Những hình ảnh xấu xí của các phụ huynh khi đưa con đi siêu thị dịp lễ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong những ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, nhiều gia đình cho con em đi chơi, mua sắm tại các TTTM, siêu thị, tuy nhiên giữa cảnh chen lấn đông đúc, các ông bố, bà mẹ có thói quen cực xấu là vô tư bóc… đồ ăn cho con trong khi chưa trả tiền!

Lén bóc... sữa cho con uống

Dịp nghỉ lễ này rất nhiều người tại Thủ đô đã tranh thủ thời gian thảnh thơi để ở lại tận hưởng những ngày nghỉ bên gia đình thay vì lựa chọn những chuyến du lịch ngắn ngày. Rất nhiều gia đình tận dụng ngày nghỉ để đi mua sắm, vui chơi tại siêu thị, TTTM.

Ghi nhận của chúng tôi tại các TTTM lớn ở Hà Nội trong ngày 30/4 có lượng khách đông đúc, nhiều gia đình thừa nhận rằng có mặt tại TTTM hay siêu thị không đơn thuần là mua sắm, vui chơi mà chỉ đến để cho.. mát.

Tuy nhiên, nhiều ông bố bà mẹ đưa con em mình đến các TTTM, siêu thị đã có thói quen cực kỳ xấu đó là vô tư bóc bánh kẹo, khui nước, sữa cho con ăn uống mặc dù chưa hề trả tiền món đồ ấy.

siêu thị
Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 nhiều gia đình ở Hà Nội đã đưa con em mình đến TTTM, siêu thị vui chơi, mua sắm.

Chiều ngày 30/4, chúng tôi có mặt tại một siêu thị lớn thuộc quận Cầu Giấy vô cùng choáng khi có rất nhiều vỏ bánh kẹo, nước ngọt, sữa chua, sữa tươi vứt nhiều nơi.

Theo đó, các vỏ bánh kẹo, sữa chua, sữa tươi này bị nhiều bậc cha mẹ lén lấy rồi bóc cho con em mình ăn, uống. 

siêu thị

siêu thị
Nhiều bà mẹ lén bóc sữa chua cho con mình uống dù chưa hề tính tiền.

Có mặt tại quầy bánh kẹo lẻ, chúng tôi đứng quan sát khoảng 10 phút thì có không ít bà mẹ vô tư lấy bánh kẹo đưa cho con em mình rồi bóc để trẻ ăn uống.

Tại quầy sữa chua, sữa tươi nếu chú ý quan sát sẽ xuất hiện một vài vỉ sữa bị khuyết 1-2 hộp, trong khi đó cách vị trí không xa là những vỏ hộp sữa vứt chỏng chơ trong một góc khuất.

siêu thị
Mọt hộp sữa tươi đã được trẻ nhỏ uống xong và một bà mẹ vứt vào trong góc quầy hàng.

Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên trực quầy tên Hiền cho biết: “Nhiều ông bố, bà mẹ họ vô tư lắm, thấy con đòi là y rằng lấy sữa rồi bóc cho con uống, xong họ không mua vỉ sữa đó mà vứt lại. Bản thân em làm ở đây cũng nhiều lần thấy nhưng chỉ dám nhắc nhở họ thôi chứ không biết làm gì hơn”.

Không hiểu do con trẻ đòi hỏi hay do ngại chờ tính tiền lâu, nhiều bà mẹ lại thoải mái bóc đồ trong siêu thị cho con, tạo nên cảnh tượng xấu xí, thiếu ý thức.

siêu thị
Vỏ nước suối vứt chỏng chơ nhiều nơi.

Nhiều người cũng cho rằng, việc các bà mẹ có thói quen xấu mỗi khi đưa con vào siêu thị không chỉ ảnh hưởng đến văn hóa nơi công cộng mà còn thói xấu không thể chấp nhận được gây ảnh hưởng đến hình ảnh và thói xấu của người lớn trong mắt con trẻ.

siêu thị
Bánh mì ăn dở bị ném lại ở quầy trái cây.

Nói về điều này, một nữ nhân viên cho biết: “Nếu bà mẹ cứ thấy con đòi ăn, đòi uống mà mẹ đáp ứng luôn, bóc đồ ăn, đồ uống là hành vi gian lận ở siêu thị. Điều này không chỉ tạo thói quen xấu mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, tạo tật xấu cũng như tiếp thói xấu cho trẻ”.

“Dù biết những món đồ ấy cũng chẳng đáng bao tiền nhưng giá như khi trẻ đòi ăn thì các bà mẹ nên giải thích cho con hiểu và đưa ra quy tắc nghiêm ngặt khi đi siêu thị, TTTM. Như thế trẻ mới nhận thức được từ nhỏ dù là việc nhỏ nhất”, một khách hàng chia sẻ.

