tang, người mẫu này đã thú nhận mình là gái gọi và lập tức thu hút sự chú ý của dư luận khi úp mở nhắc đến một số cái tên người mẫu, diễn viên nổi tiếng khác như một “đồng nghiệp” và làm xôn xao làng giải trí Việt một thời gian. Mặc dù nằm trong đường dây gái gọi cao cấp, nhưng tú ông (Kiên pê-đê) phải đối mặt với án tù, còn bản thân người mẫu Hồng Hà chỉ bị phạt hành chính với mức phạt… 100.000 đồng với hành vi bán dâm. Nhiều ý kiến cho rằng, so với giá tiền mỗi lần đi khách từ 3 - 5 triệu đồng, hoặc mỗi chuyến du lịch dài ngày có giá 800 USD/ngày thì mức phạt trên là quá nhẹ nhàng. Ngay sau khi nộp phạt, Hồng Hà được tại ngoại và nhanh chóng trở lại với giới giải trí. Dù còn nhiều tranh cãi về sự xuất hiện trở lại của cô, có vẻ Hồng Hà còn đắt show hơn trước.

Cũng liên quan đến scandal là gái bao, hai cái tên cũng từng làm dậy sóng dư luận là Yến Vy và Kim Tính. Yến Vy bắt đầu nổi tiếng những năm 2000 sau khi tham gia ca hát và là người mẫu cho MV của những ca sỹ nổi tiếng thời đó như Đan Trường, Quang Linh…. Cô cũng là một diễn viên có triển vọng với những vai diễn xuất sắc, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Khi sự nghiệp và danh tiếng đang lên như diều gặp gió thì vào đầu năm 2005, một đoạn phim dài khoảng 30 phút quay cảnh phòng the của Yến Vy và bạn trai bị phát tán trên internet. Sự kiện này nhanh chóng được dư luận chú ý vì đó là lần đầu tiên một phim “nóng” của nghệ sĩ bị phát tán rộng rãi ở Việt Nam. Từ đó, sự nghiệp của Yến Vy như xuống dốc không phanh.

Một thời gian ngắn sau đó, Yến Vy bị phát hiện có tham gia trong một đường dây gái gọi cao cấp. Cô bắt đầu bán dâm từ năm 2004 cho những “đại gia” và trở thành một gái gọi chuyên nghiệp với thù lao mỗi lần từ 700 - 1.000 USD. Sau khi bộ phim bị phát tán, Yến Vy vẫn “đi” khách, thậm chí còn được chú ý hơn.

Những người đẹp Việt vướng vòng lao lý 5
Sau nhiều sóng gió, Yến Vy đã rời khỏi làng giải trí và sang xứ người kiếm sống.

Sau khi nộp phạt hành chính, tuy không bị thụ án nhưng Yến Vy được đưa về Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung theo diện phục hồi nhân phẩm trong thời gian 18 tháng. Con đường công danh của cô gái triển vọng này chấm dứt hoàn hoàn, cô gần như chìm nghỉm trong những tên tuổi mới nổi khác.

Cha của cô, quá suy sụp khi biết thông tin về con gái, đã mất một năm sau đó, khi mới ngoài 50 tuổi. Sau cái chết của người cha, Yến Vy cùng mẹ và hai em phải dọn nhà đi nơi khác và may mắn gặp được người đàn ông của đời mình: Nguyễn John Ngọc. Họ kết hôn vào cuối năm 2009 và Yến Vy theo chồng sang Mỹ, kiếm sống bằng nghề làm nail.

Người mẫu, diễn viên Kim Tính (quê Thanh Hóa), chị gái của diễn viên Nhật Kim Anh, cũng “cùng hội cùng thuyền” với Yến Vy. Trước khi bị phát hiện là gái bao, Kim Tính là người mẫu sáng giá trên các sàn diễn thời trang, MC, ca sĩ, diễn viên hài và diễn viên điện ảnh. Cô đã từng được coi là diễn viên triển vọng của nền điện ảnh Việt. Sau hầu toà trong vụ đường dây bán dâm, cô cũng “nằm” tại Trung tâm phục hồi nhân phẩm hơn một năm.

Những người đẹp Việt vướng vòng lao lý 6
Trở lại với điện ảnh, Kim Tính có phần đằm thắm và xông pha hơn xưa.

Hiện tại, Kim Tính đã có chồng, có con và vẫn muốn quay lại với điện ảnh, Sau một thời gian mở quán café ở Vũng Tàu để kiếm sống, năm 2012, Kim Tính đã trở lại với giới nghệ thuật với những lời mời đóng phim.

Chia sẻ