Những mối tình tay 3 đẫm nước mắt của màn ảnh Hàn

Thanh Phương ,
Chia sẻ

Những mối tình ngang trái và éo le của màn ảnh xứ Hàn đã làm thổn thức hàng triệu con tim và lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả.

Hãy cùng nhìn lại những mối tình tay 3 đẫm nước mắt của màn ảnh xứ Hàn

Hoa song điếm



Mối tình tay 3 giữa vua Koryeo, chàng cận vệ Hong Lim và công chúa của vương quốc Yuan đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Cả ba người đều yêu và sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu, hành trình đi tìm tình yêu của họ cũng chính là hành trình tìm kiếm bản thân, khát khao hạnh phúc.




Là một vị vua một nước, trong tay có hàng ngàn cung tần mĩ nữ nhưng Hoàng thượng chưa từng để mắt tới mỹ nữ nào. Người mà vị vua văn võ song toàn này hướng tới lại chỉ là một cận vệ nhỏ nhoi, người đã cùng lớn lên với mình. Đối với hoàng thượng, Hong Lim chính là tình yêu, là lẽ sống, là sinh mạng của mình.

Nhưng, tình cảm mà Hong Lim dành cho Hoàng thượng lại là sự tôn thờ, ngưỡng mộ, biết ơn và kính trọng hơn là một tình yêu đơn thuần. Sau sắp đặt của Hoàng thượng - để Hoàng hậu và Hong Lim “ân ái” cũng là kết thúc chuyện tình yêu ngang trái bằng một bi kịch.

Người hầu



Người hầu được xếp vào thể loại phim 19+ bởi có nhiều phân cảnh quá "nóng”. Phim dựa theo câu chuyện có thật về chuyện tình của nàng Chun Hyang thời Joseon và được đạo diễn Kim Dae Woo thêm những tình tiết mới để trở thành chuyện tình tay ba giữa nàng Chun Hyang (con gái của một kỹ nữ nổi tiếng) với nhà quý tộc Lee Mong Ryong và gã người hầu tên là Bang Ja. 



Người hầu là câu chuyện về mối tính tay ba đầy nhục dục và tính toán. Mỗi người trong tam giác tình yêu đều đến với đối phương bằng mục đích riêng. Mong Ryong đi theo tiếng gọi con tim nhưng phải chịu thua người đầy tớ của mình. Trong khi, cô nàng đào mỏ muốn vươn lên vị trí cao hơn trong xã hội Chun Hyang thật ra yêu Bang Ja nhưng lại khao khát quyền lực hơn tình yêu. Anh chàng đầy tớ Bang Ja tìm đến Chun Hyang chỉ để thỏa mãn dục vọng. Chính sự ngang trái đó mà bộ phim Người hầu đã dựng nên một mối tình tay ba ấn tượng của màn ảnh.

Chuyện tình Paris



Chuyện tình Paris là tác phẩm được hãng SBS (Hàn Quốc) đầu tư rất công phu với tham vọng tạo nên “hiện tượng” như các tác phẩm trước đây của hãng: Giày thủy tinh, Một cho tất cả, Nấc thang lên thiên đường...



Nội dung phim hoàn toàn không mới: hai chàng trai cùng yêu một cô gái. Tae Young - cô gái theo đuổi ước mơ làm biên kịch, giám đốc hãng xe giàu có nhưng lạnh lùng Han Ki Joo và anh chàng điển trai thích bay nhảy tự do Soo Hyuk đã làm nên một tam giác tình yêu nhiều màu sắc trên mản ảnh. Mô tuýp quen thuộc nhưng Chuyện tình Paris không rơi vào sự nhàm chán. Diễn xuất tuyệt vời của 3 nhân vật chính đã mang đến những khoảnh khắc khó quên trên màn ảnh và chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả.

Trái tim mùa thu

Mối tình tay 3 éo le giữa Eun Seo, Jun Seo và Han Tae Suk đã giúp Trái tim mùa thu trở thành bộ phim truyền hình kinh điển của màn ảnh xứ Hàn. Cốt truyện cảm động của bộ phim đã lấy nước mắt của không biết bao nhiêu khán giả. Trái tim mùa thu là tác phẩm được đánh giá cao nhất trong 4 phim truyền hình về các mùa của đạo diễn Yoon Suk Ho.



Sự ngây thơ, trong sáng, mối lo âu, giận dữ... tất cả đều thể hiện rất tinh tế cùng câu chuyện tình yêu nhiều nước mắt trong Trái tim mùa thu. Tính cách nhân vật được các diễn viên thể hiện một cách hoàn hảo đã làm rung động trái tim người xem. Diễn xuất của Song Hye Kyo đã làm toát lên sự mong manh và thuần khiết của Eun Seo. Song Seung Hun diễn đạt trọn vẹn được nỗi trăn trở, bối rối và cả sự khao khát yêu thương. Won Bin với vai diễn Han Tae Suk đã cuốn hút được khán giả bằng lòng khoan dung của mình, anh sẵn sàng để người con gái mình yêu ra đi và thầm mong cô ấy được hạnh phúc.



Thành công vang dội của Trái tim mùa thu đã đưa bộ ba Song Seung Hun, Song Hye Kyo và Won Bin tỏa sáng. Họ chính thức trở thành sao lớn của làng giải trí xứ Hàn và trở thành gương mặt quen thuộc với các khán giả Châu Á.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao



Nhắc đến Ước mơ vươn tới một ngôi sao, hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến cô bé lọ lem mồ côi nhưng tốt bụng Yun Hee được 2 chàng trai để ý, đó là anh chàng điển trai mang nỗi đau riêng với đam mê làm ca sĩ Min Hee và giám đốc thiết kế thời trang hàng đầu Joon Hee.



Mối tình lãng mạn, sâu sắc giữa Min Hee và Yun Hee cùng với tình yêu bên lề buồn bã của Joon Hee đã giúp họ trở thành nhân vật chính trong tình yêu khó quên của màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Ba con người với ba số phận khác nhau đã mang đến đủ dư vị hạnh phúc, đau khổ, cay đắng nhưng cũng rất lãng mạn ngọt ngào cho màn ảnh.

Nấc thang lên thiên đường



Nấc thang lên thiên đường là bộ phim truyền hình rất ăn khách của Hàn Quốc. Mối tình tay ba cùng cái kết bi thảm của hai nhân vật Jung Suh và Tae Hwa đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả.



Vì di chứng tai nạn, Jung Suh bị mù và sắp cận kề cái chết. Tâm nguyện cuối cùng của Jung Suh trước khi chết là được nhìn thấy mặt của người yêu, Song Joo. Biết được điều này, cả Song Joo và Tae Hwa đều tình nguyện hiến giác mạc cho cô. Tuy nhiên, các bác sĩ từ chối lấy giác mạc của người sống để ghép cho một người sắp chết. Tae Hwa yêu Jung Suh hơn cả mạng sống, vì vậy anh quyết định tự tử để có thể tặng giác mạc cho Jung Suh. Jung Suh cuối cùng cũng sáng mắt, nhưng rồi cuộc sống của cô không kéo dài được lâu. Cô chết trong vòng tay Song Joo bên bờ biển, gần căn nhà thời thơ ấu nhiều kỷ niệm của cô và Song Joo.

Chia sẻ