Tiện tay ném đồ tứ tung

Tại các siêu thị, TTTM ở Hà Nội cũng như khắp cả nước các mặt hàng đều được nhân viên sắp xếp theo trật tự, quy luật và phân bố sao cho hợp lý nhất. Tuy nhiên, mỗi ngày các nhân viên siêu thị đã phải đau đầu với tình trạng khách mua hàng tiện tay lấy hàng hóa nơi này vứt ở nơi khác, đặc biệt trong dịp lễ này số lượng khách tăng cao đột biến tình trạng này càng nhiều như cơm bữa. Đặc biệt, khi lượng khách đông, người mua ngại chen lấn, mệt mỏi chờ tính tiền nên có tình huống đã chọn hàng nhưng lại đổi ý không lấy, tiện đâu để đấy, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến những khách hàng khác.

siêu thị
Tại gian hàng bia lon, không hiểu sao xuất hiện 1 bịch khoảng 4 chai nước mắm!

Ghi nhận vào 2 buổi chiều tại một siêu thị lớn thuộc quận Cầu Giấy cho thấy các mặt hàng bị xáo trộn một cách khó hiểu. Đơn cử như khu vực trưng bày bia lon lại bất ngờ xuất hiện 4-5 chai nước mắm; khu vực trưng bày quần áo lại bất ngờ xuất hiện vài vỉ sữa chua; quầy bán dầu ăn xuất hiện quần áo và thú nhồi bông; buồn cười hơn là khu vực bán quần áo có một vỉ thịt lợn nằm cạnh!

siêu thị
Quần áo trẻ nhỏ, thú nhồi bông bị khách ném lên gian hàng dầu ăn.

Trao đổi với chúng tôi, Vy - một nhân viên cho biết: "Tình trạng khách lựa đồ xong lại không lấy rồi tiện đâu để đấy thường xuyên xảy ra và đặc biệt trong dịp này tình trạng thiếu ý thức lại tăng lên rõ rệt. Điều này phía siêu thị không cấm nhưng khuyến cáo khách hàng nếu trót lựa đồ rồi không lấy thì vui lòng khi di chuyển ra quầy tính tiền đều có vị trí dành cho những món đồ khách không muốn mua nữa".

siêu thị
Với nhiều người thì đồ đã lựa nhưng khi không ưng thì tiện đâu ném đấy khiến các nhân viên siêu thị vô cùng vất vả để gom lại.

Cũng theo Vy thì việc khách hàng để lại đồ đã lựa khắp nơi không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, đến văn minh siêu thị mà còn khiến hàng chục nhân viên rất mất thời gian, công sức để đi gom đồ đưa vào đúng vị trí mỗi khi tan ca.

Trong khi đó, một vị khách cho biết: "Thực ra thì tiện tay nên để đại ra đó thôi chứ quay lại quầy hàng đặt lại món đồ thì rất mất thời gian, nhất là khi siêu thị đông nghẹt thế này!"

Cho con chơi đùa ở thang cuốn

Thời gian qua đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn thương tâm liên quan đến thang máy, thang cuốn. Tất cả những vụ việc đều là lời cảnh báo đến các bậc cha mẹ, tuy nhiên ghi nhận tại các ngày lễ vừa qua cho thấy rất nhiều phụ huynh khá thờ ơ sự an toàn thang máy, thang cuốn đối với con trẻ. Nhiều người còn xem thang cuốn như một nơi cho trẻ con tụ tập vui chơi...

siêu thị
Dịp lễ lượng người lớn, trẻ nhỏ sử dụng thang cuốn tăng đột biến nhưng không phải cha mẹ nào cũng lưu tâm đến an toàn cho con.

Điển hình là tại một TTTM trên đường Nguyễn Trãi sáng ngày 1/5, lượng khách đổ về các khu vui chơi luôn đông đúc. Rất nhiều ông bố, bà mẹ đều khá cẩn thận đối với con trẻ trong việc sử dụng thang cuốn, tuy nhiên cũng có không ít bậc cha mẹ mặc kệ con em mình sử dụng thang máy thậm chí không hề có động thái hỗ trợ con trẻ mà còn thơ ơ nhìn con chạy lên chạy xuống, nhảy nhót đuổi bắt ở thang cuốn.

siêu thị
Cậu bé này bị ngã khi chạy nhảy ngay trên cầu thang cuốn, rất may cậu bé đứng dậy an toàn.

Chúng tôi chỉ đứng quan sát chừng 15 phút đồng hồ nhưng đã ghi nhận 2 trường hợp trẻ bị ngã ngay trên cầu thang cuốn vô cùng nguy hiểm, rất may cả 2 trường hợp này trẻ đã nhanh chóng tự đứng dậy. Không thấy bóng dáng phụ huynh các bé ở gần đó.

Ở một TTTM trên phố Đào Tấn cũng xảy ra việc trẻ nhỏ bị nhỡ chân ngã khi đang chạy trên thang cuốn gây nên tình trạng chới với, la hét. 

siêu thị
Cha mẹ đi trước, để lại con gái đứng chơ vơ một mình trước chiếc thang cuốn đầy hiểm nguy.

Trong các ngày lễ, giữa tình trạng đông đúc, chen lấn, các bậc phụ huynh lại càng cần đặc biệt chú ý đến con trẻ mỗi khi sử dụng cầu thang cuốn, thang máy để tránh những mối nguy hại đến con em mình.
Chia sẻ