Những lý do ly hôn... “lãng xẹt”
Chỉ những vị thẩm phán chuyên xử ly hôn mới biết bi kịch thực sự khiến gia đình đổ vỡ chiếm khoảng 10%, còn hầu hết các cuộc ly hôn xuất phát từ những nguyên nhân hết sức lặt vặt.
Khi hay tin một đôi vợ chồng mới ly hôn, người ta thường sửng sốt, không hiểu có chuyện gì to tát đến nỗi họ không thể tiếp tục chung sống được với nhau nữa. Nhưng có lẽ chỉ những vị thẩm phán chuyên xử ly hôn mới biết rằng, bi kịch thực sự khiến gia đình đổ vỡ chỉ chiếm khoảng 10%, còn lại hầu hết các cuộc ly hôn ngày nay có thể xuất phát từ những nguyên nhân hết sức… lặt vặt. Nhiều đôi vợ chồng rơi vào cảnh "cơm không lành canh chẳng ngọt" chỉ vì những chuyện vặt vãnh không đâu vào đâu. Nhưng chúng ta đừng coi thường những điều nhỏ nhặt này. Có thể kể đến một số chuyện vặt sau đây thường hay xuất hiện trong đời sống vợ chồng.
Thói vô tâm, lười biếng
Cách đây vài năm, có một cuộc ly dị nói ra thật khó tin. Một anh chồng đưa vợ ra tòa đòi ly dị chỉ vì vợ anh không bao giờ dùng xong dao biết để vào chỗ cũ. Cô vợ cũng không vừa, chị tố cáo chồng là đàn ông nhưng không bao giờ đi đổ rác cho vợ. Thế mà khi anh còn công tác ở Miền Nam, hai người vừa gặp đã yêu nhau say đắm, phải vượt qua bao nhiêu khó khăn anh mới đưa được vợ ra Hà Nội. Ngờ đâu tình yêu lại chết yểu vì những lý do cỏn con.
Tật đi đâu cũng lề mề
Ngay từ khi yêu nhau anh đã nhận ra lần nào chị cũng đến chỗ hẹn chậm ít nhất là 15 phút. Nhưng khi đó chị chỉ đền anh một cái hôn là "hoà cả làng". Bây giờ một lần anh mua vé đi xem phim "Gái nhảy", đợi vợ trang điểm quá lâu đến nỗi tới rạp người ta không cho vào. Vợ chồng cãi nhau từ đấy về đến nhà. Sau lần ấy họ ly hôn, về sau anh lập gia đình với một nữ giáo viên đi đâu chị cũng đúng giờ như lên lớp. Tiếc rằng họ cũng không hạnh phúc vì chị này lại không thể chịu nổi sở thích nuôi mèo của anh ta. Chị bị dị ứng với lông mèo và đặc biệt sợ khi nó chui vào trong chăn ngủ với người. Thế là cuộc hôn nhân ấy cũng kết thúc sau một trận cãi nhau kịch liệt, anh tức quá cầm con dao to định chặt con mèo ra làm đôi khiến chị suýt ngất đi. Có người cho rằng trên trái đất này gồm hai kiểu người: Người thì say mê súc vật còn người kia lại rất ghét súc vật. Thật khó khi hai người này có thể sống hòa thuận với nhau dưới một máì nhà có nuôi thú vật, dù rằng họ hợp nhau về nhiều mặt khác.
Tính luộm thuộm
Tỏi
Một người đàn ông say đắm một phụ nữ đẹp, đẹp từ giọng nói đến tính cách. Nhưng nàng có thói quen là ăn cái gì cũng cho tỏi vào. Bởi vì nàng tin rằng đó là vị thuốc quý nên còn ngâm sẵn một lọ tỏi, thỉnh thoảng lại cho vào miệng một thìa. Thế là sau cùng không chịu đựng nổi nữa, anh chàng phải gửi tối hậu thư cho nàng: "Hoặc là chọn anh hoặc là món tỏi chết tiệt của em". Nàng thì đâu dễ vứt bỏ một thói quen, nhất là một thói quen thú vị. Thế là chuyện tình của họ cũng kết thúc bằng chia tay.
Ngáy
Thuốc lá
Ngày xưa ông bà ta, đàn ông hút thuốc lào, đàn bà ăn trầu cau nên có lẽ chẳng ai nói ai vào đâu nữa. Ngày nay có bạn gái cho rằng trông anh ta cầm điều thuốc thật hấp dẫn. Cung cách anh ta châm thuốc, ngậm điếu thuốc hờ hưng giữa đôi môi và bâng quơ nhả khói sao mà lãng mạn. Chỉ có điều cô gái nói rằng không thể nào hôn anh ta được, vì mồm miệng anh ta lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá như một cái gạt tàn. Ngược lại, với người nghiện thuốc thì không có gì khiến họ bực mình hơn là những lời phàn nàn về tật hút thuốc của mình. Tình yêu hôn nhân có thể vượt qua nhiều chướng ngại, nhưng điếu thuốc lá trong nhiều trường hợp lại là rào cản không khắc phục được của hạnh phúc.
Những kẻ thù của tình yêu nêu trên xem ra thật nhỏ nhặt nhưng chớ có coi thường. Đừng nên bỏ ngoài tai lời than phiền của người bạn đời về một ống kem không đậy nắp, một chiếc quần vứt bừa bãi đâu đó ở đi-văng. Lắm khi vợ chồng có thể tha thứ cho nhau cả nhưng tội tày trời nếu chỉ xảy ra một lần trong đời nhưng những tật xấu kể trên nếu cứ lặp đi lặp lại chính là những mạch nước ngầm xói mòn và làm sụp đổ cả những toà lâu đài hạnh phúc nguy nga và đồ sộ.