Những "góc khuất" bí ẩn về Nữ hoàng Anh không phải ai cũng biết

Anh Đào,
Chia sẻ

Thì ra, Nữ hoàng Anh có nhiều hơn những "bí mật" mà không phải ai trong chúng ta cũng biết.

Nữ hoàng lần đầu tiên trở thành chủ nhà năm 6 tuổi

Vào ngày sinh nhật lúc nhỏ của mình, Nữ hoàng Anh Elizabeth đã được người dân xứ Wales tặng cho một ngôi nhà tranh trong công viên Windsor. Nơi đó có khu vườn nhỏ, hàng rào màu trắng và những rặng hoa tuyệt đẹp. Đó là điểm khởi đầu của người phụ nữ quyền lực và cho đến nay, Nữ hoàng sở hữu đến 2 ngôi nhà to bự là Sandringham House ở Norfolk và lâu đài Balmoral ở Scotland.

Nữ hoàng mua váy cưới bằng phiếu giảm giá

Điều đó hoàn toàn đúng bởi hầu hết đồ cưới hỏi của Hoàng gia Anh đều được tài trợ bởi những chiếc phiếu giảm giá quần áo kể từ sau Thế chiến II. Tuy nhiên, Nữ hoàng Anh đã có nhiều hơn để tổ chức đám cưới của mình, đó là việc bà được cấp thêm 200 phiếu giảm giá của Chính phủ, nhiều hơn những thường dân khác.

Nữ hoàng Anh
Chiếc váy cưới được mua từ những lần tích cóp phiếu giảm giá dành cho Hoàng gia của Chính phủ Anh.

Nữ hoàng sở hữu rất nhiều loài vật và đặc biệt yêu chó

Nữ hoàng Elizabeth có quyền sở hữu tất cả các loại cá trong Vương quốc Anh kể cả heo, cá voi và cá tầm ở vùng biển của nước này. Các động vật này được công nhận là “cá Hoàng gia”. Nữ hoàng cũng đặc biệt yêu Corgi, một loại chó đặc biệt của xứ Wales. Bà đã có tới 30 con trong suốt cuộc đời mình.

Nữ hoàng là người hiểu biết công nghệ và truyền thông

Bà chính là vị vua gửi đi chiếc email đầu tiên vào năm 1976. Nữ hoàng Elizabeth cũng đã đến thăm Bộ nghiên cứu Khoa học Quốc phòng và tự tay gửi các thông tin liên lạc từ căn cứ quân sự. Lễ nhậm chức của bà cũng là sự kiện hoàng gia đầu tiên được tường thuật trực tiếp trên truyền hình và cũng là người tiên phong xuất hiện trong cuốn phim tài liệu về gia đình Hoàng gia.

Nữ hoàng Anh
Nữ hoàng là người đặc biệt yêu thích chó.

Nữ hoàng là thành viên Hoàng gia duy nhất thay được lốp xe

Phải nói rằng, bà là người rất đa tài khi tự tay thay được một chiếc lốp xe tải và thậm chí là cả bugi, những thứ tưởng chừng chỉ có đàn ông mới làm được. Tất cả những điều đó đều là nhờ vào khoản thời gian bà phục vụ trong tô dịch vụ thời Thế chiến II với chức danh trung úy.

Biệt danh của Nữ hoàng là “Quý cô Heo”

Giai thoại này bắt nguồn từ buổi tiệc sau đám cưới của bà với Hoàng thân Philip. Khi đó bà đã nói rằng “Oh Philip, nhìn này, mặt em như con heo vậy”. Sau đó không lâu, mọi người trong Hoàng gia bắt đầu quen với nick name này và đến Công nương Diama là con dâu sau của bà cũng rất thích gọi bà bằng danh xưng âu yếm đó. Tất nhiên là cách gọi này chỉ được dùng bí mật trong Hoàng gia chứ không phải công khai với thường dân bên ngoài.

Nữ hoàng là người duy nhất cười trong nhà thờ

Theo một nguồn tin mật thì Nữ hoàng Elizabeth đã cười phá lên khi đội nhạc trong một nhà thờ chơi sai nhạc điệu của bài thánh ca. Ai nấy đều ngạc nhiên trước biểu hiện của một vị Nữ hoàng uy nghi và điều đó đã trở thành câu chuyện hài hước cho đến tận sau này.

Nữ hoàng Anh
Bà cũng là thành viên Hoàng gia duy nhất biết thay lốp xe.

Nữ hoàng rất thích ngôn ngữ bình dân

Nhiều người kể lại rằng, bà Elizabeth khá thích nói chuyện một cách không quá trang trọng. Khi giữa đoạn hội thoại với bạn bè mà bỗng dưng xuất hiện tiếng chử thề hay gì đó thì bà sẽ phá lên cười rất lớn như thể là rất thích thú vậy.

Quần áo mà Nữ hoàng Anh mặc được may từ vải thời còn là công chúa

Angela Kelly, trợ lý riêng kiêm nhà mốt của Nữ hoàng Anbafddax sử dụng kết hợp các loại vải mới và cũ từ ngày xưa để làm nên trang phục cho Nữ hoàng. Thậm chí có những mảnh vải có tuổi đời lâu đến nỗi nó xuất hiện từ khi bà còn là một nàng công chúa trẻ trung, nhí nhảnh.

Nữ hoàng Anh
Quần áo của Nữ hoàng được may kết hợp với những mảnh vải bà có từ thời con gái.

Nguồn: Womansday

Chia sẻ